Hôm 8/4 vừa qua, Hãng tin Associated Press (AP) cho biết, họ cũng khá bất ngờ trước một quyết định khá chóng vánh khi tòa án Mỹ tuyên bố tha bổng cho Luis Posada Carriles, 83 tuổi. Quyết định được ban bồi thẩm đưa ra chỉ trong 3 giờ, trong khi các phiên đối chất trước đó thường bị hoãn trong suốt 13 tuần lễ. Lời tuyên án "vội vã" này khép lại việc buộc tội Posada, và đồng thời ông ta không phải đối mặt với việc sống trong tù cho đến cuối đời tại Mỹ.
Một quan chức Cuba gọi kết quả xử án của tòa án Mỹ là một "trò hề đáng xấu hổ", trong khi Venezuela nói rằng Mỹ đang bảo vệ một kẻ khủng bố. Posada Carriles đã được xóa bỏ các cáo buộc vi phạm Luật nhập cư của Mỹ. Cuba và Venezuela nói ông ta đã tổ chức các vụ đánh bom và âm mưu sát hại Fidel Castro, và đòi dẫn độ ông ta. Kết thúc phiên tòa, cảnh sát hộ tống các thẩm phán ra cửa sau của tòa án và đưa tất cả họ vào một xe chuyên dụng, để họ không tiếp xúc với các phóng viên.
Ông Posada Carriles, 83 tuổi, đã hoạt động trong nhiều thập niên nhằm lật đổ chính quyền ở Cuba và ngăn chặn sự lan tràn ảnh hưởng tả khuynh ra khắp khu vực Mỹ Latinh, nhờ thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ Washington. Ông ta đã bị đưa ra xét xử tại Texas về tội nói dối các quan chức nhập cư về cách thức ông ta vào Mỹ, và sự tham gia của ông trong các vụ đánh bom khách sạn ở Havana hồi năm 1997 khiến 1 du khách người Italia bị thiệt mạng. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn cho rằng Posada không phạm tội, chấm dứt các nỗ lực kéo dài 4 năm của Cơ quan công tố Liên bang Mỹ nhằm buộc tội ông ta.
Vở kịch sân khấu tồi
Từng cẩn thận kiến tạo vụ án với việc triệu tập 23 nhân chứng suốt 11 tuần đối chất, 3 công tố viên liên bang ngồi ủ rũ sau khi tòa tuyên án. Họ bị buộc phải tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn. Các công tố viên cáo buộc rằng dù đã tuyên thệ trong những thủ tục tố tụng, Posada vẫn nói dối về cách ông ta vào nước Mỹ ra sao và chối bỏ việc chủ mưu hàng loạt kế hoạch đánh bom khách sạn ở Cuba vào năm 1997 khiến 1 du khách người Italia tử vong và làm bị thương 12 người khác.
Chưa hết, trong một cuộc phỏng vấn năm 1998 với báo New York Times, Posada khoe rằng chính ông ta lên kế hoạch các vụ tấn công trên, nhưng sau đó lại chối biến!!! Trong phiên xét xử lần này, ban hội thẩm đã nghe hơn 2 giờ băng thu âm các cuộc phỏng vấn, nhưng họ không xem đó là bằng chứng thuyết phục.
Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon, nói với Hãng tin AP rằng vị thẩm phán liên bang tại Texas đã ngăn cản, không để các thành viên bồi thẩm đoàn xem xét các bằng chứng lẽ ra đã có thể thuyết phục được họ về tội lỗi của Posada. Ông Ricardo Alarcon cho biết: "Chính phủ Mỹ cũng là kẻ dối trá, chả khác gì ông ta, bởi họ đã biến một kẻ giết người bị săn tìm trong hàng thập niên qua thành một kẻ nói dối già nua".
Chính phủ Venezuela đã bày tỏ sự bất bình về "một vở kịch sân khấu tồi", được dựng lên để "bảo vệ cho tên khủng bố Luis Posada Carriles". Trong quân đội Mỹ, Posada là sĩ quan mang hàm thiếu úy và là đặc vụ CIA cho đến năm 1976. Sau đó, Posada chuyển đến Venezuela và trở thành giám đốc cơ quan tình báo của nước này.
Posada bị bắt giữ vì tội danh lập kế hoạch vụ đánh bom máy bay chở khách của Cuba khiến 73 người thiệt mạng năm 1976, nhưng đã được Tòa án Quân sự Venezuela tha bổng, sau đó ông ta trốn thoát khỏi nhà tù trong khi chờ xử một vụ án dân sự khác vào năm 1985. Venezuela nói sẽ tiếp tục yêu cầu dẫn độ Posada Carriles về nước do liên quan tới vụ đánh bom nói trên. Trước đây Mỹ đã khước từ việc trao ông Posada Carriles cho Cuba hay Venezuela, với lý do ông ta có thể sẽ bị tra tấn.
Chiêu bài "Đấu tranh cho Tự do"
Chính phủ Cuba coi Posada Carriles là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất. Sau khi trốn khỏi nhà tù tại Venezuela, Posada lại bị bắt và bị giam ở Panama vào năm 2000 vì liên quan tới âm mưu ám sát lãnh tụ Cuba Fidel Castro, nhưng đã được ân xá và được thả sau đó 4 năm. Posada Carriles luôn bác bỏ việc mình có tham gia vào vụ đánh bom máy bay và âm mưu chống lại Chủ tịch Fidel Castro ở Panama, nhưng thừa nhận mình đấu tranh cho "tự do" ở Cuba.
Mỹ đã giải mật các tài liệu cho thấy Posada làm việc cho CIA từ năm 1965 đến 1976. Ông ta cũng được cho là đã làm việc cho các cơ quan tình báo của Venezuela, Guatemala, El Salvador, Argentina và Chile, và đã hỗ trợ phiến quân Contra tại Nicaragua. Posada đã giúp Mỹ hỗ trợ cho phiến quân Contra ở Nicaragua trong những năm 80 của thế kỷ trước, và bị bắt tại Panama vào năm 2000 khi âm mưu giết Chủ tịch Fidel Castro trong một hội nghị thượng đỉnh ở đó. Được Tổng thống Panama ân xá đầu năm 2004, đến tháng 4 năm đó Posada tìm cách lẻn vào Mỹ và xin tị nạn