Sự thật bất ngờ bên trong nhà máy sản xuất gạch không nung ở Lâm Đồng

Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép sản xuất gạch không nung tại thôn Pâng Pung, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Thế nhưng, nhiều dấu hiệu cho thấy bên trong nhà máy này những năm qua không đơn thuần là sản xuất gạch. Để làm rõ những khuất tất trên, PV Báo CAND (chuyên đề ANTG), đã phát hiện nơi đây còn là mỏ khai thác, sơ chế khoáng sản là sét, cao lanh trái pháp luật.

Vỏ bọc nhà máy sản xuất gạch

Thoạt nhìn, người ta dễ lầm tưởng những hố sâu, bề mặt đất trong phạm vi ranh giới của Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước bị đào bới, xới tung là để lấy đất sản xuất gạch. Nhưng không, công ty này được cấp phép sản xuất gạch không nung, tức là loại gạch không liên quan tới đất. Và thực tế, hằng ngày một nhóm công nhân ở đây vẫn ra vào vận hành máy móc để sản xuất gạch không nung nhưng cùng với đó, phía sau các dãy nhà xưởng là một công trường, máy móc đang đào sâu xuống lòng đất, lấy lên từng lớp đất màu xám trắng, đó là khoáng sản mang tên cao lanh.

khoangsan 3.jpg -0
Công nhân sơ chế cao lanh, đóng thành từng bao tại Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, tại khu vực này, năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng có cấp giấy phép tận thu khoáng sản cho Công ty TNHH Thiên Tự Phước khai thác tận thu sét cao lanh và sét. Tuy nhiên, ngày 6-12-2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trên của công ty này. Lý do là giấy phép đã hết hạn và không đủ điều kiện gia hạn. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu công ty di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản, thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo dự án cải tạo. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều năm qua họ vẫn chứng kiến máy móc đào xuống lòng đất trong phạm vi ranh giới đất của Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước tại thôn Pâng Pung, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, để khai thác khoáng sản. Thực tế là nhiều hecta đất phía sau các khu nhà xưởng của doanh nghiệp này đã bị cày xới, đào tung.

Băng qua dãy hàng rào kẽm gai ngăn giữa đất của người dân sản xuất nông nghiệp và phần đất của Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước, một điều dễ dàng nhận thấy là sự thay đổi trên bề mặt đất. Chỉ cách nhau hàng rào kẽm gai, trong khi đất của người dân bề mặt bằng phẳng, tràn ngập hoa màu thì phần đất của công ty này lại bị máy móc đào bới, gây biến dạng địa hình trong thời gian dài và vẫn đang tiếp tục xảy ra.

Thời điểm PV tiếp cận hiện trường là một khu đất phía sau các nhà xưởng của Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước, máy múc vẫn đang rầm rộ hoạt động, đào bóc lớp đất bề mặt gom thành từng đống cao. Cách bề mặt khoảng hơn 5m, từng lớp đất xám trắng dần dần lộ diện. Đó là loại khoáng sản mang tên cao lanh. Cao lanh tại đây được máy múc đưa lên mặt đất, phơi khô sau đó vận chuyển đổ vào các dãy nhà xưởng để chờ công nhân sơ chế. Sau khi khai thác hết khoáng sản dưới lòng đất, những hố sâu với diện tích tác động hàng trăm mét vuông này được lấp lại. Những “cửa mỏ” khác lại tiếp tục được mở ra. Khoáng sản được khai thác trái phép nhiều tới nỗi phần lớn các dãy nhà xưởng của công ty này được dùng để chứa cao lanh thô và đã qua sơ chế, đóng thành từng bao. Chỉ một dãy nhà xưởng còn lại bên phía tay phải theo hướng đi vào là dùng để sản xuất gạch không nung.

Trong một khu nhà xưởng hình chữ U, có diện tích khoảng 1.500m2, các công nhân vẫn đang hối hả đóng cao lanh vào từng bao tải trong tiếng máy móc hoạt động hết công suất. Các nhà xưởng kề đó cũng được dùng để cất trữ cao lanh thô, đắp thành những đống lớn. Trước khi cao lanh được đóng cẩn thận vào từng bao, công nhân dùng máy múc và cuốc, xẻng chuyển loại khoáng sản này cho vào máy cơ giới, nghiền nát loại khoáng sản này thành dạng bột mịn. Ở phía đầu ra, các công nhân nhanh nhẹn đóng thành từng bao rồi cho lên bàn cân. Mỗi bao cao lanh, sét được đóng với trọng lượng 50kg. Kết thúc khâu này, từng bao cao lanh được hai người dùng hết sức lực hất lên băng chuyền, đẩy từng bao cao lanh chạy về phía tập kết cách nơi đặt máy nghiền từ 10-20m.

Sự thật bất ngờ bên trong nhà máy sản xuất gạch không nung ở Lâm Đồng -0
Khu vực bên trong Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước

Thời điểm PV có mặt, cao lanh ở đây đang được đóng thành từng bao, chất đống ngăn nắp, cao tới hơn 5m trong xưởng, chỉ chờ xe đầu kéo tới chở đi tiêu thụ. Một công nhân đang sơ chế cao lanh cho biết, họ được người sử dụng lao động trả lương theo sản phẩm làm ra. Hằng ngày, công việc của những công nhân này xúc đưa khoáng sản thô đổ vào máy nghiền, đóng bao và xếp ngăn nắp trong kho. Cứ hai đến ba ngày, sẽ có xe vào chở cao lanh đi tiêu thụ. Mỗi xe chở khoảng 50 tấn cao lanh. Để sơ chế đủ số khoáng sản cho một xe (khoảng 50 tấn), 4 công nhân chỉ mất hơn một ngày.

