Chính từ ảo giác này, hễ nick Yahoo Messenger sáng đèn vào đêm khuya hay khi đăng nhập vào một trang web chuyên để phục vụ cho những người thích sex thì dân "lướt nét" đều có nguy cơ biến thành nạn nhân của một vụ cướp tài sản.
Chợ phiên lúc... 0 giờ
Không cần phải đi quá sâu vào những trò vặt vãnh khi online vào thời điểm quá nửa đêm. Bởi người ta đã quen dần với những khái niệm vốn dĩ cách đây vài năm còn rất xa lạ, thậm chí với số đông là biểu hiện của sự tha hóa trong giới trẻ, như: cứu nét, chat sex bằng webcam hoặc talksex bằng voice chat (nói chuyện tình dục qua tai nghe)... Thế nhưng, dẫu có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, thì những trò ấy vẫn cứ mới đối với một bộ phận giới trẻ vừa đủ tuổi... vị thành niên.
Vào forum chat quen thuộc với toàn bộ dân lướt nét là Yahoo!Messenger, tôi tạo một nick giả nghe hơi hướm của dân lắm tiền thiếu tình đang cảm thấy đời đáng chán Shikhonghoney (Shi không em yêu). Đồng hồ chỉ sang 0 giờ 15 phút, trên màn hình laptop của tôi bắt đầu xuất hiện những cửa sổ chat xin làm quen. Dăm câu xã giao, là bắt đầu tới màn đòi trao đổi webcam để tiện bề ngó mặt người quen nẫn mặt chiếc... SHi. Chỉ cần gõ nhanh "Máy anh không có webcam", chắc chắc tất cả các cửa sổ chat vừa xuất hiện sẽ biến mất. Đơn giản, họ cần nhìn người như là một sự bảo chứng về mức độ an toàn mà cái nick yahoo của tôi vừa "quảng cáo".
Trong forum thời điểm ấy, hàng trăm cái nick thuộc loại rất ấn tượng (xin được Việt hóa để bạn đọc dễ hiểu) như, em_thiếu_tiền_thừa_tình89, gái_xinh_cần_trai_đep, rất_thích_được_cứu_net, đừng_xa_em_đêm_nay... Những cái nick đầy ẩn ý. Phô hơn một chút là boy_mê_sex, girl_thèm_đàn_ông... Loạn hết cả lên.
Không cần phải quá màu mè tìm cách bắt chuyện, với những cái nick mang tính mời chào cao độ như vậy, chỉ cần click vào trò chuyện, cứ đặt thẳng vấn đề, mở webcam để nhận lại webcam của đối phương là có thể "thở cùng nhau một đêm" với điều kiện giá cả phải sòng phẳng.
Đơn giản hơn, nếu ngại ngùng thì dân lướt nét dạng "tập sự" có thể click chuột vào cái nick của dân lướt nét chuyên nghiệp để học hỏi. Không ai hào phóng hơn những tay lướt nét xuyên màn đêm này.
Đoạn chat của tôi với boy_dũng_mãnh_cần_máy_bay_bà_già:
"Đại ca ơi, cứu em".
"Nói nhanh".
"Đại ca có baby nào thích chat sex không, cho em một nick với. Em tìm tối đến giờ mà vẫn lốc".
"O.K. hận_đời_cần_anh, con này chịu chơi nhưng hơi... xấu. Em_dễ_thương_mê_trai, con này được nhưng "hét" giá hơi cao. Nó đang trên mạng, chú nhào vô Buzz mà nó chịu đáp lời là có hàng ngay".
"Có cần pass không, đại ca ơi?".
"Pass gì, chả cần. Nhớ có webcam cho tụi nó nhìn mặt".
Đúng như những gì boy_dũng_mãnh_cần_máy_bay_bà_già nói, những cái nick mà tay lướt nét chuyên nghiệp này cho đều hào hứng với câu nói "Talksex không, cưng?", nhưng với yêu cầu là cần phải được trao đổi webcam. Thú thật là tôi cũng sợ những chuyện tự dưng cái mặt mình xuất hiện trên trang web nào đó kèm theo lời bình luận không mấy hay cho lắm, nên đành thôi.
