Mặc dù được Chủ tịch UBND phường giải thích rằng giấy đi đường Yến đưa cho nhân viên không hợp lệ, vợ chồng Yến vẫn tự ý kêu nhân viên chạy xe qua chốt, đồng thời thách thức, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ...
Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Đỗ Thị Hải Yến (SN 1960), trú tại phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sự việc Trường Mầm non Chú Ếch Con đột ngột đóng cửa đã gây bất ngờ cho nhiều phụ huynh và đội ngũ quản lý, giáo viên của nhà trường. Nhiều người gọi điện cho bà Lê Thị Sen, Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo Bầu Trời Cao, chủ đầu tư cơ sở mầm non này, nhưng không liên lạc được…
Chiều ngày 18-11, chị Thanh làm 5 mâm cơm mời hàng xóm, anh em đến quán ăn mới mở của chị. Xong bữa, mọi người ra về chỉ còn chị Thanh và Lê Văn Hai ở lại và án mạng đã xảy ra…
Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc có quy mô lớn ở Thanh Hóa do Nguyễn Thị Xây và Ngô Thị Mắn cầm đầu. Để điều hành đường dây này, ngoài việc tổ chức ghi lô đề trên địa bàn TP Sầm Sơn và huyện Quan Hóa, 2 “quý bà” còn thiết lập các chân rết ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Nghĩ rằng mình không mượn được máy sục oxy là do còn thiếu nợ bà chủ vựa cua tên Hiền, Nguyện về nhà lấy dao quay lại đâm nhiều nhát vào người chị Hiền khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi đến xin việc, ô sin này đã rủ chủ nhà đi chợ nấu cơm, ăn trưa và "chu đáo" mời hai mẹ con nạn nhân cốc nước cam có chứa thuốc mê. Sau khi 2 mẹ con ngủ mê mệt, thị đã biến mất cùng xe máy và ví tiền có gần 10 triệu đồng.
Mới 15 tuổi, Hào (quê Sóc Trăng) đã lạnh lùng ra tay giết hại bà chủ nơi mình làm việc cùng cô con gái mới 3 tuổi để lấy tiền về quê. Hành động dã man của Hào khiến y nhận 18 năm tù nhưng bản án lương tâm thì ngày nào cũng giày vò Hào, sau song sắt trại giam chưa bao giờ y thôi bị ám ảnh bởi tội ác của mình. Nay Hào chỉ có một ước mong duy nhất là được hưởng một cái tết bình thường cùng gia đình, song điều đó thật xa xôi...