Trộm cắp xe máy, làm giấy tờ giả rồi đem cầm

Một phương thức mới được bọn tội phạm dử dụng: Đó là sau khi trộm cắp được, chúng làm giả giấy đăng ký xe, giấy bảo hiểm, biển kiểm soát, thậm chí giả cả CMND rồi đem cầm cho những tiệm cầm đồ…

Từ trước đến nay, sau khi trộm cắp được xe máy, bọn tội phạm thường tháo rã ra từng bộ phận rồi đem bán cho những điểm kinh doanh linh kiện, phụ tùng, hoặc theo những lối mòn biên giới, đưa sang Campuchia, rồi từ Campuchia "đánh" ngược về Việt Nam với hóa đơn giả (mà dân trong nghề gọi là "giấy giun") để bán cho những người có máu tham, hoặc những người ít tiền nhưng vẫn muốn có một chiếc xe tốt.

Gần đây, bọn tội phạm sử dụng một phương thức mới: Đó là sau khi trộm cắp được, chúng làm giả giấy đăng ký xe, giấy bảo hiểm, biển kiểm soát, thậm chí giả cả CMND rồi đem cầm cho những tiệm cầm đồ…

Khi cô giáo đi cầm xe

Đầu năm 2008, trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, TP HCM, Bình Thuận, Thanh Hóa, Long An..., thường xảy ra tình trạng mất cắp xe gắn máy, và thường rơi vào những loại xe đắt tiền như @, Dylan, Air Balde, SH..., khiến lãnh đạo Lực lượng Công an ở các địa phương phải đau đầu. Đã vậy, số vụ tìm ra tài sản trả cho người bị hại cũng không nhiều khiến người dân phần nào suy giảm lòng tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật. Một cán bộ Cảnh sát hình sự nói: "Hàng ngày ra đường, đi qua một vài cửa hàng, thấy tấm biển "Khóa xe cẩn thận, có khóa vẫn mất" khiến anh em tụi tôi... nóng mũi lắm!".

Để triệt hạ loại tội phạm này, Lực lượng Công an các tỉnh, thành, nơi thường xảy ra nạn trộm cắp xe máy một mặt tung các cán bộ trinh sát dạn dày kinh nghiệm, bí mật tuần tra liên tục tại những địa điểm mà theo nhận định, bọn bất lương có khả năng sẽ "hành nghề", mặt khác lên danh sách, "sờ gáy" những đối tượng từng có thành tích trong việc "đua nóng" (nghĩa là trộm cắp xe gắn máy). Đã có một số tên bị bắt nhưng qua xác minh, chúng chỉ là những kẻ "đánh lẻ", và những băng nhóm, tổ chức mà chúng tham gia lại chẳng liên quan gì đến các vụ mất cắp vừa nêu.

Thế rồi, ngày 8/9/2008, tiệm cầm đồ Thu Đào ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tiếp khách là một cô gái, đến xin cầm chiếc xe gắn máy Air Blade, biển kiểm soát 60X5-3265. Nhận thấy thái độ của cô gái không bình thường, chủ tiệm một mặt tạo lý do để giữ chân cô ta, mặt khác báo cho Công an huyện Nhơn Trạch.

Khi đến nơi, bằng con mắt nghề nghiệp, các cán bộ Công an huyện Nhơn Trạch biết ngay giấy đăng ký xe mà cô gái đưa ra cho tiệm cầm đồ là giấy giả, và đây có thể là một mắt xích trong đường dây trộm cắp xe gắn máy mà suốt thời gian qua, Công an huyện Nhơn Trạch đang tích cực truy tìm.

Khai thác nhanh, cô gái cho biết mình tên Mai Thị Thơm, 30 tuổi, quê ở Thanh Hóa, cư trú tại xã An Hòa, huyện Long Thành, hiện là giáo viên của một trường tiểu học ở Long Thành, Đồng Nai.

