Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) khẳng định, việc Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá có thời hạn tại vùng biển có phạm vi xác định nêu trên đã xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông và không có giá trị.
Thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4” nhằm triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023.
Những năm qua, Công an xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân; đồng thời, tham mưu kiện toàn, nâng cao hiệu quả mô hình Tổ tàu thuyền tự quản an ninh biên giới biển. Từ đó, sát cánh cùng ngư dân, trở thành điểm tựa để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững ANTT, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dọc các tỉnh miền Trung luôn có những làng chài sôi động, nhiều năm qua ngư dân luôn coi biển cả là “quê hương thứ hai” của mình. Nhiều gia đình cha còn lênh đênh trên biển, con đã chuẩn bị xuống tàu ra khơi buông lưới. Biển cả đã giúp hàng vạn ngư dân thay đổi cuộc sống. Từ con cá, con tôm nhiều ngư dân đã xây dựng được nhà cửa kiên cố, con cái được tới trường…Nhưng gần đây, nhiều làng chài bỗng nhiên đìu hiu, nhiều con tàu nằm gối bãi, về với ngư dân chúng tôi hiểu những khó khăn đang vây quanh họ.
Giá xăng dầu tăng mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc đánh bắt cá của ngư dân các tỉnh miền Trung, nhiều chủ tàu đành “ nằm bờ” vì không trụ nổi do chi phí tăng cao.
Phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận những ngày qua buồn vui lẫn lộn. Từ khi có thông tin tàu cá BTh-97478 TS gặp nạn, mọi người luôn sống trong thấp thỏm lo âu. Hết hy vọng rồi lại thất vọng và lại hy vọng để rồi có 9 gia đình vỡ òa trong niềm vui vì người thân của họ đã trở về sau những ngày hãi hùng trên biển cả. Nhưng, còn đó 6 gia đình đang khóc cạn nước mắt khi người thân mãi mãi không về.
Ngư dân các tỉnh miền Trung nói chung, ngư dân Quảng Bình nói riêng đang trải qua giai đoạn khó khăn do giá nhiên liệu tăng, sản lượng thuỷ hải sản và giá cả không cao, thiếu thuyền viên đi biển, song về nhiều làng biển như Cảnh Dương, Đức Trạch, Bảo Ninh, Hải Ninh… ở Quảng Bình, chúng tôi vẫn luôn bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập tàu thuyền của nhiều ngư dân...
Từ đầu năm 2022 đến nay, giá nhiên liệu xăng, dầu được điều chỉnh tăng nhiều lần khiến hàng nghìn ngư dân ở miền Trung, trong đó có ngư dân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế gặp khó trong việc vươn khơi, bám biển. Thậm chí, có nhiều chủ tàu cá chấp nhận thua lỗ để duy trì việc ra khơi và tạo công ăn việc làm cho các bạn tàu.
Những ngày này, khi thời tiết thuận lợi, trời yên biển lặng, ngư dân các tỉnh miền Trung và tỉnh Quảng Nam nói riêng, lại hối hả vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bất chấp lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc trên biển Đông. Đặc biệt, các ngư dân khi vươn khơi đều thực hiện tốt các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp...
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã khiến việc vận chuyển tiêu thụ hải sản ngư dân đánh bắt được gặp khó khăn.
Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thị trường tiêu thụ hải sản bị gián đoạn, giá bán hải sản có thời điểm sụt giảm đến 20-30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng ngư dân các tỉnh miền Trung, trong đó có ngư dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, vẫn kiên trì bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc...
Từ khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền Luật đến với ngư dân vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, thông tin kịp thời về tình hình biển đảo, kịp thời động viên ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
Có người ví huyện Thủy Nguyên như con tê giác vừa bơi từ cửa biển Nam Triệu vào với đất liền, nhưng nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy địa bàn huyện Thủy Nguyên rất giống bàn chân người Giao Chỉ với Gia Đức, Minh Đức, Tam Hưng, Phả Lễ, Lập Lễ là những ngón chân bám biển vươn khơi, còn An Sơn là gót chân Thủy Nguyên neo vào bến bờ đất mẹ.
Với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, hàng trăm ngư dân trẻ ở các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung đã tự nguyện thành lập các câu lạc bộ (CLB) “Ngư dân trẻ vươn khơi bám biển” để hỗ trợ, giúp nhau cùng vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường.
200 lá cờ tổ quốc, 30 thùng dầu, trị giá trên 60 triệu đã được Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An trao tặng cho các chủ tàu neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Nhiều Đồn Biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến ngư dân, giúp bà con chủ động khai thác đảm bảo an toàn trên biển.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương miền Trung đã tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giúp các ngư dân yên tâm bám biển khai thác hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.
Sau những ngày vui Xuân, đón Tết cùng gia đình, ngư dân Quảng Nam lại hối hả chuẩn bị cho chuyến “mở biển” đầu năm, vươn khơi, thẳng tiến ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Biển lặng, giá thủy hải sản tăng cao, nhưng hàng loạt con tàu của ngư dân ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới hoặc các làng chài truyền thống như Quảng Phúc, Quảng Đông, Nhân Trạch, Đức Trạch… của Quảng Bình vẫn nằm gối bãi. Nhiều chủ tàu thẫn thờ đi ra đi vào bởi không tìm ra thuyền viên để giương buồm ra khơi đánh bắt...