"Tôi phải nặng nhọc bước về nhà và một mình gặm nhấm vết thương lòng này" - HLV trưởng Simeone của CLB Atletico Madird đã nói như thế sau trận chung kết Champions League vào rạng sáng qua.
Messi, Ronaldo, đấy dĩ nhiên là những cái tên được quan tâm hàng đầu ở La Liga lúc này. Vậy, cái tên quan tâm tiếp theo là ai? Nếu bạn hỏi câu này với giới bình luận La Liga, chắc chắn câu trả lời sẽ là Antoine Griezman, tay săn bàn chủ lực của Atletico Madird mùa này.
HLV Diego Simeone cho biết mình không giận Torres, không muốn bình phẩm gì về Torres, mà đề nghị mỗi người xem đưa ra những cách đánh giá riêng của mình.
Nhiều người tiếc nuối khi "hiện tượng" Atletico Madird bị loại khỏi bán kết Champions League, đối diện với một mùa giải trắng tay. Nếu bạn hỏi tôi có tiếc không thì câu trả lời là "có", vì trong tư cách một người hâm mộ tôi yêu quý tinh thần và thứ bóng đá rực lửa của thầy trò Simeone. Nhưng nếu hỏi tôi "họ có đáng bị loại hay không?" thì không suy nghĩ nhiều, tôi sẽ trả lời ngay là đáng, thậm chí là rất đáng.
Nhà cầm quân người Italia đã thốt lên như vậy sau khi Real Madird thua Atletico Madird tại lượt đi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha 0-2 vào rạng sáng qua (giờ Việt Nam), đối diện với nguy cơ bị loại khỏi vòng tứ kết. Điều đáng nói, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Real kể từ năm 2015 sau chuỗi 22 trận thắng liên tiếp cuối năm 2014.