Tiếp tục đấu tranh, Thơm khai thêm, từ tháng 7/2008 đến lúc bị phát hiện, cô ta đã nhận tổng cộng 11 chiếc xe Air Blade của một người thường gọi là Mập ở TP HCM cùng giấy đăng ký xe rồi theo chỉ đạo của Mập, cô ta đưa đi cầm tại một số tiệm cầm đồ thuộc địa bàn hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch, sau đó bỏ luôn, không quay lại chuộc. Thông thường, tùy theo hiệu xe và tùy theo xe cũ hay mới, các tiệm cầm đồ chỉ nhận cầm với giá khoảng từ 50 đến 60% trên tổng giá trị xe (20 đến 25 triệu đồng). Bên cạnh đó, "cô giáo" Thơm còn khai ra một nhóm chuyên dùng giấy tờ giả để tiêu thụ xe trộm cắp cũng bằng hình thức cầm cố ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lập tức, phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an Đồng Nai tiến hành xác minh băng nhóm mà "cô giáo" Thơm đã khai. Đó là Mai Thị Thu, chị ruột Thơm, cư trú ở khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP Vũng Tàu; Hoàng Văn Đồng ở Quảng Bình và Lê Minh Dũng ở quận Thủ Đức, TP HCM. Cả hai gã này đều đã từng có 2 tiền án và vào thời điểm đó, cả hai đều đang nằm trong... trại giam!

Tiến hành hỏi cung Hoàng Văn Đồng, Lê Minh Dũng, cả hai gã cho biết sau khi ra khỏi tù, đã cùng Mai Thị Thu móc nối với một nhân vật có biệt hiệu là "Mập" ở TP HCM để nhận những chiếc xe trộm cắp đưa về tiêu thụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, khi mới đem cầm được khoảng 10 chiếc, thì cả ba bị bắt. Ra tòa, Hoàng Văn Đồng, Lê Minh Dũng nhận mức án tù khá cao.  Riêng Mai Thị Thu, mặc dù trực tiếp đem 6 chiếc xe đi cầm nhưng trước tòa, Thu chối nên tòa chỉ phạt Thu 10 tháng tù giam.

Tiếp tục xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện em trai của Hoàng Văn Đồng là Hoàng Văn Bình, cũng cầm đầu một nhóm chuyên tiêu thụ xe máy trộm cắp tại tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh đó, còn có một nhóm nữa do vợ chồng Đỗ Thị Ngọc Hà, cư trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ khi mang 26 chiếc xe máy xuống đây, tìm cách cầm cố.

Một tên tội phạm (áo trắng) đang lấy trộm chiếc SH (ảnh chụp từ camera an ninh).

Một tên tội phạm (áo trắng) đang lấy trộm chiếc SH (ảnh chụp từ camera an ninh).

Thủ đoạn của chúng là sau khi lấy được những chiếc xe máy loại đắt tiền như @, SH, Dylan, Air Blade..., chúng đục số khung, số máy,  làm giả giấy đăng ký xe, giấy bảo hiểm, biển kiểm soát, chứng minh nhân dân rồi đem cầm cho các tiệm cầm đồ và bỏ luôn, không chuộc lại.

Với những loại xe mà nếu đem cầm, chỉ được vài ba triệu đồng như Wave Alpha, chúng đưa về một địa điểm ở quận 12, TP HCM, sau đó thuê một số người ở Tây Ninh, An Giang, Long An..., đem sang Campuchia bán, hoặc đục lại số khung, số máy rồi làm giả hóa đơn của Campuchia, "đánh" ngược về Việt Nam, vờ như xe nhập lậu để bán cho những người có máu tham, hoặc những người ít tiền nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe tốt.

Tất cả mọi lời khai của các băng nhóm ấy đều dẫn đến một gã tên "Mập". Nhưng "Mập" là ai, ở đâu, nhân dạng thế nào... thì vẫn còn là ẩn số.

Tên “Mập” là ai?