Đến đây bỗng dưng nhớ đến tay lừa nét chuyên nghiệp Nguyễn Minh Dũng, kẻ lừa tình tiền hàng tá cô gái chỉ với nick Yahoo!Messenger duy nhất là Việt_kiều_buồn, nick name gây chấn động thế giới mạng thời điểm từ cuối năm 2009 kéo dài đến cuối tháng 7/2010.
Chiêu lừa của Dũng rất đơn giản nhưng lại hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Dũng sẽ giới thiệu Dũng là Việt kiều, đang sinh sống tại California (Mỹ). Dũng về Việt Nam với ý định cưới vợ, tiếp đến Dũng sẽ trao đổi webcam với cô gái xinh tươi nào đó. Kế đến, Dũng than buồn và rủ họ đến khách sạn mình đang lưu ngụ để tâm sự. Sau khi... thỏa mãn chuyện tâm sự, Dũng sẽ tỏ ý rằng mình kẹt tiền vì tài khoản trục trặc để mượn bạn gái mới quen trên mạng vài trăm USD rồi nhanh chóng biến mất. Hoặc, Dũng sẽ rủ người mới quen đi uống cà phê, tiếp đến là mượn điện thoại di động gọi cho người thân vì "điện thoại của anh hết pin". Với lý do trong quán ồn ào không tiện trò chuyện, Dũng sẽ cầm điện thoại của "bạn gái online" bước ra ngoài và... leo lên xe taxi đi thẳng.
Cô "bạn gái online" cáu vì bị Dũng lừa mất 2 cái điện thoại đã nhờ một cô gái khác để tầm nã Dũng trên mạng và cuối cùng "ốp" được Dũng khi gã vẫn đang ca bài "Anh ở Cali buồn lắm em ơi". Sau khi lột cái nick name Việt_kiều_buồn đi, Dũng hiện nguyên hình là một gã vừa tốt nghiệp lớp sơ cấp dược, đang thất nghiệp và ở ké nhà một người anh họ.
Tuy nhiên, chat tìm gái lúc nửa đêm là môn chơi khai vị dành cho dân vừa bước vào ngưỡng cửa ma mị của thế giới Internet. Bởi thú tiêu khiển này của dân lướt nét chỉ để bổ sung cho những đêm mất ngủ cần có trò vui. Dân "đi chợ tình online" chuyên nghiệp có những kiểu chơi độc và quái hơn.
Một trong những trò đó là phòng VIP dành cho nhóm talksex. Theo quy định của trò chơi này, một hội khoảng 6 đến 10 người có thể đang sinh sống tại Việt Nam hoặc nước ngoài sẽ chuyển vài trăm nghìn theo dạng đăng ký tài khoản để có mật mã tham gia phòng chat VIP. Sau khi tham gia, nhóm người này sẽ trò chuyện với nhau và hẹn giờ cùng xuất hiện vào hôm sau.
Đúng giờ hẹn, các thành viên đều đeo tai nghe để chiêm ngưỡng... giai nhân chuẩn bị xuất hiện trên webcam. Một trong các vị khách VIP sẽ nắm giữ vai trò làm người dẫn chương trình. Hễ giai nhân thoát y đến đâu thì người dẫn chương trình sẽ miêu tả từng bộ phận cơ thể một kèm theo những tiếng chặc lưỡi, suýt xoa hoặc hét lên vờ hưng phấn. Những thành viên đang theo dõi chương trình "sex show online" này sẽ ủng hộ bằng những tiếng la ó đậm mùi hoan lạc. Và màn chiêm ngưỡng này sẽ kết thúc sau khi giai nhân đã khỏa thân hoàn toàn. Tay chơi nói với tôi về màn "sex show online" này khoe rằng thường những giai nhân khỏa thân trước webcam của các thành viên VIP đều là hàng tuyển do chủ trang web, tức admin lựa chọn. Admin thu phí của dân lướt nét để dùng vào "kinh phí" cho việc tuyển lựa người đẹp phục vụ "thượng đế".
