Toán cướp biển gồm 6 tên đi trên một chiếc xuồng cao tốc đã tấn công con tàu Sathaporn Wattana vào ngày 2/10 ở vùng biển ngoài khơi huyện Nong Chilk, tỉnh Pattani. Những tên cướp biển đã ra tay tàn bạo: tất cả 7 thủy thủ đoàn hoặc bị chết ngay trên tàu hoặc chết đuối khi họ cố gắng trốn thoát. Con tàu bị đánh đắm và vị trí của nó dưới lòng biển khơi vẫn chưa được xác định. Thi thể các nạn nhân cũng chưa được tìm thấy.
Những kẻ tấn công cướp đi số tiền trị giá gồm 120 triệu bath, 2,6 triệu USD và 5,6 triệu ringgit Malaysia. Số tiền này được chuyển bằng tàu đến một hòn đảo nhỏ và sau đó được trao cho “một khách hàng quan trọng”.
Con tàu bị tấn công thuộc quyền sở hữu của Công ty Sathaporn Wattanna, nó được Công ty Sahasap International thuê để chuyển tiền cho một khách hàng cao cấp tại Koh Losin, Pattani. Nghi vấn đặt ra là tại sao một số lượng tiền lớn như thế được chuyển trao trên một hòn đảo cách đất liền 72 km và chỉ cao hơn mực nước biển 10m. Không có ai sống trên tiểu đảo rộng 100m2 ngoại trừ ngọn hải đăng được Hải quân Thái Lan xây để canh giữ hải phận của nước này.
Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan, đại tá cảnh sát Tinnakorn Rungmart, Chỉ huy trưởng Cục Phòng ngừa - Trấn áp tội phạm, cho biết Sahasap International đã giải thích với cảnh sát rằng một khách hàng cao cấp muốn nhận tiền ở nơi hẻo lánh như thế. Vị khách đó đã chuyển tiền tới tài khoản của công ty bằng đồng bath Thái để đổi lấy đôla Singapore và ringgit Malaysia.
"Công ty cho biết họ đã thực hiện nhiều giao dịch với vị khách quan trọng này từ trước đến nay rồi, do đó họ tin họ có đủ khả năng để cung cấp ngoại tệ ngay cả trên biển", đại tá Tinnakorn cho biết.
Trung tướng - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Paradorn Pattanatabut xác nhận có một khối lượng tài chính lớn đã được rót bất hợp pháp cho ngành kinh doanh dầu mỏ. Buôn lậu dầu và ma túy trở thành 2 ngành kinh doanh chủ yếu hỗ trợ cho những người đứng đằng sau hoạt động phiến loạn", Paradorn kết luận.
Được biết, Sahasap International không phải chủ sở hữu riêng tàu Sathaporn Wattana, nhưng họ có 2 nhân viên làm việc trên tàu. Công ty Sathaporn Wattana sở hữu riêng một con tàu có 6 nhân viên, một trong những nhân viên đó bị tố cáo là thành viên toán cướp biển và được cho là đã báo cho bọn cướp biển biết vị trí chính xác của con tàu. Đối tượng đó là người sống sót duy nhất, đã thoát thân bằng thuyền cao tốc. Sau khi những tên cướp biển bị bắt giữ, chúng bị áp giải đến một trại giam ở thủ đô Bangkok.
"Cho dù số tiền mặt này có liên quan đến hoạt động rửa tiền hay buôn lậu dầu hay không, thì chúng tôi vẫn phải điều tra thêm. Nhưng cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy những tử thi của các thủy thủ mất tích đã bị bọn cướp biển sát hại", Đại tá Tinnakorn cho hay.
Được biết, theo luật pháp Thái Lan, cảnh sát không thể kết tội bất kỳ ai tội giết người nếu không có xác chết làm bằng chứng