Nữ sinh viên dàn dựng vụ bắt cóc tống tiền cha mẹ

Bị dụ dỗ vay tiền "tín dụng đen" với lãi suất cao để tham gia kinh doanh đa cấp, Nguyễn Thị Hà, sinh viên năm thứ 2 một trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội đã dàn dựng một vụ bắt cóc chính mình, gửi tin nhắn tống tiền bố mẹ đẻ nhằm lấy tiền trả nợ. Vụ việc là hậu quả đau lòng và bài học cảnh tỉnh các bạn sinh viên nhẹ dạ, vì muốn làm giàu nhanh đã sập bẫy đa cấp...

Vụ "bắt cóc tống tiền" lúc rạng sáng

Khoảng 12 giờ ngày 9/9 vừa qua, ông Nguyễn Văn Quang ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc trong tâm trạng hết sức hoảng loạn đến Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trình báo: 15 giờ ngày 8/9, con gái ông là Nguyễn Thị Hà (SN 1994) từ quê xuống Hà Nội học. Đến 2 giờ ngày 9/9, ông Quân nhận được tin nhắn của một đối tượng gửi về từ số điện thoại của cháu Hà với nội dung thông báo Hà đã bị một đối tượng nghiện ma túy bắt giữ.

Liên tục  sau đó, đối tượng này nhắn tin đe dọa, yêu cầu gia đình Hà phải chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản của Hà ngay trong ngày, nếu không cháu Hà sẽ bị giết hoặc mang bán qua biên giới. Cho đến khi trời sáng thì đối tượng tắt điện thoại, không liên lạc nữa. Lo lắng cho cô con gái đang trong tay bọn bắt cóc, ông Quang vội vã thu xếp xuống Hà Nội và trình báo Cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng liên quan đến tính mạng nạn nhân, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Phòng PC45 Công an Hà Nội phối hợp khẩn trương tổ chức  xác minh, truy tìm sinh viên Nguyễn Thị Hà. Đội Cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ chủ công phối hợp với Đội 4 Phòng PC45 tiến hành điều tra.

Công việc truy tìm Hà gặp nhiều khó khăn do cô sống khép kín, ít quan hệ với bạn bè. Mới hơn một năm ở Hà Nội nhưng Hà đã thay đổi nơi thuê trọ 3 lần ở địa bàn quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm. Ở những nơi thuê trọ này, mọi người cũng không có thông tin gì về Hà.

Nguyễn Thị Hà và Lưu Hà Minh, 2 sinh viên sập bẫy vay "tín dụng đen" để tham gia kinh doanh đa cấp.
Nguyễn Thị Hà và Lưu Hà Minh, 2 sinh viên sập bẫy vay "tín dụng đen" để tham gia kinh doanh đa cấp.

Theo ông Quang cho biết, gần đây, Hà nói mới chuyển nơi ở tới phường Xuân Đỉnh, nhưng cụ thể ở đâu thì ông cũng không biết. Xác minh tại trường đại học, được biết Hà đã bỏ học 1 tháng nay. Từ khi bỏ học, Hà cũng không liên lạc với nhà trường cũng như bạn cùng lớp. Để có thông tin về Hà, lực lượng điều tra đã phối hợp với Công an các phường Xuân Đỉnh, Dịch Vọng Hậu rà soát tất cả các khu vực có nhà cho thuê trọ. Tuy nhiên việc rà soát cũng không có kết quả bởi Hà chỉ thuê trọ trong một thời gian ngắn rồi chuyển đi.

Đáng lo ngại là trong lúc Cơ quan Công an tiến hành xác minh, đối tượng tiếp tục nhắn tin cho ông Quang thúc giục, ép buộc việc chuyển tiền vào tài khoản. Ban đầu đối tượng cho thời hạn chuyển tiền đến 16 giờ ngày 9/9, sau đó rút xuống chỉ cho đến 14 giờ cùng ngày. Cùng với việc rà soát, truy tìm Hà, lực lượng điều tra đã hướng dẫn ông Quang khéo léo nhắn tin, trì hoãn, kéo dài thời gian chuyển tiền cho đối tượng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đêm 9/9 rạng sáng ngày 10/9, lực lượng điều tra đã xác định Hà đang ở khu vực phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng được huy động phối hợp rà soát, kiểm tra toàn bộ các khu thuê trọ, cơ sở lưu trú tại khu vực này.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 10/9, Cơ quan Công an đã phát hiện và tìm thấy Hà đang ở trong một nhà nghỉ trên đường Phạm Tuấn Tài (phường Cổ Nhuế 1) cùng bạn trai là Lưu Hà Minh (SN 1996, quê Thanh Hóa), cũng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Kiểm tra phòng nghỉ, lực lượng điều tra xác định Hà không bị đối tượng nào bắt cóc, khống chế và đe dọa. Cơ quan Công an đã đưa cả Hà và Minh về trụ sở Công an quận Cầu Giấy để làm rõ vụ việc.

