Sáng ngày mồng 4 Tết Giáp Ngọ, người dân đang sinh sống trên đường Hàm Nghi - thành phố Đông Hà đã bàng hoàng khi hay tin chị Nguyễn Thị Huế (SN 1983), chủ nhân của căn nhà 3 tầng ở số 52 Hàm Nghi bị sát hại.
Dư luận lại càng rúng động hơn khi biết thủ phạm chính là Mai Chiến Thắng (34 tuổi), chồng của chị Huế. Ngay sau đó, rất nhiều câu chuyện đồn thổi mang tính hoang đường đã được người đời thêu dệt xung quanh cái chết của chị Huế và ngôi nhà vừa mới được xây dựng khá khang trang.
Trung tá Hồ Minh Hải - Phó trưởng Công an phường 1, thành phố Đông Hà cho biết: Khoảng 7h sáng ngày mồng 4 tết, Mai Chiến Thắng đã đến Cơ quan Công an để tự thú về hành vi sát hại vợ. Theo lời khai ban đầu của Thắng thì đêm hôm trước chị Huế đi chơi với bạn về rất khuya. Vì thế giữa hai vợ chồng đã xảy ra xung đột.
Tại phòng ngủ của hai vợ chồng nằm trên tầng hai của căn nhà, việc cãi vã giữa Thắng và vợ mỗi lúc thêm gay gắt và đỉnh điểm ấy là Thắng đã dùng dao sát hại người đã từng đầu gối tay ấp. Sáng hôm sau, Thắng đưa hai con trai (đang học tiểu học) đi ăn sáng rồi sau đó đến Cơ quan Công an tự thú.
Ngay sau đó, Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và điều tra về vụ án mạng.
Được biết, vợ chồng Thắng - Huế hoàn cảnh rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ tảo tần chăm chỉ mà họ đã nên nhà nên cửa. Thắng là thợ cắt tóc, nên anh ta đã mở tiệm cắt tóc ngay đối diện với nhà mình. Sợ vợ phải chạy vạy mưu sinh vất vả, nên Thắng cũng đã mở cho chị Huế một quầy vé số ngay trước tiệm cắt tóc để vợ chồng hôm sớm có nhau.
Theo ghi nhận của cán bộ tổ dân phố thì từ khi về ở đây cho đến trước khi vợ chồng Thắng xây nhà mới, họ sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Chỉ thời gian gần đây, khi nhà cửa xây khang trang thì giữa hai vợ chồng thường xảy ra xung khắc. Nguyên nhân của những lần cãi cọ đó cũng xoay quanh chuyện Thắng phàn nàn chị Huế ham bạn bè và đi chơi với bạn về rất khuya.
Không nói một cách công khai nhưng Thắng đã bóng gió chuyện ghen tuông với vợ, chuyện này gia đình đôi bên cũng đã biết và đã nhiều lần can ngăn. Thắng cũng có thổ lộ với bạn bè về mối nghi ngờ lòng chung thủy của chị Huế. Nhiều người biết vậy nhưng không ai ngờ thảm cảnh lại xảy ra.
Một người thân trong gia đình cho biết những ngày cận tết hai vợ chồng có xảy ra xích mích, nhưng chuyện không lớn. Những ngày đầu năm mới, hàng xóm láng giềng vẫn thấy gia đình Thắng - Huế mở cửa đón khách bình thường, vì vậy họ rất sửng sốt khi hay tin Thắng giết vợ…
Xung quanh vụ án mạng, chúng tôi ghi nhận rất nhiều những câu chuyện kể liên quan đến căn nhà mới của vợ chồng Thắng. Người ta bảo rằng, vì trong sân ngôi nhà mới xây này có một cái lô cốt còn lại sau chiến tranh. Nhiều người cho rằng cái lô cốt ấy có ma nên gia chủ của căn nhà vẫn thường bị quấy… Có người đã mang câu chuyện hoang đường này hỏi Thắng, nhưng Thắng một mực khẳng định là sinh sống nhiều năm ở đây chẳng thấy gì. Tuy nhiên, chuyện vợ chồng Thắng có ý định bán ngôi nhà ấy là điều có thật.
Một người bạn thân của Thắng kể: chẳng hiểu vì sao, sau khi xây dựng xong ngôi nhà khang trang như thế mà vợ chồng Thắng lại có ý định bán hoặc đổi ngôi nhà ấy. Cũng đã có nhiều người đến xem để mua, nhưng tất cả đều lắc đầu rồi ra đi không trở lại. Có người được Thắng gạ đổi đất trống lấy ngôi nhà nhưng họ cũng ậm ừ rồi thôi.
Hiện tại, Thắng đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử, nấm mồ của người xấu số cỏ đã bắt đầu lên xanh, những câu chuyện xoay quanh cái chết của chị Huế, về ngôi nhà có cái lô cốt thời chiến tranh vẫn được người dân trong vùng bàn tán. Thương nhất, là hai đứa con của vợ chồng Thắng, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế của cha mẹ mà phải rơi vào cảnh mồ côi. Nội ngoại đôi bên trong những ngày đầu năm mới phải nhận nỗi đau đớn đến tột cùng khi người còn thì lâm vào vòng lao lý, kẻ thì mãi mãi ra đi…
Một vụ khác, cũng yêu nhau, chia tay, hờn ghen rồi xuống tay hạ sát người yêu cũ bằng những nhát dao oan nghiệt. Huỳnh Quang Thức, sinh viên năm thứ 3, Khoa Thương mại, Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng vì ghen với người yêu cũ đã leo rào đột nhập vào ký túc xá sinh viên của Công ty Cổ phần 579 ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, rồi đi lên tầng 6 dùng dao đâm chết người yêu cũ là Huỳnh Ngọc Như Ánh, sinh viên năm thứ 3, Khoa Luật cùng trường.