Tổng hợp tất cả các chứng cứ, Công an tỉnh Đồng Nai đi đến kết luận, chính  "Mập" là kẻ cầm đầu, là kẻ đứng ra thu gom xe máy trộm cắp rồi làm giả giấy tờ, giao cho các băng nhóm tiêu thụ. Tuy nhiên khi bị bắt, nhiều tên trong bọn lại tìm cách chối tội, hoặc khai báo quanh co, rằng mọi liên lạc, "Mập" đều thông qua điện thoại với những ám hiệu riêng. Đã vậy, nơi giao nhận xe máy trộm cắp thường diễn ra trên những đoạn đường tấp nập, hoặc những quán cà phê đông đúc kẻ ra người vào.

Sau khi thống nhất địa điểm, giờ giấc, chỉ trong tích tắc chiếc xe cùng giấy tờ đã được "Mập" đưa cho đồng bọn và tên này chỉ việc chạy về nơi cất giấu, đợi ngày đưa ra tiệm cầm đồ! Đến lúc cầm cố được tiền và sau khi trừ đi một khoản "tiền công" cho kẻ đem xe đi cầm, "Mập" lại chỉ đạo đồng bọn giờ giấc, địa điểm giao tiền rồi đường ai nấy chạy!

Ngày 24/9/2009, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập Ban chuyên án triệt phá băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy, lấy bí số 409T. Trưởng ban là Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng hai phó ban là Thượng tá Nguyễn Văn Kim, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch; Nguyễn Đình Ngà, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai.

Một mặt, Ban chuyên án phối hợp với Công an TP HCM, với các cục nghiệp vụ - Bộ Công an để truy tìm tung tích tên "Mập", mặt khác các mũi trinh sát vẫn tiếp tục xác minh, tìm kiếm. Cuối cùng, bằng nhiều biện pháp, kẻ có biệt danh là "Mập" đã hiện nguyên hình.

"Mập" tên thật là Lê Văn Nam, 48 tuổi, biệt danh Nam “mập”, hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp, có vợ sống ở quận 12, TP HCM. Năm 1997, Lê Văn Nam bị Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM xử phạt 36 tháng tù giam vì "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đến năm 2003, một lần nữa Lê Văn Nam lại ra trước vành móng ngựa cũng với tội danh trên, rồi bị TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 8 tháng tù. Trong lúc được tại ngoại để chờ xét xử phúc thẩm vì đồng bọn kháng án, Nam bỏ trốn nên Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định truy nã Nam .--PageBreak--

Để tránh bị bắt, Lê Văn Nam không quay về nhà người vợ chính thức, mà thuê nhà ở quận Bình Tân, TP HCM, đăng ký tạm trú và sống như vợ chồng cùng một phụ nữ quê Vĩnh Long với đầy đủ giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (ở một địa phương khác), giấy đăng ký kết hôn - tất cả đều là đồ giả. Thậm chí đứa con chung của Nam với người phụ nữ này cũng có giấy khai sinh và khi đến tuổi vào mẫu giáo, Nam làm luôn cho nó... giấy nhập học giả. Khi bị bắt, Lê Văn Nam khai tất cả những loại "hàng" ấy, Nam mua của Phạm Văn Lợi, là đồng phạm với Nam trong vụ làm giấy tờ giả để tiêu thụ xe gắn máy với giá mỗi bộ là 1,5 triệu đồng.

Để cô "vợ bé" không nghi ngờ về những lần vắng nhà, Nam nói mình có chiếc xe tải, chuyên vận chuyển hàng hóa đường dài nên phải thường xuyên gặp gỡ, giao dịch với các đối tác, tìm nguồn hàng. Nam đóng kịch khéo đến nỗi bà vợ lớn cứ tưởng chồng mình đang trốn lệnh truy nã, còn cô vợ bé thì không hề biết Nam đang cầm đầu, điều hành một đường dây tiêu thụ xe gian.

Cứ mỗi khi đồng bọn cầm cố xong một vài chiếc xe trộm cắp, Nam lại đưa cho cô vợ bé một ít tiền, coi như lời lãi kiếm được từ những chuyến vận chuyển hàng hóa.

Một số giấy tờ giả và con dấu giả do Lê Văn Nam, Phạm Văn Lợi làm ra.

Một số giấy tờ giả và con dấu giả do Lê Văn Nam, Phạm Văn Lợi làm ra.

