Những vụ lừa đảo ngoạn mục của “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến

Chẳng có một xu, nhưng bằng một mớ giấy tờ giả và tài khéo "hót" mà “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến đã lừa được hàng chục tỉ đồng của các nạn nhân có nhu cầu vay vốn. Rất nhiều bài học đắt giá cho các doanh nghiệp được rút ra từ vụ án này đồng thời cũng thêm một lời cảnh báo về tội phạm kinh tế thời hội nhập...

"Tay không bắt giặc"

Chuyện bắt đầu từ tháng 2/2008, Trường đại học tư thục Nguyễn Trãi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 34ha để xây dựng khu giáo dục Nguyễn Trãi tại xã Kiến Hưng, Hà Đông với tổng dự toán khoảng 3.000 tỉ đồng. Với số vốn quá lớn như vậy nên tháng 5/2008, ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch HĐQT của trường đại học này đã tìm đến Công ty Bắc Hà gặp Giám đốc Nguyễn Đình Chiến đề nghị vay vốn.

Ngay lập tức, Nguyễn Đình Chiến đồng ý. Để ông Luận tin tưởng vào tiềm lực tài chính của mình, ngoài việc trưng ra các loại giấy tờ quảng bá hoạt động của Công ty Bắc Hà với số vốn điều lệ 168 tỉ đồng và Tập đoàn Bắc Hà Hongkong đều do Chiến làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chiến còn giới thiệu có nguồn tài chính khổng lồ 500 triệu euro tại Ngân hàng Barclay London. Chiến khẳng định trong 500 triệu euro này có 100 triệu cho vay về giáo dục với thời hạn 25 năm, lãi suất 5%/năm, trong đó ân hạn 5 năm, năm thứ 6 sẽ trả gốc và lãi phân chia theo từng năm. Nhưng, để vay được 100 triệu euro này, Trường Nguyễn Trãi phải có 10% (tương đương 10 triệu euro) làm vốn đối ứng hoặc 2% (tương đương 2 triệu euro) để trả lãi suất trong 12 tháng cho khoản đối ứng.

"Buồn ngủ gặp chiếu manh", nghe Chiến quảng cáo như vậy, ông Luận đồng ý ngay. Ngày 28/5/2008, ông Luận đại diện Đại học Nguyễn Trãi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Bắc Hà để huy động 100 triệu euro cho trường với điều kiện mà Chiến đã đưa ra.

Để thêm tin tưởng, tại buổi ký kết này, Chiến còn yêu cầu trợ lý in màu từ máy tính của công ty giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London, phát hành ngày 10/10/2007 số tiền 500 triệu euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến, đồng thời đóng dấu treo của Công ty Bắc Hà để giao cho ông Luận.

Nhưng, do Đại học Nguyễn Trãi không có 10 triệu euro vốn đối ứng, cũng không đủ 2 triệu euro nên ngày 30/5/2008, hai bên ký phụ lục hợp đồng, theo đó thỏa thuận Công ty Bắc Hà chịu trách nhiệm huy động cho Trường đại học Nguyễn Trãi khoản vốn đối ứng trong thời hạn 1 năm 1 ngày và góp thêm 1 triệu euro để trả lãi suất cho khoản vay vốn đối ứng, còn Đại học Nguyễn Trãi phải có 1 triệu euro.

Chỉ bằng những giấy tờ giả này, Nguyễn Đình Chiến đã lừa được hàng chục tỉ đồng.
Chỉ bằng những giấy tờ giả này, Nguyễn Đình Chiến đã lừa được hàng chục tỉ đồng.

