Vụ án kinh hoàng ở tổ văn hóa
Vụ án khởi phát tại quán giải khát Bé Sữa nằm ven đường 25 A khu dân cư của xã Bình Phú, cách ngôi chợ "chiều" Long Tân non 500 mét. Bình Phú là một địa phương nghèo, thuần nông ven khu công nghiệp, phần đông người dân sinh sống bằng nông nghiệp hoặc làm công nhân. Tuy cách chợ "chiều" không xa nhưng thời điểm xảy ra vụ án mọi người đang nghỉ trưa.
Khi nghe tiếng la hét hoảng loạn của 2 nạn nhân đầu tiên tại quán giải khát Bé Sữa, người ta mới chạy đến và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chủ quán Bé Sữa là chị Trần Thị Phán (là chị cùng mẹ khác cha với hung thủ) đang ôm đầu nằm quằn quại trên vũng máu giữa quán. Bà Trần Thị Xinh (mẹ ruột của hung thủ) bị thương, máu me khắp người đang cố gắng giằng co con dao cưa nước đá với hung thủ Phạm Văn Mạnh (25 tuổi). Do bị thương ở vùng đầu, mất máu nhiều, kiệt sức, bà Trần Thị Xinh ngã ra đất. Hung thủ ném con dao cưa nước đá lên mái nhà rồi chộp lấy cây cuốc ở sân, với gương mặt đằng đằng sát khí xông ra đường.
Một vài nhân chứng là xóm giềng của hung thủ cho biết, bình thường Mạnh rất hiền lành. Tuy Mạnh là một con nghiện nhưng trước đây chưa từng gây sự với ai. Họ cũng cho biết, sau khi chém chị ruột Trần Thị Phán, Mạnh chạy ra đường vung dao loạn xạ. Đúng lúc đó, chị Nguyễn Thị Tâm, 32 tuổi, ở cùng ấp chạy xe gắn máy chở theo bé gái tên Nguyễn Thị Trang Đài ngang qua. Dù chị Tâm không liên can gì đến Mạnh cũng bị anh ta vung dao chém thẳng vào mặt. Theo phản xạ, chị Tâm đưa tay lên đỡ rồi chở con chạy thoát. Chị Tâm bị thương ở tay.
Một người phụ nữ khác tên Hồng vừa chạy xe máy ngang qua cũng bị hung thủ chém trúng tay. Người này phóng xe chạy luôn không dám dừng lại. Sau khi tấn công chị Hồng, hung thủ trở vào quán Bé Sữa. Thấy con trai vô cớ sát thương chị ruột và người đi đường, bà Hai Đầu (tên thường gọi của bà Trần Thị Xinh) xông ra giật dao. Mạnh điên cuồng chém luôn mẹ ruột.
Khi vớ được cây cuốc trong tay, Mạnh tiếp tục xông ra đường luôn mồm gào: "Giết hết!". E ngại những người đi đường vô can bị vạ, người dân đứng ở hai đầu đường chặn xe cảnh báo. Không tìm được người đi đường để ra tay, Mạnh xách cuốc đi thẳng vào một căn phòng trọ ven đường.
Em Nguyễn Thị Kiều Anh, 15 tuổi, kể lại: "Khi đó, con đang ở trong nhà trọ cùng bà ngoại và 2 đứa em sinh đôi của con. Một đứa đang nằm võng bú sữa bình. Một đứa đang ngồi trên xe tập đi. Ngoài ra còn có thằng Cường, 7 tuổi là anh họ của con qua chơi. Ông đó (Mạnh - PV) cầm cuốc bước vô nhà nói: Tao trả cây cuốc nè. Con chưa kịp hiểu chuyện gì thì ổng vung cây cuốc bổ lên đầu thằng Cường. Hoảng quá, con chạy vụt ra sau nhà chạy trốn. Khi nghe tin ổng bị bắt con mới dám trở về nhà".
Không ai biết chuyện gì tiếp theo xảy ra trong căn nhà trọ. Khi thấy Mạnh cầm cuốc trở ra đường, người ta xông vào thì thấy cảnh tượng hãi hùng: Một phụ nữ lớn tuổi và 3 đứa trẻ thoi thóp trong vũng máu. Tất cả đều bị thương ở đầu. Có vẻ như Mạnh đã dùng cuốc bổ vào đầu họ.
Vụ việc đã khiến hàng trăm người dân địa phương tò mò đến xem nhưng bản chất hiền lành, nhút nhát đã khiến họ không có hành động nào ngăn cản hành vi nguy hiểm của hung thủ, ngoài việc… la làng. Một nhóm thợ xây dựng đang làm việc tại một công trình gần hiện trường, thấy Mạnh điên cuồng chém giết nhiều người đã hè nhau khống chế Mạnh, trói lại. Sau đó, người dân mới dám điện thoại báo công an địa phương. Tại hiện trường, hung thủ đã sát hại và làm bị thương 8 người. Trong đó có 6 người gồm 3 người lớn và 3 trẻ trong tình trạng nguy cấp tính mạng.
