#áp lực công việc

Tìm được 6 kết quả

Trào lưu “thất nghiệp vui vẻ”: Tự do hôm nay, áp lực ngày mai

Trào lưu “thất nghiệp vui vẻ”: Tự do hôm nay, áp lực ngày mai

Trong lúc áp lực công việc và cuộc sống khiến nhiều người trẻ kiệt quệ thì một trào lưu mới mang tên “thất nghiệp vui vẻ” đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Những lời ca tụng về “nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống” xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội, thu hút không ít người trẻ từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi lối sống không ràng buộc.

Người trẻ kiệt sức vì “chạy deadline”

Người trẻ kiệt sức vì “chạy deadline”

Trong xã hội hiện đại, “deadline” không chỉ là một cụm từ quen thuộc mà còn trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người trẻ. Không ít người đã bị cuốn vào guồng quay của công việc, chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, đến mức kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có người phải nhập viện. Khoa học gọi đây là hội chứng “burn out” (cháy sạch). Đây là một thực trạng đáng báo động, phản ánh mặt trái của lối sống và làm việc quá tải mà người trẻ đang đối mặt.

Nhật Bản hạn chế làm việc quá sức

Nhật Bản hạn chế làm việc quá sức

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch tìm cách hạn chế số giờ làm việc “quá tải” cho người lao động, nhằm mục đích giảm 30% số người tự tử trong 10 năm.
Cần mạnh tay xử lý các đối tượng chống lại lực lượng Cảnh sát giao thông

Cần mạnh tay xử lý các đối tượng chống lại lực lượng Cảnh sát giao thông

Ở một nền giao thông còn đậm chất…"hoang dã", thì áp lực công việc luôn đè nặng lên vai những người chịu trách nhiệm giữ gìn TTATGT trên từng tuyến đường, con phố. Áp lực ấy, không chỉ đến từ khối lượng công việc họ phải giải quyết mỗi ngày, mà còn bắt nguồn từ thái độ "khinh nhờn phép nước" của một bộ phận người tham gia giao thông. 
Dưới gầm giường có người

Dưới gầm giường có người

Fukesi là một công trình sư, anh đã chỉ đạo đội xây dựng làm việc thêm giờ trong nhiều ngày để hoàn thành công trình đúng thời hạn cho nên trông anh rất tiều tụy, mệt mỏi. Do áp lực công việc nên tinh thần anh luôn ở trạng thái căng thẳng, thậm chí có những lo lắng vớ vẩn, nhất là vào buổi tối, Fukesi thường trằn trọc ngủ không yên và cảm thấy như ở dưới gầm giường có người.