Những tình tiết mới nhất về sự kiện "bè lũ bốn tên" bị bắt giữ năm 1976

Ngày 6/10/1976, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Hoa Quốc Phong đã đánh đổ hoàn toàn thế lực phản động, hắc ám "bè lũ bốn tên", đưa nhân dân Trung Quốc thoát khỏi thời kỳ Đại cách mạng văn hóa tồi tệ, thay đổi tiến trình lịch sử đương đại của Trung Quốc.

Thế nhưng, nhiều năm nay, những bí mật đằng sau sự kiện này đều chỉ được rút ra từ hai cuốn sách "Diệp Kiếm Anh năm 1976" và "Diệp Kiếm Anh trong thời kỳ phi thường 1966-1976" của Phạm Thạc. Gần đây, những người trong cuộc đã quyết định tiết lộ các tình tiết liên quan đến sự kiện bắt giữ "bè lũ bốn tên".

AI LÀ NGƯỜI ĐỀ XƯỚNG ĐẦU TIÊN?

Trong sự kiện đập tan “bè lũ bốn tên” rốt cuộc ai là người khởi xướng đầu tiên? Vấn đề này hiện có hai giả thuyết: một là Diệp Kiếm Anh, hai là Hoa Quốc Phong. Vậy giả thuyết nào chính xác?

Căn cứ theo những gì Phạm Thạc cung cấp trong hai cuốn sách trên thì sau khi Mao Trạch Đông tạ thế ngày 9/9, Diệp Kiếm Anh đã ý thức được tình hình và chủ động tiếp cận với Hoa Quốc Phong, thuyết phục và thúc giục ông mau chóng hạ quyết tâm, liên minh với mình, chỉ huy những người khác tham gia, đập tan "bè lũ bốn tên".

Ví dụ, Phạm Thạc đã viết: Trong thời gian để tang Mao Trạch Đông, Diệp Kiếm Anh nhận thấy Hoa Quốc Phong đang đau đầu vì chuyện của "bè lũ bốn tên", ông liền khuyên Hoa Quốc Phong dũng cảm đứng lên đấu tranh, nội dung của đoạn viết này như sau:

“Diệp Kiếm Anh khẩn thiết nói: “Cứ an tâm, tôi ủng hộ anh, các đồng chí cũ cũng ủng hộ anh, chỉ cần anh đứng lên, mọi người sẽ hết mình ủng hộ anh!”. Nghe những lời này, tinh thần của Hoa Quốc Phong được đẩy lên cao, tỏ ý chỉ cần có bạn bè, đồng chí cũ ủng hộ, có quân đội hậu thuẫn thì sẽ có cách giải quyết.

Cuối cùng, Hoa Quốc Phong nói: “Có điều, tình hình rất phức tạp, nên làm thế nào? Cần để tôi suy nghĩ lại”.

Hoa Quốc Phong đã tỏ rõ thái độ, Diệp Kiếm Anh như trút bỏ được gánh nặng trên vai...”.

Từ nội dung trên có thể thấy, người chủ động là Diệp Kiếm Anh, Hoa Quốc Phong là người bị động. Thế nhưng, những người đã trực tiếp trải qua sự kiện trên lại có cách nhìn nhận khác hẳn, họ cho rằng, chính Hoa Quốc Phong mới là người chủ động đề xướng.

Kỳ 7, tạp chí “Đạm hoàng xuân thu” xuất bản năm 2004 đã cho đăng bài “Hoa Quốc Phong nói chuyện đập tan “bè lũ bốn tên” của Trương Căn Sinh, nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Cát Lâm.

Cuốn sách cho biết, trưa ngày 9/3/1999, Hoa Quốc Phong đã kể chi tiết về sự kiện trên: "Trưa ngày 9/10, đầu tiên tôi tìm đến nhà Lý Tiên Niệm, nói rõ "bè lũ bốn tên" đang tác oai tác quái, bọn chúng đang có dã tâm thâu tóm quyền lực trong Đảng, tôi đặc biệt yêu cầu ông Lý đến Sơn Tây tìm Nguyên soái Diệp Kiếm Anh nói chuyện, tìm cách đối phó...”.

