Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Trung tâm Y tế TP khẩn trương xác minh, làm rõ có hay không việc các bác sĩ đã tắc trách trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, gây ra tử vong cho bé trai 2 tuổi.
Dù được Bộ trưởng Bộ Y tế hứa sẽ giúp em có một công việc ổn định nếu em theo học ngành y nhưng em Lê Thị Hà Vi (trường THPT Đông Du, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nữ sinh bị cưa bỏ chân do sự tắc trách của bác sĩ tuyến huyện) đã từ chối lời hứa của Bộ trưởng để đeo đuổi ước mơ vào một trường Đại học Luật.
"Sao cùng lúc tước bỏ quyền làm mẹ của hai đứa con gái tôi mà họ chỉ giải thích gọn lỏn do trình độ bác sĩ non kém. Bất hạnh của các con tôi thì ai gánh cho đây?" - bà Lê Thị Chăm bật khóc tức tưởi.
Liên quan đến việc gia đình sản phụ Ngại “tố” kíp trực tắc trách khiến cháu gái sơ sinh tử vong, ngày 9-6, lãnh đạo BV Bình Điền đã có buổi làm việc và trả lời các câu hỏi liên quan đến các cơ quan báo chí.
Chiều 19-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp tới Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên cháu Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, ngụ xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), cháu bé bị cưa oan một chân do bác sĩ tắc trách.