"Thiếu gia" tóc vàng và cuộc chơi "bạt núi"
Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) là một huyện bán sơn địa. Ngoài một vài xã đồng bằng thì phần lớn là địa hình đồi núi hiểm trở. Tuy vậy, thời gian gần đây mạng Internet đã thâm nhập về vùng quê này, và nó nhanh chóng thu hút giới trẻ, trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ án đau lòng. Người dân ở xã Cao Nhân vẫn còn truyền tai nhau cuộc chơi của một "thiếu gia" từng làm rúng động phố núi bằng tiền… ăn trộm.
Thiếu tá Trần Đình An, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Thủy Nguyên cho chúng tôi biết: Cách đây chưa lâu, Cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Văn Phương (trú tại Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) về việc nhà anh bị mất trộm. Cùng thời điểm, nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho biết về một nhóm trai gái hay tụ tập chơi bời, trong đó nổi lên một thiếu gia tuy mới 15 tuổi nhưng xài tiền như nước. Qua điều tra, trinh sát phát hiện đối tượng Đoàn Văn Hải (thời điểm đó đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Cao Nhân, Thủy Nguyên) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Bố mẹ Hải sau khi ly thân thì tứ tán mỗi người một nơi, bỏ lại cậu cho người ông tuổi thất thập nuôi nấng. Hải lớn lên đã thiếu tình thương của cha mẹ, lại không được sự quản lý chặt chẽ của ông nội nên đã sớm tiêm nhiễm thói ăn chơi đua đòi. Hải được người bạn "khai phá" cho game online, chat chit… Từ đó, cậu ta coi tiệm Internet là nhà. Việc học hành ngày càng chểnh mảng. Thầy cô khuyên răn mãi không được, trừng phạt Hải bằng cách đình chỉ học tập. Ai ngờ nhân tiện Hải… bỏ học luôn.
Người ông già cả, lo ngày hai bữa cơm không thôi đã đủ mệt, làm gì có tiền cho Hải. Thế là Hải sinh ra thói trộm cắp. Nó "xoay" khắp nơi. Ban đầu là những thứ lặt vặt của hàng xóm. Càng về sau nó lấy những thứ to hơn. Sau này, khi bị bắt giữ Hải khai đã xoáy đi 3,5 cây vàng của anh Phương (trị giá lúc bấy giờ là gần 100 triệu đồng).
Có tiền, thậm chí là nhiều (đối với đứa trẻ 15 tuổi thì như thế là quá nhiều) điều đầu tiên là Hải ném vào các trò chơi game, và nó say sưa chat chit trên mạng. Thế rồi máu galăng nổi lên, Hải nhớ ra nó quen với mấy đứa con gái trên mạng. Đều là những đứa có nhan sắc cả. Vậy là nó kích vào nickname gai_giang_ho_cap_bo_dai_gia (gái giang hồ cặp bồ đại gia) và rủ cô bé này (tên Trần Thị T.) đi chơi. T. lúc đó cũng đang học sinh lớp 9, ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. T. xinh xắn, chân dài hơn bạn cùng lứa và đặc biệt cũng là dân sành điệu.
Nói chuyện qua mạng thấy hợp gu, T. liền nhận lời gặp gỡ với Hải. Cô bé cũng không ngờ gặp đúng "đại gia" phố núi. Thế là T. bỏ học, sống ở quán "net", nhà nghỉ cùng Hải. Cặp với T., Hải không tiếc tiền mua tặng cho cô bạn quen trên mạng 2 điện thoại di động, trị giá hơn 3 triệu đồng, rồi còn mua cho cô bé nhiều đồ mỹ phẩm đắt tiền.
Thấy Hải rộng rãi, hào phóng, T. đã giới thiệu cho nó nhiều người bạn khác của T. Lần lượt Lều Thị T., Nguyễn Thị Thúy V., Trần Thị H., Trần Thị Thu T.… đã gặp Hải, đều được nó cho tiền. Đồng thời, cả lũ còn được dẫn đến siêu thị Big C rồi mỗi đứa được chọn 2 chiếc điện thoại di động tùy thích. Hết bao nhiêu tiền, dĩ nhiên chàng "thiếu gia" giành phần thanh toán.
Trong đám con gái này, Trần Thị Thu T. là đứa có nhan sắc vượt trội hơn cả, chân cũng khá dài nên được Hải rất cưng chiều. T. đã được Hải mua tặng hẳn 3 chiếc điện thoại di động, lại tặng thêm một xe đạp X-game đang rất được ưa chuộng. Mỗi cái hôn, T. còn được thưởng 500 ngàn đồng!
