Một đêm 3 lần đột nhập
Sáng ngày 11/1/2013, người dân ở khu chung cư 184 Hoàng Quốc Việt bàng hoàng khi phát hiện cả chục chiếc xe máy tại đây "không cánh mà bay". Theo những chứng cứ tại hiện trường và từ camera tại hầm để xe của tòa nhà thì có thể khẳng định đây là một vụ trộm hy hữu từ trước đến nay xảy ra tại một trong những khu chung cư của Hà Nội.
Vào thời điểm gần 2 giờ sáng, 3 tên trộm đường hoàng đi vào nhà để xe dắt ra 2 xe máy, như thể chúng là chủ nhân của những chiếc xe này vậy. Chừng 20 phút sau, bọn trộm quay lại, lúc này chúng đã có 4 tên. Bọn chúng đã rất thoải mái trong việc lựa chọn xe để lấy, những xe chúng chọn đều mang biển kiểm soát Hà Nội. Lần này bọn trộm dắt đi 6 chiếc xe nữa.
Ít phút sau, nhóm trộm quay lại, tiếp tục lấy đi 3 chiếc Piaggio Vespa LX. Có một điều khôi hài là khi chiếc xe thứ 3 vừa ra khỏi hầm được vài phút, một tên trộm đã dắt chiếc xe quay trở lại, nhẹ nhàng dùng tay gạt chân chống rồi đặt gần một chiếc ôtô, sau đó hắn chọn… một chiếc xe cùng loại khác, nhưng sạch sẽ hơn và dắt đi.
Chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhóm đạo chích đã "ẵm" gọn 11 chiếc xe máy, gồm 4 chiếc Piaggio Vespa LX, 5 chiếc Lead và 2 chiếc Air Blade. Cho đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, bà con gần khu chung cư báo tin, có một chiếc xe máy hiệu Lead không biết của ai vứt bên hè. Chiếc xe này được xác định là của bà Đinh Hoàng Yến (45 tuổi), một người dân cư trú tại chung cư.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc điều tra. Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội được giao làm đơn vị chủ công. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Cầu Giấy, Công an huyện Từ Liêm và Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chỉ 10 giờ sau khi vụ án xảy ra, 3 đối tượng trong ổ nhóm này đã sa lưới pháp luật.
Tại Cơ quan Công an, nhóm đối tượng đã khai từ khoảng tháng 10/2012, 9 đối tượng gồm: Chung, Ba, Giang, Thọ, Thưởng, Đức, Cường, Bắc, Dũng (quê ở tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) đã xuống Hà Nội thuê trọ ở khu vực xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) để trộm cắp xe máy.
Sau một thời gian tăm tia, theo dõi khoảng 1 giờ 30 phút ngày 11/1/2013 các tên Thọ, Thưởng, Bắc mang theo đồ nghề là kìm cộng lực, xà cầy, vam… đến chung cư 184 Hoàng Quốc Việt. Các đối tượng cắt cả hai lớp khóa là cửa ra vào và cửa tầng hầm nhà để xe mà không hề bị phát hiện, rồi chọn 5 chiếc xe máy ưng ý nhất mang đi cất giấu.
Thấy việc trộm xe máy khá dễ dàng, Thọ đã gọi thêm Cường, Chung, Giang đến "xử lý" thêm 3 chiếc xe hiệu Honda Lead. Do không có chìa khóa nên các đối tượng đã tháo dây điện của ổ khóa để nổ máy xe rồi chạy về gửi tại bãi giữ xe của khu tập thể Quân khu Thủ đô. Chả mấy khi có "dịp tốt" như thế này, Giang, Chung, Thưởng tiếp tục bắt taxi quay lại cuỗm thêm 2 chiếc xe máy nữa rồi mới tạm nghỉ tay.
Sau khi vớ được quả đậm xe máy, các đối tượng đã thuê thợ khóa thay 3 ổ khóa của 2 xe Lead và 1 xe Piaggio. Tiếp đó chúng nhờ một đối tượng làm giả 3 giấy đăng ký xe và 3 biển kiểm soát giả. Khoảng 17 giờ ngày 11/1, khi Chung, Ba, Giang đang rao bán 3 chiếc xe máy này tại khu phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) thì bị các trinh sát ập đến bắt quả tang.
Cảnh giác không thừa
Hiện TP Hà Nội có hàng trăm khu chung cư các loại. Từ nhiều năm nay, công tác bảo vệ an ninh của các khu chung cư luôn là một trong những vấn đề "nóng".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong vòng 1-2 năm trở lại đây hàng loạt các chung cư trên địa bàn nhiều quận, huyện của Hà Nội thường xảy ra các vụ trộm cắp lớn nhỏ khác nhau. Điển hình như vụ đối tượng Đào Thành Đạt đột nhập vào nhiều căn nhà ở khu đô thị Văn Quán (Hà Đông) trộm tiền, máy ảnh, máy tính… Vụ hai đối tượng Trương Đình Nhật, Trần Văn Tiến trộm tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội)…
Trước khi gây ra vụ trộm xe máy hy hữu tại chung cư số 184 Hoàng Quốc Việt, Chung, Ba, Giang cùng đồng bọn đã gây ra tới 5 vụ trộm cắp xe máy khác với tổng số 19 chiếc. Trong đó, chúng đã lấy đi 4 chiếc xe máy tại nhà để xe nhà A6C Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội).