Tại Cơ quan Công an, từ tâm trạng lo lắng cho tính mạng của Nguyễn Thị Hà đang bị đe dọa, ông Nguyễn Văn Quang chết lặng, chua chát khi nghe cô con gái trình bày nguyên nhân vụ "bắt cóc tống tiền" gia đình do chính Hà dàn dựng. Hà khai, khoảng tháng 3/2015, Hà được một người bạn trên facebook tên là Bính rủ làm nhân viên bán thực phẩm chức năng tại Công ty CP LMTD Việt (ở 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm). Bính "mời" Hà đến trụ sở để xem việc kinh doanh của Bính.

Do hoàn cảnh gia đình bố mẹ làm nông, để nuôi Hà ăn học đại học cũng hết sức khó khăn nên Hà muốn có việc làm thêm để trang trải cuộc sống đỡ đần cha mẹ. Hà nhận lời và đến Công ty Vietnet gặp Bính. Tại đây, Hà được Bính  tư vấn rằng khi tham gia vào mạng, nếu giới thiệu được càng nhiều người tham gia thì sẽ được công ty trả hoa hồng càng cao. Trực tiếp giới thiệu được 1 người vào làm cộng tác viên sẽ được công ty trả 680.000 đồng. Tuy nhiên, để trở thành cộng tác viên thì theo quy định của công ty, Hà phải mua 1 mã sản phẩm  thực phẩm chức năng của công ty với giá 10 triệu đồng.

Bị mờ mắt trước viễn cảnh làm giàu mà các cộng tác viên này đưa ra, Hà đồng ý để họ dẫn đi vay tiền. Rất thành thạo, các cộng tác viên đưa Hà đến nhiều điểm cho vay tiền ở khu vực phố Đặng Thùy Trâm (phường Cổ Nhuế 1), phố Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch) và gần Trường đại học Thủy Lợi. Tổng cộng Hà được vay 24 triệu đồng với lãi suất cao, từ 3.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Hà dùng 20 triệu đồng để mua 2 mã sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty và trở thành cộng tác viên.

Theo hướng dẫn, Hà tiếp tục lôi kéo được 2 người là bạn "phây" làm cộng tác viên cho công ty và được thưởng ngay 680.000 đồng/người. Tuy nhiên sau đó, không "phát triển" thêm được cộng tác viên đồng nghĩa với việc không được công ty trả hoa hồng, không có tiền trả nợ, tháng 6/2015, Hà nghỉ làm. Bị các chủ nợ đòi tiền, cộng với khoản lãi suất tăng vù vù theo cấp số nhân mỗi ngày, Hà đã tự nghĩ ra kịch bản bị đối tượng nghiện bắt cóc và nhắn tin về tống tiền bố mẹ nhằm lấy tiền trả nợ "tín dụng đen".

Người bạn trai Lưu Hà Minh ở cùng trong nhà nghỉ, là bạn trai Hà quen khi mới vào công ty. Minh cho biết cậu ta cũng bị lôi kéo vào mạng từ tháng 11/2014. Khi đó đang là sinh viên năm thứ nhất, mới từ quê ra Hà Nội nên còn nhiều bỡ ngỡ. Được một bạn "phây" tên Quyên gợi ý tìm việc làm thêm và rủ đến nơi Quyên làm việc tại 252 Hoàng Quốc Việt, với ý nghĩ muốn đỡ đần gánh nặng kinh tế giúp gia đình, Minh đã đến chỗ làm của Quyên để tìm hiểu. Tại đây, sau khi được nghe thuyết giảng về mô hình kinh doanh của với lợi nhuận hoa hồng từ giới thiệu người tham gia, Minh cũng được người trong công ty dẫn đến hiệu cầm đồ vay 20 triệu đồng với lãi suất cao để đóng tiền mua 2 mã sản phẩm.

Tháng đầu tham gia, Minh lôi kéo được 4 người bạn khác cùng tham gia và cũng được trả hoa hồng 680.000 đồng/người. Tuy nhiên sau đó Minh không tìm thêm được ai. Ban đầu, Minh dùng tiền đóng học để trả nợ. Nhưng 4 tháng sau, tiền gốc là lãi đã lên đến 23 triệu đồng. Minh đành về gia đình nói thật việc bị lừa vay tiền tham gia kinh doanh đa cấp và xin bố mẹ trả nợ giúp.

Sau khi quen Hà và được biết Hà cũng là nạn nhân, Minh khuyên Hà cố gắng xin gia đình tiền trả nợ sớm nhưng Hà không nghe. Đến ngày 9/9, Hà rủ Minh đi chơi cùng. Minh không hề biết việc Hà nhắn tin cho bố dàn dựng vụ bắt cóc, tống tiền gia đình.