Hàng xóm của Hải cũng cho biết, từ khi có tiền Hải rất ít khi về nhà. Nhiều người thấy Hải hay vào khách sạn, nhà nghỉ với mấy đứa con gái. Thấy Hải vung tiền như nước, đám con gái đều nghĩ đã gặp được đại thiếu gia. Tuy nhiên, chúng vẫn hay thắc mắc là tại sao "thiếu gia" lại bẩn thỉu, hôi hám đến thế.
"Suốt mấy chục ngày dạt nhà đi bụi với gái, Hải hầu như không hề tắm gội thay quần áo. Khi Cơ quan Công an tiến hành tạm giữ, lấy lời khai của Hải thì việc đầu tiên là phải mời nó đi… tắm" - một điều tra viên của Công an huyện Thủy Nguyên cho biết.
Cũng theo Thiếu tá Trần Đình An, sau khi phát hiện ra thiếu gia Hải có nhiều điểm nghi vấn, tiến hành xác minh lực lượng điều tra đã làm rõ số tiền Hải tiêu chính là từ việc ăn trộm được của người hàng xóm. Trước sự giám hộ của ông nội, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội trộm cắp tài sản tại nhà ông Phương cũng như quá trình "bao chân dài" một cách rất hồn nhiên. 5 cô "chân dài" tuổi teen của "đại gia Hải trộm" cũng đã thú nhận việc bỏ nhà đi chơi qua đêm với Hải ở nhà nghỉ, quán "net" được Hải "bao" như thế nào...
Chưa hết, Hải còn khai tuốt tuột chuyện nó ăn chơi tung giời, khi thuê taxi lên tận Hà Nội chơi. Vào quán bar nó cùng 3 đứa bạn tuổi teen chọn hẳn một phòng VIP, yêu cầu có nhân viên nữ xinh đẹp phục vụ. Một nhân viên vào phòng, chỉ thấy vài thằng "chíp con" hôi như cú liền quay ra. Chờ mãi không thấy nhân viên, Hải gọi người phục vụ phòng vào mắng và "bo" 200.000 đồng để "bố trí" cho vài em xinh xắn, "thành niên hẳn hoi" để phục vụ cho chu đáo, cho "có nghề". Cách chi tiền kiểu đại gia dẫn đến hiệu quả ngay lập tức. 4 cô gái thuộc hạng "hàng đẹp" nhẹ nhàng bước vào, chẳng thấy cô nào chê Hải và đám bạn là "chíp hôi" nữa. Hải khai với Cơ quan điều tra rằng tiền "bo" cho mỗi em là 1 triệu đồng.
Thiếu gia này đã bị cơ quan chức năng làm hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng.
Mê game, teen rủ nhau giết người, cướp vàng
Nhiều ngày nay, người dân ở xã Hồng An (Hưng Hà, Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ giết người, cướp tài sản của nhóm sát thủ tuổi teen ở xã này.
Theo tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan Công an, khoảng 21h ngày 11/3/2012, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) nhận được tin báo từ Công an xã Hồng An về cái chết của bà Trần Thị Châm (76 tuổi, ở thôn Hùng Thắng) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã thành lập Ban chuyên án xuống khám nghiệm hiện trường và tử thi. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Hưng Hà khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn.
Ban chuyên án phát hiện có một nhóm học sinh hư trên địa bàn, trong đó có một số đối tượng bỏ nhà đi gồm: Vũ Xuân Hùng (14 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, Hồng An); Trần Ích Hiến (14 tuổi) và Triệu Quang Sơn (15 tuổi) cùng trú tại thôn Hùng Thắng (Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình). Tiến hành xác minh Cơ quan Công an xác định các đối tượng Hùng, Hiến, Sơn đang trên đường đi Điện Biên.
Phòng PC45 đã cử ngay một tổ công tác truy đuổi theo nhóm đối tượng, đồng thời liên lạc với Công an tỉnh Điện Biên phong tỏa các xe từ Thái Bình lên. Khi 3 đối tượng Sơn, Hùng, Hiến đến địa phận thành phố Sơn La phát hiện bị lộ đã nhảy xuống xe. Vừa khi đó, tổ công tác của PC 45 đuổi kịp truy bắt gọn 3 đối tượng.
