Bỏ hàng chục tỉ đồng mua hẹn trời
Đầu tháng 6/2009, qua người quen giới thiệu, chị Nguyễn Thị Hương, ở Thanh Xuân, Hà Nội đến gặp Lê Mãn Thân, Tổng giám đốc Petroconex có trụ sở tại B11-2, chung cư 11 tầng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phố Đông Quang, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Tại đây, khi nghe chị Hương nói muốn mua toàn bộ 36 lô đất D24 dự án Geleximco (trên trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài), Thân đã hứa sẽ lo được.
Ngày 22/6/2009, chị Hương ký "hợp đồng dịch vụ" với Công ty Petroconex. Tại bản hợp đồng này, Lê Mãn Thân tự quảng cáo về cái Công ty Petroconex của mình rằng: "Bên A (Petroconex) là một công ty hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hoạt động của mình. Theo hợp đồng này, bên A sẽ thực hiện dịch vụ để bên B mua được 36 lô đất khu D24 dự án Geleximco đường Lê Trọng Tấn kéo dài (...). Bên A cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm để bên B mua được lô đất trên...".
Yên tâm với bản hợp đồng này nên ngay sau khi ký hợp đồng, chị Hương đã giao cho Thân 1,8 tỉ đồng tiền đặt cọc. Ngày 29/6, chị Hương tiếp tục chuyển cho Lê Mãn Thân 2 tỉ đồng.
Nhưng, tiền đã giao mà đất chẳng thấy đâu, mỗi lần hỏi đến dự án Thân đều lần khất. Thậm chí, Thân còn thay đổi số điện thoại. Sau nhiều lần như vậy, nghi ngờ về khả năng của Thân, chị Hương đã làm đơn tố cáo gửi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và quản lý chức vụ Công an Hà Nội.
"Ngoạn mục" hơn là vụ Thân lừa anh Nam, một nhà đầu tư vào dự án đất liền kề dự án An Hưng, Văn Khê, mặt đường Lê Văn Lương kéo dài. Ngày 30/5/2010, vẫn với chiêu bài tự nhận là nhà thứ cấp của dự án khu đô thị An Hưng, Thân đã "móc" được 5 tỉ đồng tiền đặt cọc của anh Nam. Trước đó, ngày 24/5, Thân cũng đã lừa được một nạn nhân nhẹ dạ khác tên Hải nộp số tiền đặt cọc 600 triệu đồng để mua đất tại dự án của Cienco 5.
Mặc dù hứa hẹn với khách hàng sẽ sớm vào tên hợp đồng dự án. Nhưng, anh
Chị Hà, một nhà đầu tư khác của ông Thân cho biết đã nộp cho Tổng giám đốc Thân gần 3 tỉ đồng để đặt cọc mua đất tại khu đô thị An Hưng từ tháng 6/2009. Mãi đến gần đây chị Hà mới biết mình bị lừa khi liên tục gọi điện cho Thân mà không được.
Nhưng, "ngoạn mục" nhất là vụ Thân lừa của anh Hoàng. Ngày 29/4/2010, ông Thân ký "Biên bản đặt cọc" với anh Hoàng. Theo đó, ông Thân nhận 500 triệu đồng của anh Hoàng và "đồng ý bán cho bên B (anh Hoàng) một lô của dự án Geleximco thuộc D11.NV9 - mặt đường 42m. (cam kết 1 lô này không thuộc lô số đường đâm hoặc nở và thóp hậu). Hẹn từ ngày 1/5 đến ngày 10/5/2010 sẽ vào tên hợp đồng cho bên B ký trực tiếp với Công ty Geleximco với giá 65 triệu đồng/m2 (bao gồm cả giá gốc). Giá gốc sẽ được thông báo vào ngày ký hợp đồng".
Để khách hàng tin tưởng, Thân còn rất mạnh mồm cam kết "trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc bên A đảm bảo cho bên B lấy được hợp đồng ra. Nếu trường hợp bên A không bán hoặc không đáp ứng những điều kiện trên bên A sẽ bị phạt gấp đôi số tiền đặt cọc, tức trả cho bên B số tiền 1 tỉ đồng...".
Tin tưởng vào những lời hứa chắc "như đinh đóng cột" này, mà chỉ trong thời gian từ ngày 29/4 tới 13/5, anh Hoàng đã ký với Thân tất cả 7 "biên bản đặt cọc" và "giấy nhận tiền" giao cho Thân hơn 6 tỉ đồng.