Một số người dân sinh sống gần khu mỏ khoáng sản trái pháp luật núp bóng nhà máy sản xuất gạch không nung này cho biết, hoạt động khai thác cao lanh ở đây đã xảy ra từ nhiều năm qua. Cao lanh thường được chở ra khỏi nhà máy sản xuất gạch này vào ban đêm, di chuyển ra quốc lộ 20. “Có lần nhà tôi khoan giếng bị lở, phải vào trong đó mua với giá 50.000 đồng/bao, nhồi xuống lỗ khoan để chống sạt lở...”, một phụ nữ ngoài 60 tuổi nhà gần mỏ cao lanh này cho biết. Theo các công nhân đang sơ chế cao lanh cho Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước, loại khoáng sản này được xuất bán cho một doanh nghiệp chuyên sản xuất phân bón. Việc xuất bán loại khoáng sản trên của doanh nghiệp này đã diễn ra trong nhiều năm qua.

Đường đi kì lạ của cao lanh

Từ nguồn tin của Báo CAND, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và huyện Lâm Hà đã vào cuộc kiểm tra. Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 27-5, Sở TN&MT Lâm Đồng đã có văn bản số 1049/STNMT-KS&TNN đề nghị UBND huyện Lâm Hà kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, ngay trong ngày, UBND huyện Lâm Hà ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản đối với Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước theo hình thức đột xuất. Trong ngày 27-5, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lâm Hà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng tới kiểm tra, xác minh nội dung thông tin Báo CAND phản ánh.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, tại công ty này có 9 công trình xây dựng, tổng diện tích xây dựng khoảng 4.792,2m2. Một số vị trí tập kết cát, đất khoảng 13.390,8m3. Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước đã đào 1 hố có kích thước chiều dài 47m, rộng 21m, sâu 6m, diện tích khoảng 987m2. Khối lượng đất bị đưa đi từ việc đào hố ước tính khoảng 5.922 m3. Theo tìm hiểu của PV, hố sâu này chính là mỏ khai thác cao lanh. Khi khai thác hết khoáng sản, hố này sẽ được san lấp lại và một mỏ khác tiếp tục được mở ra để khai thác cao lanh với hình thức tương tự.

Sự thật bất ngờ bên trong nhà máy sản xuất gạch không nung ở Lâm Đồng -0
Cao lanh ở Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước được vận chuyển đi tiêu thụ

Cơ quan chức năng cũng đã lấy 7 mẫu (UBND huyện Lâm Hà lấy 3 mẫu và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng lấy 4 mẫu) đóng trong các bao bì và các bãi tập kết tại Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước để phân tích chất lượng khoáng sản. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có kết quả phân tích các mẫu khoáng sản này. Làm việc với đoàn công tác, đại diện Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước cho biết, nguồn gốc đất đang lưu trữ trong nhà máy gạch không nung khoảng 27.000m3 là đất tồn trong quá trình san gạt xây dựng nhà máy từ năm 2016 và mua nguyên liệu đất sét của Công ty TNHH xây dựng cơ sở hạ tầng Văn Giảng (có trụ sở tại số 490, đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) với khối lượng đất, sét là 2.200 tấn, giá hơn 1 tỷ đồng. “Sau khi nhập về, Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước có trộn lẫn với số lượng đất (27.000m3) tại nhà máy sau đó chế biến, đóng bao để bán cho Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng”, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng xác nhận, đơn vị đã hợp đồng mua cao lanh với Công ty TNHH gạch không Nung Thiên Tự Phước từ cách đây nhiều năm vì tin tưởng doanh nghiệp trên được cấp phép khai thác, kinh doanh loại khoáng sản này. Giá theo hợp đồng mua bán là khoảng 550 đồng/kg cao lanh, nếu tính cả thuế, phí khác vào khoảng trên 700 đồng/kg. Việc mua bán đều được Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng xuất hóa đơn theo quy định. Cũng theo đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, do thấy Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước bán cao lanh giá rẻ hơn các doanh nghiệp khác rất nhiều (rẻ hơn khoảng 2.300 đồng/kg) nên doanh nghiệp đã hợp đồng mua cao lanh của công ty trên về làm chất phụ gia sản xuất phân bón.

Theo Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, trước đó các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước nhiều lần vi phạm các quy định của pháp luật. Ngày 27-11-2020, UBND huyện Lâm Hà đã xử phạt hành chính công ty này 7 triệu đồng về hành vi “hủy hoại đất”. Ngày 10-9-2021, UBND tỉnh Lâm Đồng phạt hành chính Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước 90 triệu đồng về hành vi chuyển 2.637,9 m2 đất trồng cây hằng năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác kiểm tra sau phản ánh của PV Báo CAND, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước đã tự ý sử dụng, chế biến và bán cho Công ty Cổ phần Bình Điền đất sét xay (đóng bao) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Công ty này chưa làm thủ tục thuê đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng nhà máy; Chưa thực hiện biện pháp khắc phục xong hậu quả tại Quyết định số 2289/QĐ-XPVPHC ngày 10-9-2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Tự ý đào 1 hố có diện tích 987 m2, chưa điều chỉnh hồ sơ môi trường.

Trước những vi phạm trên, cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty TNHH gạch không nung Thiên Tự Phước giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và ngừng ngay mọi hoạt động sản xuất cho đến khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Để làm rõ dấu hiệu khai thác khoáng sản trái pháp luật xảy ra tại công ty này, UBND huyện Lâm Hà đang phối hợp các phòng chức năng của Công an tỉnh Lâm Đồng, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ để xử lý.

Khắc Lịch

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.