Một kỹ sư tham gia thiết kế một số chung cư tại Hà Nội cho chúng tôi biết, sở dĩ đám đạo chích có thể hoành hành ở chung cư là do ngay từ khâu thiết kế đã có "vấn đề". Trừ một số khu chung cư cao cấp như KeangNam, Trung Hòa - Nhân Chính… thì để tiết kiệm chi phí, đa số các chủ đầu tư đều thiết kế chức năng an ninh rất kém. Có nhiều khu chung cư mà khung cửa sổ chỉ được bắt vít thay vì chôn vào tường.
| Thiếu tá Mai Văn Thuấn - Đội phó Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng PC45 Công an Hà Nội cảnh báo: Thời gian gần đây, có khá nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp từ tỉnh ngoài mò về Hà Nội hoạt động. Hiện đang là tháng củ mật, người dân cần hết sức cảnh giác. Luôn chú ý để xe phải có người trông, khóa xe cẩn thận. Bên cạnh đó những điểm trông giữ xe cần tăng cường lực lượng bảo vệ và lắp đặt camera để phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm được tốt hơn. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là bị hại trong các vụ trộm do nhóm tội phạm trên gây ra, liên hệ với Đội 6, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐT: 0.439.396.500 - 0.913.536.473) để phối hợp giải quyết. Trong chuyên án còn một số đối tượng đang bỏ trốn, Phòng CSHS yêu cầu các đối tượng sớm đầu thú để được pháp luật xem xét. |
Đơn cử như ở khu đô thị V. (Hà Đông, Hà Nội) tại một tòa nhà cao 10 tầng thì căn hộ nào cũng có khung sắt cửa sổ là loại bắt vào tường bởi 8 vít, bên ngoài có 1 cửa nhôm kính, loại cửa lùa. Từ tầng thấp nhất đến cao nhất, những căn hộ đều tăm tắp đối xứng nhau qua khoảng hành lang rộng dài trống trải.
Qua thử nghiệm tháo một khung cửa thì chỉ mất từ 15 đến 25 giây cho mỗi vít, chỉ hơn 2 phút là cho đủ cả 8 vít.
Bên cạnh đó, công tác bảo vệ an ninh của lực lượng bảo vệ ở các khu chung cư cũng có vấn đề. Như vụ ở chung cư 184 Hoàng Quốc Việt. Vào đêm xảy ra sự việc, có 2 bảo vệ trực. Tuy nhiên, "bốt gác" này lại nằm ở tầng 1, bảo vệ kiểm soát xe cộ ra vào qua tấm cửa kính. Và cho dù đã lắp hệ thống camera ở khắp các ngõ ngách, nhưng hai bảo vệ ngủ say không biết trời trăng thì cũng là vô ích.
Anh Mạnh Dũng (hiện đang trú tại khu chung cư X. Hà Đông, Hà Nội) cho chúng tôi biết: Có lần anh lấy xe vào lúc tầm 4,5 giờ sáng. Lực lượng bảo vệ chốt ngay ở cửa vào tầng hầm nhưng chả thấy ai hỏi han gì. Anh Dũng phải vào lay mãi thì một cậu còn ngái ngủ mò dậy để trả vé. Hỏi ra mới biết đêm qua anh em nhậu khuya quá chén!
Cũng theo anh Dũng, tại khu chung cư này để tiết kiệm chi phí chủ đầu tư thường lắp những cánh cửa rất ọp ẹp. Chủ nhà muốn an toàn thì phải tự cải tạo, thay mới. Đặc biệt, các ô thoáng nhà nọ đặt quá gần nhà kia, lại không có chấn song đã "tạo điều kiện" cho kẻ trộm leo trèo từ bên nọ sang bên kia. Thực tế đã có nhiều chủ hộ bị trộm đến cuỗm đồ rồi đường hoàng đi ra bằng thang máy. "Trộm nó chỉ chừa những đồ to, nặng như tivi, tủ lạnh thôi. Còn những đồ gọn nhẹ như tiền, vàng bạc, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động thì hàng rào bảo vệ khó lòng phát hiện" - anh Dũng chia sẻ.
Và hầu như mọi khu chung cư đều áp dụng cách kiểm soát là bảo vệ sẽ hỏi lên nhà ai với những khách lạ lần đầu đến tòa nhà, nếu số phòng và tên chủ nhà khớp nhau thì là được. Vì thế, kẻ gian có thể vào nhà bất cứ lúc nào với danh nghĩa khách, là người giao gas hay đưa nước...