Kỳ 1, cuốn “Nghiên cứu lịch sử Trung ương Đảng” có bài của Trình Trấn Thanh với tiêu đề “Lý Tiên Niệm và sự kiện đánh tan bè lũ bốn tên”.

Bài viết ở một góc độ nào đó đã nghiêng về giả thuyết Hoa Quốc Phong. Trong đó có đoạn viết: “Ngày 11/9, Hoa Quốc Phong lấy lý do đến bệnh viện khám bệnh, đột nhiên, ông đến chỗ ở của Lý Tiên Niệm tại số 9 Tây Hoàng. Ông nói với Lý Tiên Niệm: Thời điểm đập tan "bè lũ bốn tên" đã đến rồi.

Lý Tiên Niệm vội hỏi: Anh đã quyết tâm chưa? Hoa Quốc Phong đáp: Rồi! Bây giờ không thể chậm chạp thêm nữa. Vấn đề là thời điểm nào chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành, dùng biện pháp gì, mong anh hãy suy nghĩ thêm. Nếu anh đồng ý, hãy thay mặt tôi đến tìm Nguyên soái Diệp hỏi ý kiến ông nên sử dụng cách thức nào và khi nào thì tiến hành.

Lý Tiên Niệm nhận nhiệm vụ từ Hoa Quốc Phong với một tâm lý vô cùng phấn khích và mừng rỡ. Hai người nói chuyện không đến 10 phút.

Trong cuốn sách “Ngô Đức khẩu thuật: thập niên phong vũ ký sự” (Ngô Đức kể chuyện: Ký sự về 10 năm sóng gió) mới được xuất bản gần đây cũng cho thấy, thời gian, quá trình xảy ra sự việc, nội dung cuộc nói chuyện về cơ bản đều giống với bài viết của Trình Trấn Thanh, điều khác biệt là ở chỗ việc Hoa Quốc Phong đến tìm Lý Tiên Niệm không phải đột xuất mà đã có hẹn trước với Lý Tiên Niệm qua điện thoại.

Từ những bài viết qua lời kể của Hoa Quốc Phong, Ngô Đức và Trình Trấn Thanh có thể thấy Hoa Quốc Phong chính là người đề xướng đầu tiên về sự kiện đập tan "bè lũ bốn tên" với một thái độ tích cực, chủ động, rõ ràng và kiên quyết, thậm chí là sốt sắng.

Sở dĩ Hoa Quốc Phong chủ động tìm cách đối phó với “bè lũ bốn tên” là do bọn chúng hoạt động quá ngạo ngược.

Ngày 10/9, tức hai ngày trước khi Mao Trạch Đông mất, Vương Hồng Văn đã chỉ thị cho thư ký của mình là Mễ Sỹ Kỳ lấy danh nghĩa Văn phòng Trung ương Đảng thông báo cho các tỉnh, thành phố, khu tự trị, những nơi xảy ra các vấn đề bất thường, mau chóng tổng hợp tình hình, báo cáo mà chưa được ủy quyền từ Trung ương; những vấn đề lớn không thể giải quyết được phải kịp thời thỉnh thị; tất cả báo cáo và thỉnh thị đều phải trực tiếp liên hệ với Mễ Sỹ Kỳ.

Bí thư tỉnh Hồ Nam Trương Bình Hòa sau khi nhận được thông báo, lập tức báo cáo với Hoa Quốc Phong.

Nhận được tin, Hoa Quốc Phong vội vã đến tìm Diệp Kiếm Anh để thương nghị. Hai người quyết định, cũng với danh nghĩa của Trung ương, thông báo chính thức trên toàn quốc: Lập tức đóng cửa tất cả các phòng trực ban trong Văn phòng Trung ương được dựng lên mà chưa được sự đồng ý của Trung ương; những nơi xảy ra vấn đề lớn, trực tiếp báo cáo với Hoa Quốc Phong.

Hành động của Vương Hồng Văn khiến cho Hoa Quốc Phong bị chấn động ghê gớm.