Sau khi gây án, Thức đã dùng chính con dao ấy để cắt cổ tay mình, rồi chạy từ tầng 6 lên tầng 9 của tòa nhà ký túc xá gieo mình xuống đất tự sát. Vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra đúng vào thời điểm mọi người đang háo hức đón chào ngày lễ tình nhân 14/2 vừa qua.
Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được, Thức và Ánh là đôi bạn học chung lớp 12. Ánh ở làng Cây Xanh, Thức ở làng Tú Bình. Nhà hai người cùng ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, chỉ cách nhau 5 phút đường làng. Thức và Ánh đều là những đứa con ngoan của những gia đình nông dân chất phác. Học xong cấp 3, Thức và Ánh rủ nhau thi vào Trường đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Thức vào ngành Thương mại, còn Ánh vào ngành Luật và cả hai đều thi đỗ trong năm đầu tiên.
Tiếp xúc với chúng tôi Huỳnh Anh Ngọc Vũ (anh ruột của Ánh) cho biết: "Năm đầu vào đại học, Ánh ở trọ bên ngoài khác phòng nhưng cùng dãy nhà với em. Lúc đó, Thức thường xuyên qua phòng Ánh chơi. Vì ở chung một dãy nhà trọ, nên nhiều lần tiếp xúc với Thức, tôi thấy cậu ấy tính khí có vẻ cộc cằn, nên có khuyên nhủ em gái hãy cân nhắc cho kỹ. Thế rồi, nghe bạn bè nó bảo là hai đứa đã chia tay nhau, con bé Ánh thôi không thuê trọ ở bên ngoài mà vào ký túc xá để ở cùng với mấy người bạn.
Một đôi lần tôi nghe Ánh nói chuyện, nó bảo chia tay với Thức nhưng cậu ta cứ hăm dọa hoài, đại loại: "Mi tưởng yêu rồi thì thích là bỏ được à! Coi chừng tau giết chết đó…". Ai ngờ rạng sáng ngày 14/2 bạn của Ánh gọi báo tin Ánh bị đâm chết ở ký túc xá…”.
Với dáng vẻ thất thần sau nhiều lần ngất lên ngất xuống, ông Huỳnh Ngọc Thiệu (cha của Ánh) nói với chúng tôi: "Ánh là con gái trong gia đình có 3 anh em, Ánh học tốt lắm, tôi chưa nghe thấy nói Ánh có người yêu hay bạn trai gì hết. Khi xảy ra sự việc này, tôi mới biết giữa con gái mình và Thức có tình cảm với nhau…”.
Cũng đau đớn chẳng khác gì những người thân của Huỳnh Ngọc Như Ánh. Căn nhà cấp 4 của ông Huỳnh Thúc Ban (cha của Thức) cũng chìm trong tang tóc đau thương. Ông Ban kể rằng: “Khoảng 3 giờ sáng, khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Nghe máy xong tôi rụng rời tay chân nhưng rồi cũng phải cố trấn an mình để đón xe chạy ra Đà Nẵng. Ra nơi thằng Thức ở trọ thì người ta bảo đã đưa xác về bên cơ quan khám nghiệm pháp y. Tôi chạy đến Trung tâm Pháp y để làm thủ tục đưa cháu về đây an táng. Gia đình tôi khổ quá”.
Những người bạn của Ánh cũng đã về tận làng Cây Xanh để nhìn mặt bạn mình lần cuối, trong nỗi đau đớn tột cùng này, các bạn ấy kể: Đêm hôm đó, thấy Ánh có điện thoại, rồi tin nhắn, sau đó thấy Ánh rất buồn. Ánh cũng kể với mọi người là đã chia tay nhưng Thức vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin để mong níu kéo tình cảm. Khoảng 23 giờ thì mọi người thấy Thức xuất hiện trước phòng 603 để rủ Ánh đi chơi. Nhưng Ánh từ chối, sau đó Thức rủ Ánh ra trước hành lang nói chuyện. Trong câu chuyện của hai người lại xảy ra cãi vã và bất ngờ Thức rút dao từ trong ba lô ra đâm Ánh.
Khi thấy Ánh kêu cứu, mọi người đã đổ dồn về nơi xảy ra án mạng. Thức lấy con dao cắt gân cổ tay mình trong sự can ngăn của những người xung quanh. Thấy ngày càng nhiều người chạy đến, Thức đã theo lối cầu thang bộ chạy từ tầng 6 lên tầng 9. Ở đó, Thức chui qua đường cửa gió để đi ra lan can ngồi thõng hai chân xuống đất. Mọi người vẫn chạy theo để can ngăn, nài nỉ Thức hãy tỉnh ngộ vì tương lai còn dài, nhưng Thức vẫn không nghe, sau khi lấy ngón tay chấm máu của mình viết lên bờ tường dòng chữ "con yêu ba mẹ", Thức đã gieo mình xuống đất.
Cái chết của Thức và Ánh là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả nam nữ thanh niên trước ngưỡng cửa tình yêu