Đầu tháng 6/2008, hai bên ký tiếp phụ lục hợp đồng thứ 2 với thỏa thuận Đại học Nguyễn Trãi chuyển 1 triệu euro vào tài khoản của Công ty Bắc Hà tại Ngân hàng Agribank Hà Nội, Chi nhánh Cầu Giấy vào ngày 4/6/2008 để làm thủ tục huy động vốn đối ứng khoản vay. Công ty Bắc Hà cam kết sau 2 ngày quá hạn đợt 1 chuyển tiền cho trường, lập tức trường được quyền hủy bỏ hợp đồng và công ty phải chuyển trả ngay lập tức số tiền đã nhận và chịu phạt lãi suất quá hạn 15% trên tổng số tiền đã huy động.

Cũng trong ngày 2/6/2008, Đại học Nguyễn Trãi ký hợp đồng với Tập đoàn Bắc Hà Hongkong (do Nguyễn Đình Chiến làm Tổng giám đốc) với nội dung tập đoàn cho trường vay 100 triệu euro với những điều khoản tương tự như hợp đồng với Công ty Bắc Hà. Trường sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm khoản vay là 2 triệu euro; còn tập đoàn sẽ chuyển tiền cho trường vay trong vòng 45 ngày.

Ngay ngày hôm sau, 3/6, Đại học Nguyễn Trãi đã chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà mở tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Ba Đình 20 tỉ đồng.

Tiếp đó, ngày 23/6/2008, hai bên ký tiếp phụ lục hợp đồng thứ 3 với nội dung Công ty Bắc Hà chịu trách nhiệm về kinh phí mua bảo hiểm 2% số tiền vay là 2 triệu euro theo như quy định tại hợp đồng tín dụng mà trường đã ký với Tập đoàn Bắc Hà Hongkong.

Đầu tháng 7/2008, Nguyễn Đình Chiến với tư cách Tổng giám đốc của Tập đoàn Bắc Hà Hongkong lại ký phụ lục hợp đồng tín dụng với trường. Theo đó tập đoàn làm bảo hiểm khoản vay và chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho khoản bảo hiểm đó, số tiền bảo hiểm 2 triệu euro, thời gian chuyển khoản tiền cho vay bắt đầu từ 15/7/2008.

Để tạo niềm tin với ông Luận, Chiến tiếp tục đưa cho ông Luận các tài liệu tiếng Anh gồm: Điện báo của Ngân hàng dự trữ liên bang New York với số tiền 60 tỉ euro; Bảo đảm do Công ty Cổ phần Ngân hàng châu Âu  phát hành với số tiền 100 triệu euro; Điện báo của Ngân hàng Dentsche Bank phát hành với số tiền 6 tỉ euro. Tất cả các tài liệu này đều đóng dấu treo của Công ty Bắc Hà.

Trở lại với số tiền 20 tỉ mà Đại học Nguyễn Trãi đã chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà ngày 3/6. Chỉ trong hai ngày 4, 5/6/2008, Nguyễn Đình Chiến đã rút toàn bộ số tiền này mang đi... trả nợ và cho người khác vay. Trong khi đó, chờ mãi mà không thấy tiền, đầu tháng 8/2008, Đại học Nguyễn Trãi làm công văn yêu cầu Chiến giải ngân khoản vay. Ban đầu Chiến cam kết trước 31/8 sẽ giải ngân đợt 1. Sau đó Chiến lại cam kết sẽ chuyển ít nhất 2 triệu euro cho trường vào ngày 28/8, nếu đến ngày đó mà không có tiền thì sẽ trả lại 20 tỉ đồng.

Nhưng, "lời hứa gió bay" sau nhiều lần bị thúc trả tiền, Chiến mang 2 sổ đỏ mảnh đất tại thôn Tre xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc của Công ty CP Bằng An đặt cọc cho trường để cam kết việc trả tiền và tiếp tục cam kết đến ngày 27/10/2008 nếu không trả được tiền thì phải làm thủ tục chuyển nhượng tài sản đặt cọc cho trường trong vòng 36 giờ kể từ ngày 27/10 và không được trì hoãn vì bất cứ lý do gì.

