Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.
Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã triển khai công tác nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng nghìn tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới các tỉnh Long An, An Giang và Lào Cai, đưa về tiêu thụ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước.
Những năm qua, tình hình ANTT tại Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất (phường 2, quận Tân Bình) được đảm bảo, nhưng vẫn còn các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Các loại tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép chất ma túy tiếp tục lợi dụng đường hàng không để hoạt động…
Cuộc chiến với tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam luôn "nóng". Theo chân trinh sát và trực tiếp ghi nhận thực tế nhiều trận đánh trên tuyến biên giới, chúng tôi cảm phục trước tinh thần gan dạ, không quản khó khăn, nguy hiểm mà CBCS thuộc lực lượng phòng, chống buôn lậu phải đối mặt.
Ngày 9-12, nhận được tin báo người dân về việc có đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Quảng Ninh đi qua địa bàn Bắc Ninh để tiêu thụ, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến để tổ chức kiểm tra, bắt giữ.
Khi đến đảo Cô Tô, vì không để bị lộ, tàu của Hải đội 1 lại phải tìm cách neo đậu ở những vị trí an toàn bên sườn núi. 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua, biển vẫn động, sóng vẫn gầm gào. Gần như cả đoàn công tác đều mệt lử. Nhưng đến ngày thứ 4, khi biển êm dần, trời hửng, thông tin cho biết chiếc tàu nghi vấn đã xuất hiện, tất cả anh em đều bật dậy, sẵn sàng làm nhiệm vụ...