Những phát súng bắn vào một châu Âu rạn nứt
Vụ ám sát Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico hôm 15/5 cho thấy bạo lực chính trị và sự phân cực đang rình rập châu Âu, có thể khiến chính trường cựu lục địa dấn sâu hơn nữa vào xu thế cực đoan.
Vụ ám sát Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico hôm 15/5 cho thấy bạo lực chính trị và sự phân cực đang rình rập châu Âu, có thể khiến chính trường cựu lục địa dấn sâu hơn nữa vào xu thế cực đoan.
Tình trạng của Thủ tướng Slovakia Robert Fico dù nghiêm trọng nhưng vẫn đang ổn định, trong khi đó, nghi phạm ám sát ông đã phải ra tòa trong ngày 18/5.
Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matus Sutaj Estok ngày 16/5 (giờ địa phương) cho biết, nhà chức trách xác nhận vụ ám sát Thủ tướng nước này Robert Fico xảy ra trước đó một ngày mang động cơ chính trị căn cứ trên lời khai của chính nghi phạm.