Chỉ bằng những tờ giấy viết tay thế này, Lê Mãn Thân đã lấy được hàng tỉ đồng của khách hàng.
Tiền đã giao, nhưng đến hẹn, thay vì đưa anh Hoàng đi ký hợp đồng với Geleximco, ngày 10/5, Lê Mãn Thân và Trần Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Petroconex viết tiếp "giấy cam kết" với anh Hoàng rằng "vì lý do khách quan chúng tôi chưa thể thực hiện đúng thời hạn của hợp đồng được. Do vậy chúng tôi xin lùi thời hạn đến ngày 10/6 và cam kết đến ngày 10/6 nếu chúng tôi không thực hiện được đúng như hợp đồng thì coi như chúng tôi vi phạm hợp đồng và chịu phạt ngay cho bên mua số tiền gấp 4 lần số tiền mà bên mua đặt cọc".
Nhưng, lời hứa ấy cũng chỉ là hứa hão, bởi liên tiếp những lần sau đó, ông Thân lại tiếp tục giao cho anh Hoàng hết "giấy xác nhận", "giấy ghi nợ" lại là "biên bản xác nhận nợ". Tại "Biên bản xác nhận nợ" ngày 7/6/2010, với lý do "ông Lê Mãn Thân - Tổng giám đốc đi công tác dài ngày không có mặt tại công ty" nên Phó giám đốc Petroconex đã phải "xác nhận phía Petroconex đã không thể thực hiện được hợp đồng đã ký (...). Chúng tôi chấp nhận hoàn lại tiền đặt cọc và chịu phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng...". Nhưng cam kết rồi cũng chỉ để đấy mà thôi.
Sau nhiều lần đi tìm Thân để đòi nợ mà không được, cho tới ngày 26/7, nhờ người quen báo tin cho biết Thân đang ở tại khách sạn Sao Mai, Thanh Hóa, một số khách hàng của vị Tổng giám đốc này đã đến gặp để hỏi về dự án và đòi lại tiền. Các khách hàng này đã áp giải Tổng giám đốc Thân về Công an quận Cầu Giấy.--PageBreak--
Lê Mãn Thân là ai?
Khi cầm trên tay những “biên bản đặt cọc”, “giấy nhận tiền” mà Lê Mãn Thân đã ký với khách hàng, thực sự chúng tôi cũng cảm thấy "choáng" khi không hiểu tại sao chỉ bằng những tờ giấy viết mấy chữ nguệch ngoạc, viết chữ còn thiếu nét như trẻ con tập viết; thậm chí ngay cả cái tên Công ty Petroconex mà ông ta làm Tổng giám đốc cũng là hàng "vô danh tiểu tốt", vậy mà Lê Mãn Thân có thể gây được lòng tin với khách hàng để dễ dàng lấy được hàng tỉ đồng. Lý giải việc này, một khách hàng bảo rằng, nghe cái tên Petroconex, họ cứ nghĩ đây là công ty liên doanh giữa... Tập đoàn Dầu khí và Tổng Công ty Vinaconex.
Vậy Lê Mãn Thân là ai mà lại "tài" đến mức độ như vậy? Khi tìm hiểu về nhân thân con người này, chúng tôi mới phát hiện ra anh ta có một lý lịch không lấy gì làm trong sáng. Lê Mãn Thân sinh năm 1981, tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), trình độ văn hóa lớp 12 và từng bị Công an Hải Phòng bắt về hành vi mạo danh "chuyên viên văn phòng Quốc hội" để lừa hai vị giám đốc sở của Hải Phòng lấy chỗ ăn, nghỉ.
Tháng 7/2004, Thân lên xe đi Hải Phòng, tới nơi Thân gọi điện cho một giám đốc sở ở Hải Phòng nói rằng mình là chuyên viên Văn phòng Quốc hội, đề nghị giúp một chỗ ở. Ngay lập tức vị giám đốc này bố trí cho “vị chuyên viên” nghỉ tại phòng 832, Khách sạn Hữu Nghị 4 sao. Tối cùng ngày, Thân rủ thêm một người bạn gái xuống Hải Phòng. Tại đây, Thân lại gọi điện thoại cho một giám đốc sở khác. Sau một hồi xưng danh, vị giám đốc này đã tới gặp Thân ở Bar Piano trên tầng 10 khách sạn và bố trí ôtô để Thân đi du lịch cùng bạn gái tại Đồ Sơn (Hải Phòng).
Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đây thì sẽ không ai phát hiện ra chân tướng vị "chuyên viên Văn phòng Quốc hội" dởm này. Nhưng không biết bị ai xui dại mà sau đó Thân lại gọi điện cho một lãnh đạo Công an Hải Phòng để xin số điện thoại của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Với nhạy cảm nghề nghiệp, vị lãnh đạo này sau đó đã chỉ đạo Công an Hải Phòng xác minh nhân thân và ngay sau đó Thân bị Công an Hải Phòng bắt với một tập hồ sơ quảng cáo khống trong cặp.
Một thời gian sau, không hiểu bằng cách nào mà Thân lại được làm Trưởng đại diện một tờ báo của Hà Nội tại Thanh Hóa. Về quê, Thân tìm mọi cách quan hệ, phô trương thanh thế. Tiếp đó Thân ồ ạt tuyển người vào làm việc tại văn phòng của báo. Ngày 9/1/2009, tờ báo này đã chính thức buộc Thân phải nghỉ việc với lý do "ông Thân đã lợi dụng danh nghĩa báo để làm những việc không phù hợp với quy chế cơ quan".
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đây, rời Thanh Hóa được 9 tháng, bỗng một ngày tháng 9/2009, Lê Mãn Thân lại trở về gặp Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt và đề nghị tài trợ cho đội bóng Thanh Hóa với lời hứa tài trợ 30 - 35 tỉ đồng/năm "để vực dậy bóng đá Thanh Hóa trở lại chuyên nghiệp ở mùa giải năm sau".
Phối cảnh dự án Tân Dân được quảng cáo trên website Công ty Petroconex.
Mặc dù cuộc gặp này chỉ là cuộc gặp xã giao trong vài phút và vị Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng không hứa hẹn gì nhưng ngay ngày hôm sau Thân đã quảng cáo rằng, giữa UBND tỉnh và Petroconex "gần như đã đạt được thỏa thuận về việc tài trợ cho đội bóng". Thậm chí, tấm ảnh Thân ngồi tiếp chuyện với ông Phó chủ tịch tỉnh còn được đăng... trên một tờ báo khiến vị này rất bức xúc bởi sau đó Thân cũng “một đi không trở lại”.
Có không dự án Tân Dân?
Trong khoảng 20 tỉ đồng đã lấy được của các khách hàng, Lê Mãn Thân cho biết đã dùng số tiền đó để đầu tư vào dự án ở TP HCM và dự án Tân Dân ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Không chỉ Thân mà anh trai Thân cũng thừa nhận việc chậm chi trả tiền lừa thu của khách hàng là do Thân đầu tư vào nhiều dự án khác. Thông tin về dự án Tân Dân cũng được đăng công khai trên trang web của Công ty Petroconex.
Theo đó, dự án Tân Dân tên đầy đủ là Dự án Khu tổ hợp khách sạn và biệt thự sinh thái Tân Dân. Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích 50.000m2, với tổng mức đầu tư là 86 tỉ đồng, trong thời hạn 50 năm. Trong đó, nguồn vốn tự có của công ty là 36 tỉ đồng, 50 tỉ đồng còn lại được vay và huy động từ các nguồn khác.
Dự án này được dự kiến khởi công vào tháng 10/2009, trong thời gian 36 tháng, với doanh thu dự kiến hàng năm là 50 tỉ đồng và mỗi năm dự kiến nộp ngân sách 8,5 tỉ đồng. Dự án này giải quyết được việc làm cho 500 lao động.
Tuy nhiên, trái hẳn với quảng cáo về nguồn lực và nhu cầu đầu tư cho rằng, Công ty CP Đầu tư địa ốc dầu khí Petroconex được thành lập 2 năm với lĩnh vực hoạt động là đầu tư, tư vấn, định giá bất động sản có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình. Năng lực tài chính để thực hiện dự án tốt, vốn tự có để thực hiện là 36 tỉ đồng... Theo tìm hiểu được biết, đến thời điểm này dự án này vẫn chưa hề được khởi công như thông báo của phía Petroconex.
Ngày 29/7 vừa qua chúng tôi đã nhờ một cán bộ của Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh thông tin qua Công an huyện Tĩnh Gia về dự án này. Và câu trả lời từ Công an huyện là không hề biết dự án này.
Vậy số tiền hàng chục tỉ đồng mà Thân đã lấy được của các khách hàng hiện đang ở đâu? Câu hỏi này sẽ được Cơ quan Công an làm rõ bởi hiện Thân đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt khẩn cấp vì hành vi lừa đảo. Chúng tôi sẽ trở lại vụ việc này khi có thông tin mới