Tại Cơ quan Công an, 3 đối tượng bước đầu khai nhận do nghiện chơi game, hay bỏ học nên bị người lớn khiển trách. Chúng rủ nhau lên Điện Biên kiếm việc làm, song phải có "vốn". Vậy là ba đứa bàn nhau đi cướp tài sản. Khoảng 14h ngày 11/3, biết bà Châm ở một mình Sơn đứng ngoài cảnh giới cho Hùng và Hiến vào trong nhà bà Châm vờ làm người mua trầu cau. Vào đến nhà, bất ngờ Hùng dùng áo khoác trùm lên đầu bà Châm khiến nạn nhân không kịp phản ứng. Khống chế được nạn nhân, Sơn xông vào lấy chiếc chày đập nhiều nhát vào đầu bà Châm khiến bà tử vong. Sau khi gây án, chúng lục túi nạn nhân lấy tiền, vàng. Tiếp đó, chúng mang một số vàng cướp được của bà Châm bán tại một tiệm vàng ở thị trấn Hưng Nhân được 8 triệu đồng rồi bắt xe bỏ trốn.
"Nghiện net" xách dao đi cướp tài sản
Tại TP Hà Nội, nhiều năm trở lại đây năm nào cũng xảy ra không ít vụ trọng án mà đối tượng là các game thủ, là kẻ nghiện Internet.
Tôi vẫn còn nhớ như in một phiên xử của TAND TP Hà Nội về vụ án giết người cướp tài sản của các tên Lê Quang Tuấn; Nguyễn Kim Tâm (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng khác. Trước vành móng ngựa mấy gương mặt khôi ngô đều cúi gằm. Chỉ vì quá ham mê game, chat đến khi không có tiền để nướng vào thì chúng rủ nhau đi cướp.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho thấy, Tuấn và nhóm bạn thường xuyên tụ tập tại các quán net, chơi thâu đêm suốt sáng. Không có tiền trả, Tuấn đã rủ cả nhóm đi cướp tài sản của các đôi trai gái để trang trải.
Một buổi tối, Tuấn và Tâm thủ sẵn mỗi đứa một con dao rồi đến khu vực Nam Thăng Long (Từ Liêm, Hà Nội) do một đối tượng tên là Cường chở. Chúng phát hiện anh Bùi Doãn Đại và bạn gái đang đứng tâm sự, bên cạnh dựng chiếc xe máy. Cường dừng xe vẫn để máy nổ đợi Tuấn và Tâm. Chúng xông đến đôi trai gái, Tâm khống chế cô gái, Tuấn rút dao nhọn gí vào ngực anh Đại gằn giọng: "Đứng im". Khi ấy, anh Đại đã hô to: "Cướp, cướp" và bị Tuấn đâm một nhát vào ngực trái. Nạn nhân còn vùng chạy và tiếp tục truy hô và bị Tâm đuổi theo chém tiếp. Tuấn không đuổi theo, ở lại lột tài sản của cô gái.
Gây án xong, Tuấn và Tâm lên xe cùng Cường bỏ trốn. Sau khi bị đâm, anh Đại chạy được mấy bước rồi quay lại ngồi trên xe máy thì gục xuống chết. Nguyên nhân nạn nhân tử vong là do mất máu cấp không phục hồi do vết đâm trúng tim. Con dao gây án, Tuấn đưa lại cho Cường mang về nhà cất giấu.
Ngoài vụ giết người cướp tài sản trên, trước đó, Tâm cùng các đối tượng Tuấn, Bốn và Nguyễn Văn Hùng (18 tuổi) còn gây ra vụ cướp tại cánh đồng cụm 4, Đan Phượng. Cả bọn chuẩn bị dao nhọn đánh đôi trai gái đang tâm sự cướp một xe máy, 2 điện thoại và tiền. Chúng bán xe, điện thoại để trả nợ tiền net.
Trước vành móng ngựa, các bị cáo Tuấn và Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi giết anh Đại, cướp tài sản. Ba bị cáo khác gồm Bốn, Cường, Hùng cũng thừa nhận cùng Tuấn và Tâm thực hiện chung các phi vụ cướp của.
Được biết Tâm từng bị phạt tù 4 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, Trường cũng bị xử phạt 33 tháng tù về cùng tội danh này. Hùng khi gây án đang là học sinh lớp 11. Sau khi ra tù trước thời hạn, Tâm và Trường tụ tập cùng nhóm dạt nhà, lêu lổng trong các quán net. Dù còn ít tuổi, nhưng nhóm của Tuấn khá manh động mỗi lần tiếp cận "con mồi". Mỗi khi thực hiện các vụ cướp, chúng đều mang dao trong người, sẵn sàng uy hiếp nạn nhân.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn tử hình tội giết người, 10 năm cướp tài sản tổng cộng tử hình; Tâm 30 năm tù về hai tội danh như Tuấn; Bốn 8 năm 6 tháng tù; Cường 9 năm tù; Hùng 4 năm tù, cùng về tội cướp tài sản; Trường 12 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.
Chỉ do nghiện game, net mà cánh cửa vào tương lai đã đóng sập lại trước mặt biết bao mái đầu xanh. Hy vọng đây sẽ là những bài học cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc quản lý con em mình