Ông cho rằng, thứ nhất, hành động này của Vương Hồng Văn là nhằm cô lập ông, sau đó tìm cách thâu tóm quyền lực tối cao trong Đảng; thứ hai, "bè lũ bốn tên" không coi Hoa Quốc Phong ra gì, mặc dù âm mưu của Vương Hồng Văn có thể bị thất bại, bọn chúng cũng không dừng bước...

Cuộc chiến giữa Hoa Quốc Phong và "bè lũ bốn tên" thật sự bắt đầu. Hành động sốt sắng của bọn chúng khiến cho Hoa Quốc Phong không thể chậm trễ, nên cuối cùng ông buộc phải ủy quyền cho Lý Tiên Niệm đến tìm Diệp Kiếm Anh.

Xem xét từ nhiều khía cạnh, có thể khẳng định rằng, giả thuyết về Hoa Quốc Phong là đáng tin hơn cả.

Lý do là, thứ nhất, bản thân Hoa Quốc Phong chính là người trong cuộc, và có chứng cứ từ nhiều phía ủng hộ giả thuyết này; thứ hai, theo lời kể của Ngô Đức, thì chính Diệp Kiếm Anh cũng đã nhiều lần đến nhà Hoa Quốc Phong bàn chuyện đối phó với "bè lũ bốn tên", lần thứ nhất là vào ngày 21/9, lần tiếp theo là ngày 2/10 và lần cuối cùng là ngày 5/10... 

Thêm nữa, việc bí mật bàn việc đánh đổ “bè lũ bốn tên” quan hệ trực tiếp đến chuyện sinh tử của những người tham gia. Trước khi hiểu rõ thái độ chính trị của người khác, chẳng ai dám hé miệng nói, mà thay vào đó là sự cẩn trọng, kín đáo, nếu không chỉ có đường chết, không chỉ với mình mà còn liên lụy đến cả gia đình.

Do đó, sự kiện trọng đại, liên quan đến sự sống và cái chết này, ngoài Hoa Quốc Phong ra sẽ chẳng có ai dám làm. Chính lịch sử Trung Quốc đã lựa chọn Hoa Quốc Phong là người đứng ra lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ “bè lũ bốn tên”.

"Bè lũ bốn tên" trước vành móng ngựa
"Bè lũ bốn tên" trước vành móng ngựa

HOA QUỐC PHONG ĐỨNG RA TÌM LIÊN MINH TRONG GIỚI LÃNH ĐẠO

Sau khi giao nhiệm vụ cho Lý Tiên Niệm, ngày 11/9, Hoa Quốc Phong vội vã tìm đến Uông Đông Hưng nói chuyện. Khi đó, Uông Đông Hưng đang là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn trưởng Đoàn Cảnh vệ Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương, rất có uy tín và ảnh hưởng trong lãnh đạo cao tầng của Trung Quốc.

Do đó, muốn lật đổ được “bè lũ bốn tên”, Hoa Quốc Phong bắt buộc phải nhờ cậy đến người có vai trò quan trọng như Uông Đông Hưng. Lúc này, quan hệ của Uông Đông Hưng và "bè lũ bốn tên" rất căng thẳng. Nhiều lần, ông bị bọn chúng vu oan, giá họa, do vậy khi biết được ý định của Hoa Quốc Phong, ngay lập tức Uông Đông Hưng biểu thị sự đồng tình ủng hộ.

Ngày 13/9, sau hai ngày suy nghĩ kỹ lưỡng, Lý Tiên Niệm lấy cớ đến Hương Sơn, sau đó đột nhiên đi về hướng Tây Sơn, tới thẳng chỗ của Diệp Kiếm Anh, truyền đạt lại ý kiến của Hoa Quốc Phong.

Sau này, Hoa Quốc Phong nhớ lại: “Khi đó, Diệp Kiếm Anh và Lý Tiên Niệm do không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau, nên không hiểu được thái độ của nhau, khi gặp, hai người chỉ chào hỏi xã giao, bước vào trong sân, mới dám chuyển sang chuyện chính, trao đổi với nhau về thái độ của Bộ Chính trị đối với bè lũ bốn tên...”.