Tuy nhiên, đến hạn mà tiền cũng chẳng thấy đâu, khi tìm hiểu về nguồn gốc của 2 cuốn sổ đỏ, lãnh đạo Đại học Nguyễn Trãi mới tá hỏa khi biết 2 cuốn sổ đỏ này Công ty Bằng An giao cho Chiến với mục đích huy động vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Văn hóa nghệ thuật Bằng An, tại Mê Linh.

Sau nhiều lần đi đòi, đến giữa tháng 12/2008, Chiến mới trả cho Đại học Nguyễn Trãi được 570 triệu đồng và 10.000USD, và chỉ có thế mà thôi.

Tuy nhiên, Đại học Nguyễn Trãi không phải là nạn nhân duy nhất của "người đương thời" Nguyễn Đình Chiến. Trước đó 1 năm, vào tháng 6/2007, khi biết ông Phạm Trọng Thuần, Giám đốc Công ty Đại Viễn Dương (trụ sở tại 126/1 Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, quận 10, TP HCM) Chiến cũng quảng cáo là có nguồn vốn nước ngoài sẵn sàng giải ngân cho doanh nghiệp Việt Nam vay ưu đãi.--PageBreak--

Tháng 8/2007, ông Thuần và Chiến đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để huy động vốn đầu tư xây dựng dự án khu du lịch sinh thái, kết hợp nhà nghỉ cao cấp, khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) của Công ty Đại Viễn Dương.

Theo hợp đồng này, Công ty Bắc Hà huy động cho Công ty Đại Viễn Dương vay 20 triệu USD với thời hạn vay 12 năm, lãi suất 5%/năm, 2 năm đầu không tính lãi. Đổi lại, Công ty Đại Viễn Dương phải có 10%, tương đương 2 triệu USD vốn đối ứng chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Hà trong thời hạn 1 năm 1 ngày, hoặc phải có 400.000USD để trả lãi 12 tháng cho khoản vốn đối ứng mà Công ty Đại Viễn Dương nhờ Công ty Bắc Hà huy động. Công ty Đại Viễn Dương phải có tài sản thế chấp là dự án đã hoàn thiện để thay thế cho vốn đối ứng 10% (2 triệu USD), thời hạn thế chấp 1 năm 1 ngày.

Ngày 18/12/2007, tại trụ sở Công ty Bắc Hà, Nguyễn Đình Chiến với tư cách đại diện Tập đoàn Bắc Hà Hongkong ký hợp đồng vay vốn đầu tư với Công ty Đại Viễn Dương. Để tạo lòng tin cho ông Thuần, Chiến đã đưa cho ông Thuần một số tài liệu bằng tiếng Anh chứng minh năng lực tài chính của Nguyễn Đình Chiến, của Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hongkong gồm những giấy, thư bảo lãnh của các tổ chức ở tận trời... Tây.

Ngày 20/8/2007, Công ty Đại Viễn Dương chuyển 6,48 tỉ đồng, tương đương 400.000 USD, và 12 sổ đỏ cho Chiến; đồng thời làm ủy quyền cho Chiến được thay mặt bên ủy quyền thế chấp quyền sử dụng đất với 12 sổ đỏ. Thời gian ủy quyền là 1 năm, từ 31/8/2007 tới 31/8/2008.

Cũng như số tiền của Đại học Nguyễn Trãi, ngay sau khi nhận được số tiền hơn 6,48 tỉ đồng của ông Thuần, Nguyễn Đình Chiến cho rút toàn bộ số tiền này để tiêu. Cho tới tận ngày 7-4-2009, sau rất nhiều lần đòi tiền mà không được, Công ty Đại Viễn Dương làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an, Chiến mới chịu trả 3,1 tỉ đồng và 1.500USD.