Gần giữa năm 2009, Lê Văn Nam đến xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tìm mua một miếng đất, trước là để đưa cô vợ bé về nhằm tránh bị phát hiện, hai là dùng nó làm căn cứ để tập kết xe trộm cắp. Tuy nhiên, với sự phối hợp của các cục nghiệp vụ - Bộ Công an, của Lực lượng Công an TP HCM, Ban chuyên án - Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Văn Nam vào ngày 7/6/2009 tại xã Phú Thịnh khi Nam đang chuẩn bị... xây nhà!

Khám xét nơi cư trú của Nam, Ban chuyên án đã phát hiện và thu giữ 47 giấy đăng ký xe gắn máy, 36 giấy phép lái xe, 24 giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy, 39 chứng minh nhân dân, 2 sổ hộ khẩu, một bộ dụng cụ đục số xe, một số tiền mặt, nữ trang, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tất cả những loại giấy tờ giả ấy sau khi in ra rồi ép nhựa, nhìn giống như thật nên chả trách nhiều tiệm cầm đồ đã bị lừa - hoặc biết là giấy giả nhưng vẫn cầm vì hám lợi.

Nam khai nhận sau khi thu mua xe gắn máy trộm cắp, Nam "đặt hàng" một đồng bọn là Phạm Văn Lợi làm giấy tờ giả rồi giao cho các băng nhóm nêu trên, đem đi cầm. Cũng theo lời khai của Nam , cho đến ngày bị bắt, gã đã bán khoảng 1.000 bộ hồ sơ xe máy giả, biển kiểm soát giả cho nhiều đối tượng ở một số tỉnh, thành trong cả nước.

Xác minh lời khai của Lê Văn Nam, Ban chuyên án bắt tiếp Nguyễn Thanh Nhàn, 46 tuổi, ở An Giang; Võ Công Tường, 26 tuổi; Trần Đình Hoan, 41 tuổi, cả hai cùng ở Nghệ An; Phạm Tấn Lợi, 50 tuổi, ở Bến Tre; Nguyễn Đình Sâm, 31 tuổi, ở Bình Dương, Hoàng  Ánh Sáng, 21 tuổi, ở TP Biên Hòa, Nguyễn Văn Dân, 47 tuổi, ở huyện Định Quán, là những chân rết trong đường dây của Lê Văn Nam.

Khám xét nơi cư trú của Phạm Văn Lợi, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ 1 máy vi tính, 1 máy scan, 1 máy in màu, 6 con dấu tròn cùng hàng chục nghìn loại giấy tờ, trong đó có cả "phôi" bằng lái xe, giấy đăng ký xe, giấy bảo hiểm xe máy.

Theo lời khai của Phạm Tấn Lợi, mỗi khi mua được xe máy trộm cắp, Nam thuê Lợi dùng máy scan, quét giấy đăng ký xe, giấy bảo hiểm xe máy, chứng minh nhân dân (thật) rồi đưa vào máy tính, dùng phần mềm chuyên dụng chỉnh sửa kích cỡ, màu sắc, điền tên họ chủ sở hữu, số kiểm soát cho giống như thật rồi in ra, ép nhựa.

Từ tháng 6/2004 đến ngày bị bắt, Phạm Văn Lợi đã làm giả khoảng 1.000 loại giấy tờ rồi giao cho Lê Văn Nam. Kiểm tra máy vi tính của Lợi, Ban chuyên án phát hiện nhiều mẫu con dấu của một số cơ quan, ban ngành, tổ chức, cùng chữ ký của một số lãnh đạo sở, ngành ở 22 tỉnh, thành.

Kết thúc Chuyên án 409T, Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam 30 tên, thu 46 xe gắn máy, 265 loại giấy tờ giả, 6 con dấu giả, 30 điện thoại di động, tiền mặt và nữ trang có tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, với khoảng 1.000 bộ giấy tờ giả đã được Lê Văn Nam, Phạm Văn Lợi làm ra rồi bán cho nhiều đối tượng khác, thì việc điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng để xác minh những đối tượng mua giấy tờ giả đó là ai, và nó đã được sử dụng vào mục đích gì...

V.C.

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.