Đắng lòng sinh viên sập bẫy kinh doanh đa cấp

Theo Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng một số công ty kinh doanh đa cấp biến tướng có biểu hiện dẫn dắt, lôi kéo sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia nhưng không vì mục đích kinh doanh sản phẩm mà lại hướng họ tới việc dụ dỗ thêm người tham gia để được hưởng hoa hồng. Các công ty này thường có một đội ngũ cộng tác viên giữ vai trò môi giới, đi "săn" những sinh viên ít hiểu biết về kinh doanh đa cấp tham gia. Chúng hứa hẹn, vẽ ra ảo tưởng "làm giàu không khó", kiếm tiền dễ dàng không cần mất sức lao động cho sinh viên.

Đáng lo ngại đã hình thành những đường dây dụ dỗ sinh viên vay nợ "tín dụng đen" để tham gia kinh doanh đa cấp xung quanh các trường đại học. Do hám lợi, nhiều sinh viên đã sẵn sàng sử dụng thẻ sinh viên, CMND để vay tiền kinh doanh, sao nhãng việc học tập. Đến khi không có khả năng trả nợ, không ít sinh viên đã nảy sinh những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, như trường hợp tống tiền gia đình của nữ sinh Nguyễn Thị Hà nêu trên.

Bản thân cả Hà và Minh đều thừa nhận, những khoản hoa hồng siêu lợi nhuận do các cộng tác viên của công ty vẽ ra đã khiến những sinh viên ngoại tỉnh gặp khó khăn về kinh tế như họ mờ mắt. Ngay sau khi nộp tiền cho công ty, họ đã nhận ra bị lừa nhưng vì không thể lấy lại tiền từ công ty nên đành "đâm lao thì phải theo lao", lại tìm cách lên mạng xã hội săn tìm "nạn nhân" mới, dụ dỗ họ vào mạng lưới đa cấp để có cơ hội gỡ gạc lại. Suốt ngày chỉ lo nghĩ, dành thời gian vào việc tìm kiếm, lôi kéo người mới nên sao nhãng học hành, dẫn đến việc cả Hà và Minh đều bỏ học.

Được biết trong thời gian qua rất nhiều sinh viên đã trở thành nạn nhân của Công ty CP LMTD Việt. Hồi đầu năm 2015, đã có 1 nữ sinh viên Trường đại học Thương mại sau khi sập bẫy lừa vay "tín dụng đen" để tham gia kinh doanh đa cấp tại công ty này đã tìm cách uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được phát hiện, cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, không ít sinh viên cũng đã phải bỏ học khi dính bẫy vay nặng lãi để mua mã sản phẩm của công ty. Qua tìm hiểu, được biết công ty có văn phòng giao dịch tại 15 Đặng Thùy Trâm (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Chiều 10/9, khi đến văn phòng này, chúng tôi thấy công ty đã đổi logo trước đây thành Aviinet. Nhân viên lễ tân công ty lấy lý do lãnh đạo và đại diện công ty đi vắng hết nên không có người tiếp (?!). Tìm hiểu trên trang web của công ty này cho thấy công ty chỉ đưa ra những thông tin hết sức hào nhoáng về một mô hình kinh doanh có tên gọi "liên minh tiêu dùng". Trong khi đó, phần sản phẩm thì chỉ giới thiệu một số... lò đốt rác thải.

Sau khi một số tờ báo lên tiếng phản ánh hiện tượng sinh viên bị dụ dỗ vay "tín dụng đen" để tham gia kinh doanh tại công ty, có dấu hiệu lừa đảo, phía công ty đã đăng một số thông báo có nội dung "chấn chỉnh đạo đức kinh doanh" trong công ty. Tuy nhiên thực tế, hoạt động lôi kéo sinh viên vay tiền lãi suất cao để kinh doanh đa cấp, hướng dẫn những người mới tham gia lôi kéo thêm người để hưởng hoa hồng của đội ngũ cộng tác viên vẫn diễn ra, và nạn nhân của vụ "bắt cóc tống tiền" là một ví dụ điển hình.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho rằng, sở dĩ các công ty đa cấp biến tướng nhằm vào đối tượng sinh viên để lừa đảo do chúng nắm được tâm lý của sinh viên lo sợ ảnh hưởng đến việc học tập nên kiểu gì cũng phải "xoay" tiền để trả nợ "tín dụng đen". Bản thân các sinh viên vì nhẹ dạ, hám lợi, mong muốn tìm việc làm thêm nên đã bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo  vào kinh doanh đa cấp, ngoài ảnh hưởng xấu đến việc học hành, khi bị sức ép đòi nợ từ việc vay tiền kinh doanh đã dẫn đến những hành vi tiêu cực hoặc vi phạm pháp luật hết sức đáng tiếc, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Vì vậy các trường đại học cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng về hậu quả của kinh doanh đa cấp để góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiện tượng lôi kéo sinh viên tham gia. Quan trọng nhất là các bạn sinh viên phải cảnh giác trước những lời mời chào "làm giàu" mà không cần kiến thức học tập của các công ty đa cấp biến tướng này. Việc có hay không liên kết giữa đa cấp và "tín dụng đen" để hoạt động lừa đảo cũng đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Hương Vũ

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.