Hình tượng cái ao ăn sâu vào tâm thức người Việt đến mức hầu như ai cũng thuộc và hiểu câu ca dao: “Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. Không biết có tự bao giờ, chắc rất lâu rồi, nhưng ở ngày toàn cầu hóa hôm nay người ta vẫn thường đọc để nói cái ý về quê mà sống, mà làm ăn, dù nghèo, dù thiếu thốn… “vẫn hơn”.
Ao làng Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) hay còn có tên khác là ao làng Thiên nay đã thay da đổi thịt; từ một ao tù, quanh năm ô nhiễm thì giờ đây đã trở thành một hồ bơi trong xanh phục vụ người dân trong làng những ngày hè nắng nóng.
Đem danh hiệu hoa hậu ra khoe nhưng mọi người ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi, đó là cuộc thi nào vậy, sao giờ mới nghe tên? Ác nỗi, danh hiệu nào cũng vô cùng "oách xà lách", nổ đùng đoàng với nào là "quốc tế", nào là "toàn cầu", nào là "thế giới"!
Theo lời kể của bạn bè, trong giờ ra chơi, em L. bị một học sinh nam nhảy lên ôm hôn và hình ảnh được đăng lên Facebook khiến chị gái L. điện về nhắc nhở. L. đã buồn bực và để lại thư tuyệt mệnh rồi ra đi…
Những cái chết thương tâm vì đuối nước của cả người lớn và trẻ em trong thời gian gần đây đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo về phòng chống đuối nước và rèn luyện kĩ năng bơi cho trẻ nhỏ.
Qua 6 ngày cấp cứu tại bệnh viện nhưng do bị viêm phổi nặng sau đuối nước nên cháu Nguyễn Bảo Hưng (13 tuổi, trú tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã tử vong. Đây cũng là nạn nhân thứ 5 trong vụ đuối nước thương tâm.
Vở diễn “Ao làng” do nhà viết kịch Chu Thơm chấp bút, NSƯT Đặng Bá Tài làm đạo diễn sẽ được đưa vào kịch mục biểu diễn thường xuyên của Nhà hát Tuồng Việt Nam từ tháng 8-2016.
Mang tiếng là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, thế nhưng, mỗi khi giải diễn ra lại là một lần những người làm điện ảnh e dè nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm và ước gì "Diều đừng đứt dây nữa!".