Lý Tiên Niệm sau đó truyền đạt lại ý kiến của Hoa Quốc Phong và mục đích cử ông tới tìm Diệp Kiếm Anh. Hai người tỏ rõ thái độ cho nhau biết, nhưng không nói thêm gì nhiều.

Sau này, Ngô Đức cũng kể lại rằng, khi đó Diệp Kiếm Anh tỏ ra vô cùng cẩn trọng, ông không hề bàn bạc với Lý Tiên Niệm về chuyện sẽ giải quyết “bè lũ bốn tên” như thế nào. Khi quay về, Lý Tiên Niệm đã báo cáo lại ngay với Hoa Quốc Phong nội dung và thái độ của Diệp Kiếm Anh với mình.

Nắm được thái độ của Diệp Kiếm Anh vô cùng quan trọng đối với Hoa Quốc Phong, bởi khi đó ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, người phụ trách công tác quân ủy trong thời gian dài và có tầm ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ trong quân đội.

Có được sự ủng hộ của Nguyên soái Diệp Kiếm Anh, cũng không khác gì được sự ủng hộ của toàn quân, hơn nữa trong các cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị và Bộ Chính trị, ông lại có thêm một lực lượng ủng hộ chắc chắn và đáng tin. Thái độ rõ ràng của Diệp Kiếm Anh và Lý Tiên Niệm khiến cho Hoa Quốc Phong thêm vững tâm, càng thúc đẩy ông trong việc nhanh chóng đập tan sự thống trị của "bè lũ bốn tên".

Ngày 16/9, Hoa Quốc Phong triệu tập một cuộc họp Quốc Vụ viện gồm có Lý Tiên Niệm, Ngô Đức, Trần Thiết Liên, Kỷ Đăng Khuê, Trần Vĩnh Quý. Trong cuộc họp, Hoa Quốc Phong hỏi: “Vấn đề bọn bốn tên mà Mao Chủ tịch đưa ra nên giải quyết như thế nào?”. Vừa dứt lời, Kỷ Đăng Khuê đứng dậy nói rằng, có lẽ vẫn phải đối xử đặc biệt với chúng.

Thực chất thì việc Hoa Quốc Phong đưa ra câu hỏi như vậy là để thăm dò thái độ của từng người nhằm tranh thủ thêm sự ủng hộ từ phía Bộ Chính trị. Thế nhưng, lúc đó Bộ Chính trị quá đông mà đề cập đến vấn đề nhạy cảm này nên chắc chắn sẽ chẳng ai dám có thái độ khác. Do vậy, Hoa Quốc Phong đã quyết định áp dụng biện pháp khác, ông tìm những người cùng quan điểm để bàn bạc.

Thái độ của Kỷ Đăng Khuê khiến Hoa Quốc Phong và những người tham gia tích cực phải giữ khoảng cách, do vậy có thể nói, trong cuộc chiến với “bè lũ bốn tên”, Kỷ Đăng Khuê không có vai trò gì, điều này vô cùng đáng tiếc. Mặc dù Kỷ Đăng Khuê bị “đẩy ra rìa”, nhưng điểm tốt của ông ta là đã không bán đứng Hoa Quốc Phong và những người khác, và cũng không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì cho "bè lũ bốn tên" về nội dung cuộc họp ngày 16/9.

Sau đó thông qua nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị, Hoa Quốc Phong cơ bản đã nắm được chính xác thái độ của nhiều người đối với “bè lũ bốn tên”. Để tranh thủ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và tham gia của mọi người, Hoa Quốc Phong đã tiến hành bí mật gặp gỡ Thượng tướng Trần Thiết Liên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng Tô Trấn Hoa - Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị... hai vị tướng này đều tỏ ý ủng hộ Hoa Quốc Phong.

Do vậy, đến lúc này có thể khẳng định, trong Bộ Chính trị lúc đó, ngoài “bè lũ bốn tên”, tất cả mọi người đều đã chống lại chúng.

 (Xem tiếp ANTG số 665, thứ Bảy, ra ngày 23/6/2007)

Anh Tiến (Theo Bí ẩn lịch sử)

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.