Theo văn bản số 5490/VP-TNMT của UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khắc phục sự cố môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) và công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu xử lý chất thải tập trung của TP Hà Nội.
Chiều 24/4 vừa qua, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết TP đang xây dựng thêm một nhà máy xử lý rác ở bãi Nam Sơn ngoài nhà máy Thiên Ý. Để "biến bãi rác thành công viên", Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội sớm lên phương án khai quật rác và tổ chức đấu thầu để tìm ra đơn vị tiếp nhận xử lý số rác này.
Hiện nay, Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn đã vượt quá hạn mức xử lý chất thải, công nghệ đã lạc hậu, công tác giải phóng mặt bằng có nhiều tồn tại...
Sau khi bãi rác Nam Sơn ngừng tiếp nhận và xử lý rác thải, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội xuất hiện hình ảnh xe rác chất thành đống cao, xếp hàng dài chờ được thu gom…
Sở Xây dựng đã thống nhất tạm dừng tiếp nhận rác xử lý bằng phương pháp chôn lấp từ 2-3 ngày (từ ngày 1/11/2021) để ổn định và giảm mực nước rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Tuy nhiên, trong thời gian tạm ngừng, vẫn phân luồng tiếp nhận rác thải của các quận nội thành và một phần rác thải của 5 huyện ngoại thành để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Những ngày qua, nhiều tuyến phố ở nội thành Hà Nội đã trở thành nơi tập kết rác bất đắc dĩ, bởi từ tối 13-7, người dân các xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) đã tập trung chặn, không cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn; yêu cầu được đáp ứng nguyện vọng về đền bù di dời và một số vấn đề liên quan.
Từ ngày 5/6 đến ngày 8/7, Trạm xử lý của Liên Danh Phú Điền – SFC dừng vận hành xử lý nước rỉ rác dẫn đến ứ đọng nước rỉ rác chưa xử lý gây phát tán mùi ra môi trường xung quanh khu vực có người dân sinh sống gần bãi rác Nam Sơn.
Những ngày qua, Hà Nội lại lâm vào cảnh nhiều nơi bốc mùi vì rác ùn. Nguyên do là ngày 23-12, người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn lại dựng lều ngăn xe chở rác vào khu xử lý rác thải Sóc Sơn vì những vấn đề về chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân chưa được giải quyết triệt để.
Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, hiện nay, Bộ Tư lệnh Hóa học vẫn đang cùng với URENCO 10 đã tiến hành các hoạt động tháo dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý trên 800 tấn chất thải, tro xỉ, bụi cháy và trên 1.000 tấn phế thải xây dựng, sắt thép. Bộ Tư lệnh Hóa học đã hoàn thành việc tẩy độc khu vực 1 với diện tích 2500 m2, dự kiến hoàn thành khu vực 2, khu vực 3 trước ngày 8-10.
Trung tâm phát triển quỹ đất Sóc Sơn cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc đo đạc gần 396ha đất và đang lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu vực bán kính 500m từ hàng rào bãi rác Nam Sơn.
Những chuyến xe rác đầu tiên được chở về bãi rác Nam Sơn cách đây cũng đã 20 năm. Khi mà bãi rác ngày càng được mở rộng, trong khi hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo đồng nghĩa với việc ô nhiễm mỗi lúc một tăng.
Sau 4 ngày chặn đường không cho xe chở rác vào Khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), cuối cùng, sau cuộc đối thoại với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, một số người dân Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn đã đồng ý dỡ lều lán để xe chở rác vào khu xử lý, giúp cho các quận nội thành được "giải phóng" khỏi những đống rác thải trên nhiều tuyến phố.
Bốn ngày trở lại đây, khắp các ngả đường nội thành Hà Nội tràn ngập rác. Nhiều tuyến phố rác tràn cả ra giữa lòng đường, và tuyệt nhiên tại các điểm trung chuyển rác không có xe rác vận chuyển ra bãi rác lớn của TP là bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).
Ngày 13-1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở ngành, UBND huyện Sóc Sơn giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m2 khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Ruồi ở đây nhiều vô kể, không ngày nào được ăn một bữa cơm trọn vẹn. Phải lấy màn quây xung quanh, bê mâm cơm vào trong đó ngồi ăn. Ruồi bâu kín cả đồ dùng trong nhà. Bày đồ ăn ra, ruồi ăn trước, người ăn sau... Đó là nỗi thống khổ nhiều năm nay của người dân xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).