Mọi người vội vã đưa tất cả đi cấp cứu. Hai bé gái song sinh hơn 7 tháng tuổi bị bể sọ não, chết trên đường đến bệnh viện. Hiện 4 người bị chấn thương vùng đầu đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Hai người phụ nữ qua đường bị thương cổ tay được cho về nhà dưỡng thương. Bà Trần Thị Xinh - mẹ ruột của Mạnh cũng nằm trong số những nạn nhân được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt để giành giật tính mạng trong tay tử thần.
Khi được di lý về nơi tạm giam, mặc dù bị trói nhưng Mạnh vẫn đang trong trạng thái kích động "ham muốn giết người". Anh ta nghiến răng trợn mắt với mọi người. Sau 4 giờ tại nơi tạm giữ, Mạnh mới nguôi cơn điên và bắt đầu tỏ ra ân hận những việc mình đã làm. Mạnh liên tục hỏi thăm tình trạng sức khỏe những nạn nhân của hắn, đặc biệt quan tâm đến 2 đứa bé song sinh. Khi biết 2 đứa bé không qua khỏi, Mạnh đã khóc... nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Thủ phạm là ma túy đá loại mới
Trích lục hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 2/2012, cơ quan chức năng của địa phương phát hiện Mạnh sử dụng ma túy. Mạnh hứa từ bỏ nên địa phương đưa vào diện quản lý giáo dục tại chỗ. Tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng địa phương lại phát hiện Mạnh sử dụng ma túy. Mạnh được đưa vào danh sách đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hồ sơ đang chờ UBND huyện Nhơn Trạch ký duyệt thì ngày 9/6/2012, Mạnh bị Công an xã Phú Thạnh phát hiện chuẩn bị ăn cắp xe gắn máy. Công an Phú Thạnh chuyển giao hồ sơ về xã Long Tân để xử lý.
Do Mạnh phạm tội lần đầu, vả lại anh ta đang trong giai đoạn chờ đi trại cai nghiện nên địa phương chỉ xử phạt hành chính. Trung tá Huỳnh Minh Tuấn - Trưởng công an xã Long Tân cho biết: Mạnh là 1 trong 7 đối tượng cá biệt của toàn xã.
Nạn nhân Trần Thị Xinh, có 2 đời chồng, 5 đứa con. Nạn nhân Trần Thị Phán, tên thường gọi là Bé Sữa (chủ quán giải khát Bé Sữa) là con gái đầu của bà Xinh với người chồng trước. Sau khi người chồng trước qua đời, bà tái giá với người chồng sau. Mạnh là con trai út của bà Xinh với người chồng sau. Mạnh và chị cùng mẹ khác cha rất thân thiện, ít gây gổ nhau. Mọi người trong cái gia đình chắp vá này đều hiền lành, cục mịch, ít tai tiếng với làng xóm.
Ngôi nhà của bà Xinh và quán Bé Sữa liền vách nhau. Thường ngày, bà Xinh đi rửa chén, làm tạp vụ cho các quán ăn trong xóm để sinh sống chứ không nhờ vào các con. Mạnh sống cùng vợ và con ở xã Vĩnh Trạch, cùng huyện. Vợ Mạnh là công nhân. Mạnh cũng từng là công nhân nhưng kể từ khi nghiện ma túy, anh ta bỏ việc, suốt ngày lêu lổng. Khi thiếu tiền tiêu xài thì Mạnh về ở nhà mẹ ruột tại ấp Bình Phú để giúp chị buôn bán.
Tìm hiểu mối quan hệ giữa Mạnh và tất cả các nạn nhân không thấy bất cứ mâu thuẫn, hiềm khích nào. Theo lời khai của hung thủ thì hành động cuồng sát của anh ta xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất: Trạng thái phê ma túy đá mà giới ăn chơi gọi là trạng thái "phê đá" hay "điên đá".
Đêm 18/6, Mạnh ở nhà mẹ ruột. Sáng sớm 19/6, Mạnh có đi chơi chung với một đối tượng nghiện khác tên là L. cư ngụ cùng địa phương. Họ đã cùng sử dụng ma túy đá trước khi vụ án xảy ra.
Một số dân chơi cho biết, thời gian gần đây một loại ma túy đá hoàn toàn mới tràn vào Việt Nam. Khi "phê", những loại ma túy dạng đá trước kia con nghiện bị ảo giác "hiền" (có cảm giác bay vào không trung, khung cảnh xung quanh bềnh bồng, cảm thụ âm thanh rõ nét, không gây nguy hiểm cho ai) hoặc bị ảo giác "kỳ dị" (trông thấy quang cảnh xung quanh bị méo mó, không gian thu hẹp lại hoặc giãn nở ra, trạng thái tâm lý có bị kích động nhưng không có cảm giác hận thù). Còn loại ma túy đá mới xuất hiện có nguồn gốc từ Trung Quốc, khi “phê” tạo cảm giác hoang tưởng bất an, hận thù người xung quanh hoặc bi quan cuộc sống. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ xuất hiện khi sử dụng quá ngưỡng "phê".