Trò thứ hai mà dân lướt nét hiện tại thích sử dụng là pass dành để giao lưu nội bộ. Pass dành để giao lưu thường là mật khẩu giữa các thành viên của những trang web có nội dung người thật việc thật liên quan đến sex. Những trang web này có đầy đủ các kiểu ảnh theo cách mà những cô cậu teen khi yêu nhau thích làm là tung ảnh nóng khi cả hai đang thân mật lên mạng. Bất cứ thành viên nào của những trang web dạng này, khi "câu" được em gái nào đó sẽ rủ đi "thân mật". Đang lúc "thân mật" sẽ cố gắng chụp vài bức ảnh nóng để về chuyển lên mạng cho các thành viên khác xem và bình luận. Rồi họ bắt đầu trao đổi những em gái mà mình đã "câu" được với nhau. (Tôi cũng chẳng hiểu thế nào mà các cô gái này lại chịu để họ trao đổi như hàng hóa - PV). Để tránh sự nhầm lẫn, họ sẽ có những quy định ngầm với "con mồi" mà mình đã câu được theo cách của riêng họ.
Kiểu như, "Em nó tên là Thư, sinh năm 1986, đẹp, mình dây, dáng cao, body chuẩn, điệu nghệ. Bác nào thích có thể cho em khoảng 500K đổi lại 2 giờ phục vụ. Tiền phòng các bác trả. Pass: anh đẹp trai đi xe Future". Hoặc "Em nó tên Nhung. Phải chịu khó tán chuyện chút. Dáng chuẩn, body ổn, da trắng như bông bưởi, không biết tuổi nhưng rất teen, hay nũng nịu như người mới yêu, rất dễ chịu. Giá thì tùy thôi, bác nào dẻo miệng có thể được miễn phí. Pass: anh xài số 0947XXX356". Quy luật được định ra ở cuộc chơi này là "Không có pass, không có gái". Và thành viên nào càng có nhiều pass, thì lại càng có uy tín với thành viên và quyền lực trong diễn đàn. Dẫu cái thứ uy tín và quyền lực ấy ảo và có vẻ như hơi kỳ khôi. Nhưng mặc, trong thế giới ảo đẳng cấp đôi khi còn được dân lướt nét ham muốn hơn cả đẳng cấp ở đời sống thực.
Chính từ những cuộc chơi mang tính chất phóng đãng như thế này, hàng loạt cô gái đã trở thành nạn nhân của các vụ cướp cả tình lẫn tiền được tổ chức rất bài bản.
Cướp thời online
Hương Thủy (toàn bộ tên nạn nhân trong bài viết này đều được thay đổi - PV) năm nay 25 tuổi, dáng xinh, ngụ tại Đồng Nai. Những lúc rảnh rỗi thường buồn, nên Thủy hay lang thang trên mạng để tìm bạn tán gẫu. Lang thang trong thế giới ảo được thời gian ngắn, Thủy làm quen được với một thanh niên tên Tuấn. Theo lời giới thiệu qua chat thì Tuấn là dân Sài Gòn chính gốc.
Không biết chuyện hương nồng lửa mặn của đôi trai gái này diễn ra êm ấm như thế nào, chỉ biết trưa ngày 10/12 vừa qua, Thủy phải mang bộ mặt tái xanh như tàu lá chuối đến Công an quận Tân Bình, TP HCM trình báo về việc mình mới trở thành nạn nhân của một vụ cướp tài sản.
Theo lời của Hương Thủy thì khi đã trở nên thân thiết, Tuấn hẹn Hương Thủy đến khách sạn Túy Hồng trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình để "tìm hiểu" thêm về nhau. Tại đây, khi vừa mở cửa phòng khách sạn để gặp người tình online thì Thủy vô cùng hoảng loạn vì Tuấn đang lăm lăm con dao trên tay nhao tới phía Thủy. Không cho Thủy thời gian phản ứng, Tuấn ra hiệu cho một thanh niên khác đang nấp kỹ trong phòng xuất hiện. Bọn chúng dùng băng keo dán kín miệng Thủy để nạn nhân không thể tri hô, rồi lục lọi lấy đi toàn bộ tài sản Thủy mang theo trên người. Trước khi đi, bọn chúng không quên lấy thẻ và chìa khóa xe gắn máy của Thủy để "có thêm phương tiện tẩu thoát".
