Vụ việc một nam sinh trung học cơ sở ở Ninh Bình bị bạn học đánh hội đồng gần đây tiếp tục đặt ra một câu hỏi lớn cho phụ huynh và những người làm giáo dục: “Chúng ta cần phải làm gì?”. Và, lại như những vụ việc tương tự đã diễn ra, luôn là những đáp án quen thuộc được nhắc đến, từ chuyện phải chế tài thật nặng cho tới những đề xuất về vai trò của ngành giáo dục...
Ngày 20/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra lệnh tạm giữ 4 đối tượng để điều tra vì có liên quan đến cái chết của em Phạm Gia H. (SN 2007, ngụ thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du, huyện Phú Riềng).
Lần đầu phát hiện vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Phạm Văn Hưng (sinh năm 1978, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) cố gắng nén cơn uất hận tha thứ cho lỗi lầm của vợ. Một phần vì anh ta muốn giữ gia đình cho các con, một phần Hưng vẫn còn rất yêu vợ. Nhưng đến khi phát hiện ra vợ có quan hệ với chính người bạn học của mình thì anh ta đã không còn giữ được bình tĩnh. Nhát dao oan nghiệt đã cùng lúc giết chết vợ và bạn học khiến Hưng vướng vào con đường tù tội.
Ngày 8/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam kịp thời kiểm tra, xác minh, chỉ đạo xử lý nghiêm vụ học sinh phi dao vào trán bạn.
Đang là sinh viên cao đẳng tràn đầy niềm tin cuộc sống với gương mặt xinh xắn, dễ thương, bất ngờ tai họa ập tới với Hương khi chính bản thân nữ sinh này cũng không hề biết lý do cho tới khi mọi chuyện được phơi bày.
Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 26-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo của bị hại, tăng án bị cáo Lương Thùy Kiều Quyên (22 tuổi) từ 7 năm lên 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Thanh Tâm (21 tuổi) từ 6 năm lên 8 năm tù và Phạm Hoàng Long (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) từ 5 năm 6 tháng lên 7 năm tù cùng tội "Cố ý gây thương tích".
Ngày 4/5, một học sinh lớp 9 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người, cướp tài sản của bạn học cùng lớp.