Dù sớm có bàn thắng trên chấm phạt đền của Ronaldo ngay hiệp 1, nhưng Real đã phải nhường chiếc vé vào chung kết Champions League cho Juventus bởi một cái tên : Alvaro Morata.
Fiorentina chỉ thua đúng 1 trong số 19 trận đấu gần nhất. CLB này đã nắm lợi thế lớn để lọt vào trận Chung kết Coppa Italy (Cúp QG Italy), với chiến thắng 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân khách. Thế nhưng, rốt cuộc đội bóng thành Florence vẫn phải quỳ gối trước gót giày chinh phục của Juventus và ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào chung kết…
Rạng sáng nay (28/1), ở trận đấu bán kết lượt về Cúp Liên Đoàn Anh, Chelsea đã không phụ lòng khán giả nhà khi được thi đấu trên sân Stamford Bridge khi họ đã vượt qua Liverpool 1-0 để góp mặt trong trận chung kết giải đấu quốc nội này.
ĐTQG chỉ vừa thua là cả một hội chứng “xé” đã xuất hiện. Trách người “xé” cũng chỉ là một phần, phần còn lại có lẽ phải trách cái khí quyển bóng đá độc hài được dồn nén qua nhiều năm, khiến người ta không thể không “xé” mỗi khi có chuyện.
Trong phòng họp báo sau trận bán kết lượt về, ông Miura đã rất bản lĩnh khi nhận toàn bộ trách nhiệm về mình và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ nước nhà. Và hôm nay, trong cuộc báo cáo, mổ xẻ thất bại với VFF có thể ông sẽ tiếp tục nhắc lại lời xin lỗi của mình. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, nhà cầm quân người Nhật có công, chứ không có lỗi.
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu bán kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình, hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà một lần nữa lại phải tiếc nuối, khi đội tuyển con cưng một lần nữa lại chết ở ngay “ngưỡng cửa sân nhà”. Thất bại “tủi hổ” 2- 4 trước Malaysia ngay tại Mỹ Đình lần này sẽ mãi là nỗi đau khó có thể xóa nhòa trong tâm trí hàng triệu con tim hâm mộ bóng đá nước nhà. Trong “Trò chuyện Chủ nhật” tuần này, chúng ta sẽ gặp gỡ nhà báo, BLV Đình Khải, một BLV rất nổi tiếng trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, một người đã nhiều năm theo dõi từng bước chân của đội tuyển Việt Nam nói thêm về thất bại này.