Đối với 12 sổ đỏ, sau khi cầm được, ngày 23/8/2007, Chiến đại diện Công ty Bắc Hà ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Dược phẩm TW2 để xây dựng tổ hợp tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê tại số 9 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Theo đó Công ty Dược phẩm TW2 góp 132 tỉ đồng, Công ty Bắc Hà góp 900 tỉ đồng. Để có tiền góp vốn, Chiến đã sử dụng 12 sổ đỏ của Công ty Đại Viễn Dương và 1 sổ đỏ của Công ty Bằng An thế chấp vay 80 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Dương với thời hạn 12 tháng. Và cho tới thời điểm này, 12 cuốn sổ đó vẫn đang nằm tại Ngân hàng Đại Dương.  

Cũng bằng thủ đoạn này, tháng 6/2007, Nguyễn Đình Chiến còn lừa được của Công ty Cổ phần Tân Phong (Phú Thọ) 3,2 tỉ đồng...

Chỉ tới khi Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Chiến đồng thời tiến hành điều tra toàn bộ hoạt động của Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hongkong thì các nạn nhân mới biết mình đã giao tiền vào tay kẻ lừa đảo siêu hạng.

Thực tế Nguyễn Đình Chiến lập Công ty Bắc Hà từ năm 2001 với vốn điều lệ (tự khai) là 4,5 tỉ đồng. Tới năm 2007 Chiến tự nâng vốn điều lệ lên 168 tỉ đồng. Tuy nhiên đây chỉ là con số ma, bởi kết quả xác minh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Bắc Hà thì năm 2006 không có hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2007 tới nay không mua hóa đơn VAT của Chi cục Thuế Cầu Giấy, chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh gì.

Còn cái gọi là Tập đoàn Bắc Hà Hongkong được Chiến cùng con trai là Nguyễn Đình Hùng và ông Bạch Minh Sơn thành lập năm 2007, có trụ sở tại Flat B 8F1 Wardley Centre 9-11 Prat AveMongkok Kowloon Hongkong  với vốn điều lệ vẻn vẹn... 10.000 đôla Hongkong. Khi Cơ quan Công an xác minh thì thấy, khi thành lập Tập đoàn Bắc Hà Hongkong có mở tài khoản tại Ngân hàng Standard-charterad "nhưng cho đến nay không hoạt động gì, không có giao dịch trong tài khoản". Còn mớ giấy tờ mà Chiến mang đi lòe thiên hạ chỉ là giấy tờ giả. 

Cảnh báo loại tội phạm kinh tế thời hội nhập

Có một câu hỏi đặt ra là vì sao Nguyễn Đình Chiến, một người đã từng 5 lần bị khởi tố về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mà vẫn có thể dễ dàng lừa được hàng chục tỉ đồng như vậy? Chúng tôi đã xem các loại giấy tờ giả (được làm bằng phương pháp in phun màu và laser màu) mà Chiến đưa ra để lòe các nạn nhân như các loại giấy bảo lãnh của các tổ chức tài chính tầm cỡ và không thể lý giải được vì sao các nạn nhân lại có thể dễ dàng tin như vậy vì các nạn nhân đều là những người có học thức cao, hiểu biết pháp luật và thương trường.

Theo Thượng tá Trần Quốc Khánh, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội, từ vụ án này, cũng cần phải cảnh báo tình trạng đó là những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính. Trong khi các doanh nghiệp, tổ chức trong nước muốn tiếp cận, vay vốn của một tổ chức tín dụng nước ngoài phải đăng ký với ngân hàng thì những người cho vay lại không hề có một cơ quan nào kiểm tra về năng lực có thực hay không. Đây chính là kẽ hở để những kẻ lừa đảo lợi dụng vì những người có nhu cầu vay khi được chào mời cho vay, dù có muốn kiểm tra năng lực của đối tác cũng rất khó khăn vì không biết phải hỏi cơ quan nào để có thông tin chính xác.

Cho tới lúc này, Cơ quan điều tra chuyển vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội để truy tố Nguyễn Đình Chiến tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 139, Bộ Luật Hình sự.

Quá nhiều bài học đắt giá dành cho các doanh nghiệp từ vụ án này

Nguyễn Thiêm

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.