Ngày 13/6 vừa qua, tại Vũng Tàu, một thanh niên phê loại ma túy này rồi nghi bạn gái hãm hại mình, anh ta đã dùng kéo nhọn khống chế bạn gái đòi chết chung. Công an TP Vũng Tàu phải tổ chức lực lượng khống chế anh ta để giải cứu con tin.
Cách nay khoảng 3 tuần, một Việt kiều Pháp cũng phê quá ngưỡng loại ma túy này đã leo lên tầng một ngôi nhà ở trung tâm TP HCM đòi nhảy xuống đất tự tử. Vất vả mấy giờ liền, lực lượng công an mới giải cứu được anh ta.
Tháng 5/2012, một người đàn ông ở Vũng Tàu phê ma túy loại này đã tự dùng dao rạch bụng mình, may nhờ lực lượng công an giải cứu kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Qua điều tra cho thấy tất cả những hung thủ nêu trên đều sử dụng loại ma túy đá có xuất xứ từ Trung Quốc.
Nỗi đau nạn nhân
Trong căn nhà trọ, 4 người bị hung thủ dùng cuốc bổ vào đầu đều là thành viên trong một gia đình. Bà Hồ Thị Phàm, sinh năm 1939, bà ngoại của hai cháu bé song sinh tử vong. Nạn nhân bé trai 7 tuổi, tên Cường là cháu ruột của bà Phàm. Hiện bà Phàm và cháu Cường vẫn hôn mê đang nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy, tp HCM.
Tại tang lễ 2 cháu bé song sinh, con trai cả bà Phàm là anh Phạm Văn Rin đau buồn kể: "Mẹ của 2 bé song sinh là em gái của tôi tên là Phạm Thị Thu Hà, sinh năm 1979. Gia cảnh em gái tôi cực kỳ khó khăn, giờ thêm cái chết của 2 đứa nhỏ, nó suy sụp tinh thần trầm trọng".
Khi xảy ra sự việc đau lòng, chị Hà đang vào ca làm việc tại Công ty sản xuất Đá Hoa cương Vương Miện, Khu công nghiệp II Nhơn Phú. Mặc dù 2 bé đã qua đời nhưng người thân chỉ thông báo cho chị biết 2 bé bị thương. Chị tức tốc bỏ việc chạy về. Tuy nhiên, linh cảm của người mẹ khiến chị liên tục gọi điện hỏi thăm nhiều người. Cuối cùng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, 2 con của chị đã chết, chị ngất xỉu giữa đường. Một số người tốt bụng thấy vậy đưa chị về tận nhà. Về đến nhà, chị biết thêm mẹ và cháu vẫn còn đang hôn mê ở bệnh viện, chị hoàn toàn ngã quị.
Trước kia, chị đã từng kết hôn. Sau khi có cùng nhau 2 đứa con, không chịu nỗi cảnh nghèo, người chồng bỏ đi biệt tăm. Chị một mình làm lụng nuôi 2 con ăn học. Hiện nay, cháu lớn đã học lớp 10, cháu nhỏ học lớp 7. Cả hai đều học giỏi, chăm, ngoan.
Năm 2010, chị tái hôn với anh Nguyễn Trường Linh ở Bình Phước. Cả hai vợ chồng đùm rúm nhau về gần nhà mẹ của chị sinh sống để nương tựa anh chị em. Cả hai thuê ngôi nhà trọ làm tổ ấm. Chị và chồng cùng đi làm công nhân. Mang tính lười, người chồng chê đồng lương công nhân ít ỏi nên nghỉ việc, ở nhà rong chơi bỏ mặc chị lo toan cuộc sống.
Khi 2 đứa con song sinh lọt lòng được hơn 1 tháng thì người chồng bỏ đi để lại lời nhắn: Không sống nổi cảnh nghèo. Từ đó, anh ta biệt tăm. Nếu không nhờ mẹ và các anh chị, chị không thể vượt qua bao khó khăn chồng chất. Hàng ngày, mẹ chị đến chăm cháu để chị yên tâm đi làm. Nhờ vào tình yêu con chị cố gắng vượt qua nỗi đau bị phụ bạc và vượt qua nỗi nghèo khó. Hai đứa con mất đi, chị rơi vào tâm trạng hoảng loạn, hụt hẫng. Những người thân trong gia đình phải cắt cử người theo sát chị an ủi, động viên.
Ôm hai chiếc quan tài bé con, chị vật vã khóc đến ngất lịm, tỉnh dậy lại đau đớn vật vã. Ai chứng kiến tang lễ cũng sụt sùi thương cảm cho chị. Nhiều người xa lạ, nghe tình cảnh của chị gom góp tiền mang đến đám tang phúng điếu từ thiện. Tất cả mọi người đều mong chị gắng gượng đứng dậy, vượt qua nỗi đau khủng khiếp này