Thấy hai thanh niên bước ra khỏi khách sạn trên chiếc xe của người phụ nữ mới vào, bảo vệ khách sạn nghi có chuyện chẳng lành nên vội vàng chạy lên phòng của Thủy kiểm tra. Khi cánh cửa phòng bật mở, thì cũng là lúc họ phát hiện Thủy đang nằm vùng vẫy tuyệt vọng dưới sàn nhà. Kết thúc những ngày "online” đầy tươi đẹp(!).
Những ngày đầu tháng 10/2010, Công an quận 10, TP HCM cũng đã ra quyết định khởi tố băng nhóm tội phạm chuyên "gạ tình online để cướp tài sản" gồm các tên Nguyễn Hoàng Lân, Lê Quang Thuận và Trần Thị Ngọc Sang. Lân và Thuận với tuổi đời còn khá trẻ, nên cả hai thường xuyên thay phiên nhau lên mạng để "tán gái online".
Giữa tháng 9/2010, Lân "câu" được một em gái trên mạng. Lân hẹn "người tình" đến tâm sự tại một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Khi cô gái vừa vào phòng, Thuận và Sang nhanh chóng hiện nguyên hình để cùng Lân dùng roi điện khống chế cô gái, cột chặt chân tay, nhét giẻ vào miệng và cướp đi toàn bộ tài sản.
Cũng trong khoảng thời gian này, Lân và Thuận "câu" được một cô gái khác. Cũng với chiêu thức cũ là hẹn đến khách sạn để tâm sự, băng nhóm này đã khống chế để cướp đi toàn bộ tư trang của cô gái.
Nghiêm trọng hơn là vào tối ngày 17/9, nhóm Lân, Thuận và Sang đã khiến một cô gái mà bọn chúng "câu" được trên mạng thiệt mạng. Nạn nhân tên là Tuyết, ngụ Long An. Tuyết bị bọn Lân, Thuận, Sang nhét giẻ vào miệng, trói chân tay để cướp tài sản. Do bị nhét giẻ quá chặt đến sáng hôm sau, khi bảo vệ khách sạn phát hiện ra sự việc thì nạn nhân đã tắt thở.
Khi bị Cơ quan Công an bắt giữ, bọn chúng đang lưu ngụ tại một khách sạn ở khu quận 7, TP HCM. Khám xét nhanh nơi ở của đám "cướp online" này, Cơ quan Công an thu được 2 roi điện và 2 xe máy... phương tiện hành nghề chính của bọn chúng.
Tiến hành mở rộng điều tra, Cơ quan Công an phát hiện những nạn nhân của băng cướp này đều hành nghề "buôn bán nhan sắc". Chính vì vậy, khi gặp Lân và Thuận trên mạng, họ nhanh chóng rơi vào cái bẫy giăng sẵn của hai gã thanh niên này. Bởi đơn giản, cướp online là hình thức tội phạm vừa xuất hiện trong thời gian gần đây. Lừa tình, lừa tiền online thì nhiều, chứ cướp dựa vào online kiểu như băng nhóm Lân, Thuận và Sang thì còn khá mới mẻ đối với những "bóng hồng online".
Vậy thôi, chính ảo giác về sự an toàn do Internet mang lại, nạn nhân của các vụ cướp có toan tính bỗng nhiên vô tình lại trở thành "trợ thủ", tạo điều kiện tối đa cho bọn tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi của mình.
Internet không phải là một thế giới mất trật tự đến mức mọi người đều phải đề cao cảnh giác, nhưng Internet luôn là một ma trận đối với những người luôn trong trạng thái "say mạng".
Vấn đề là ở chỗ, mục đích chính của họ là gì khi sử dụng Internet(?!). Và có vẻ như, họ đã chọn phải một mục đích sai lầm. Mà thông thường, sai lầm nào cũng phải trả giá. Đôi khi, là một cái giá rất đắt