Khoảng 15h ngày 3/6/2013 tuổi2013, chị Nguyễn Thị H. (53 tuổi) trú tại Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) đang làm việc tại cơ quan thì có điện thoại từ một số máy lạ gọi đến. Chị rụng rời tay chân khi phía đầu dây là giọng một người đàn ông cho biết đang bắt giữ con trai của chị, đe dọa phải nộp cho chúng 500 triệu đồng thì mới thả cho cháu về với mẹ.
Ban đầu, chúng bắt chị nộp trước 20 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng. Lo lắng cho tính mạng của con trai mình, chị H. vội vàng sấp ngửa đi gửi tiền cho bọn chúng. Sau đó, chị H. gọi điện thoại cho con thì mới biết đã bị lừa một cách ngoạn mục.
Cũng với hình thức như trên, nhóm đối tượng đã gọi điện thoại cho chị Kiều Thị S. (54 tuổi) trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) thông báo đang "tạm giữ" chồng chị để siết nợ 300 triệu đồng. Vì chúng gọi vào số điện thoại cố định, lại không liên lạc được với chồng nên chị S. vội vàng chuyển trước cho bọn chúng 38 triệu đồng vào một tài khoản Ngân hàng Techcombank. Đến chiều tối chị liên lạc với chồng thì mới ngã ngửa biết mình đã bị một vố đau.
Một điều tra viên thuộc PC45 cho chúng tôi biết, rõ ràng bọn tội phạm đã có một sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trò lừa đảo này. Bọn chúng không gọi vào số máy di động mà tìm điện thoại cơ quan, điện thoại cố định tại nhà để lừa đảo. Chúng cũng thường chọn "con mồi" là phụ nữ, người yếu bóng vía để dễ bề dọa nạt. Bên cạnh đó, chúng cũng thu âm sẵn một đoạn âm thanh giọng đàn ông với nội dung: "Anh (con) đang bị bắt giữ vì vay nợ một số tiền lớn, em (mẹ) cố lo cho đủ không thì chúng giết…".
Và để người nhà không nghi ngờ khi nghe giọng không đúng, chúng còn cố tình tạo tạp âm để đánh lừa. Chưa hết, để tránh việc người nhà gọi điện cho "con tin" để xác minh, các đối tượng còn dùng điện thoại gọi liên tục vào máy của "con tin" để tạo tín hiệu bận, không nhận được cuộc gọi nào khác nữa.
Cán bộ phòng CSHS đang tiến hành điều tra các vụ án công nghệ cao.
Với những chiêu trò trên, chúng tiếp tục thành công trong một số phi vụ nữa, và số tiền chúng chiếm đoạt ngày càng tăng. Điển hình như:
Khoảng 9h ngày 26/6/2013, bà Vũ Thị S. (64 tuổi, trú tại đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình) đang ở nhà thì có điện thoại gọi đến số máy cố định. Chúng nói với bà rằng đang bắt giữ anh Quang (là con trai bà, hiện đang lao động tại Malaysia) vì nợ chúng 500 triệu đồng. Nếu muốn bảo toàn tính mạng cho con trai thì chị phải đưa trước cho chúng 50 triệu đồng ngay trong ngày hôm nay.
Quá sợ hãi, bà S. vội ra Ngân hàng Nông nghiệp rút tiền và đưa cho một đối tượng lạ mặt tại khu vực bến xe Kim Mã. Vừa về đến nhà, bà S. lại bị các đối tượng gọi đến đe dọa bắt nộp 50 triệu nữa… Bà S. thấy nghi ngờ nên đã đến Cơ quan Công an trình báo.
Chưa hết, ngày 1/7 vừa qua, chị Lê Thị Thúy H. (35 tuổi, trú tại phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) đang làm việc tại cơ quan thì có điện thoại gọi đến với nội dung đe dọa, đang bắt giữ chồng chị vì anh ta vay chúng 200 triệu đồng mà chưa trả. Các đối tượng yêu cầu chị phải đưa trước cho chúng 50 triệu đồng thì mới "tạm tha chết".
| Để tránh bị mắc lừa trò giả bắt cóc để tống tiền, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức quản lý và giữ bí mật các thông tin cá nhân, số điện thoại mỗi người, nhất là không nên đưa thông tin về đời tư, ảnh lên các trang mạng xã hội. Khi xảy ra vụ việc cần bình tĩnh, khéo léo thuyết phục, trì hoãn, kéo dài thời gian yêu cầu của đối tượng, kịp thời kiểm tra các thông tin và báo cho Cơ quan Công an xác minh phối hợp. |
Rồi chúng "điều" chị từ bách hóa Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến tận khu vực Bến xe Gia Lâm (quận Long Biên) và trao nhận tiền tại đấy. Sau khi đưa tiền cho các đối tượng xong, chị H. gọi cho chồng thì mới biết bị lừa.
Cơ quan điều tra ban đầu xác định, địa bàn gây án chủ yếu của nhóm đối tượng là ở quận Ba Đình và khu vực lân cận. Nhóm đối tượng nhiều khả năng đã có một danh sách số điện thoại các thanh niên và cả người thân của họ. Từ đó chúng chia nhau gọi đến các số, gặp đúng đối tượng là ra tay.
Có một vụ khá hài hước, thể hiện nhóm tội phạm không biết đích xác thông tin về vị trí con mồi mà chỉ "gọi bừa". Ngày 3/7 vừa qua, chị Nguyễn Thị Thanh H. (51 tuổi trú tại phố Láng Hạ, Hà Nội) đang ở nhà thì có người gọi đến thông báo đang giữ cậu con trai 20 tuổi của chị, đòi phải chuộc vài trăm triệu đồng. Để chứng minh rằng chúng đang nắm trong tay con tin, chúng cho chị nghe một giọng đàn ông với đại ý thúc giục người nhà mau chóng thu xếp trả tiền cho chúng…
Tuy nhiên, đúng lúc đó cậu con trai của chị lại đang ngồi cạnh mẹ. Bán tín bán nghi, chị H. đoán có thể chúng đang giữ ông bác ruột (là người ham cờ bạc, có giao lưu với xã hội đen) chăng. Cậu con trai ngồi kế bên nhanh ý rút điện thoại gọi cho bác thì thấy ông trả lời vẫn đang ở nhà…
Cũng theo một cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng PC45, có những bà mẹ sau khi nhận được điện thoại của các đối tượng thì sợ quá, vội vã cho con đi du lịch hoặc về quê hàng tuần lễ để… tránh bị bắt cóc. Hiện PC45 đang khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên