Simone bị bắt giữ khi ả đang lẩn trốn trong một khách sạn giá rẻ ở thành phố Gold Coast, bang Queenland, Australia.
Trước đó chừng một tháng, cảnh sát Australia đã phát lệnh truy nã Simone sau khi người đẹp vắng mặt ở cả hai lần hầu tòa, và bắt đầu… bốc hơi, không rõ tung tích. Khi bị bắt lại và bị áp giải trên một chuyến bay tới Sydney, cô nàng khóc lóc khai báo với cảnh sát rằng, việc cô bỏ đi không phải vì muốn tránh tội, mà là vì đang có kẻ nào đó muốn sát hại cô. "Có nhiều người đang muốn sát hại tôi, tôi từng quan hệ sâu với thế giới ngầm, vì vậy, tôi bị đe dọa từ nhiều phía. Mục đích của tôi không phải trốn chạy, chỉ là muốn bảo vệ bản thân mình mà thôi".
Để tránh bị điều tra và bị bắt, trước đó, cô ta từng tạo ra một bức thư mạo danh có chữ ký giả của một bác sĩ với nội dung cô bị ốm để được nhập viện. Nhưng trò gian xảo của cô ta khó qua mắt cảnh sát.
Theo một số nguồn tin, Simone, 37 tuổi, quốc tịch Australia, từng làm việc cho một tổ chức bất hợp pháp có trụ sở ở Mỹ và bị chính quyền sở tại thường xuyên theo dõi. Một nữ đồng phạm với Simone cũng đã tự vẫn tại một nhà trọ ở Hollywood sau khi cảnh sát phát hiện cô ta buôn bán ma túy.
Cảnh sát cho biết, Simone đã thành lập một công ty ảo có trụ sở tại chốn phồn hoa Hollywood. Cô nàng thường giấu ma túy vào trong những túi muối tắm, trà trộn vào các thùng hàng, rồi vận chuyển từ Mỹ tuồn vào Australia sau đó chuyển đi khắp thế giới thông qua các hãng vận tải và dịch vụ bưu điện. Các gói ma túy được trà trộn trong các bưu phẩm: sữa tắm, dầu gội đầu, đài phun nước nhỏ… Chỉ riêng trong 2 năm từ năm 2009-2010, cô ta đã nhận được 58.000 USD trong tài khoản ngân hàng từ việc buôn bán chất gây nghiện của mình. Ngay sau khi bị bắt, nhiều nhà băng đã phong tỏa tài khoản của cô ta. Cũng theo nguồn tin của cảnh sát, khi thuốc được đưa từ Mỹ về, cô ta thường cho tinh chế chất gây nghiện methylamphetamine trong một căn hộ ở các bang New South Wales và Victoria, Australia. Từ đây, thuốc được phân phối đi các đại lý trên khắp thế giới.
Simone sử dụng tới 19 bí danh trong suốt quá trình buôn lậu bất hợp pháp "thâm niên" của mình. Cảnh sát cũng cho rằng, cô chính là "bà trùm" đứng sau một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia gồm ít nhất bảy thành viên. Tuy vậy, Simone một mực phủ nhận rằng, đã không tham gia kinh doanh bất hợp pháp kể từ năm 2006.
Cảnh sát Mỹ và Australia bắt đầu đặt nghi vấn về Simone Farrow từ hồi năm 2009. Tuy nhiên, đến tận thời gian gần đây, họ mới thu thập được đầy đủ chứng cứ để phát lệnh bắt giam người đẹp bốc lửa này. Tuy nhiên, sau đó, Simone được tại ngoại nhờ có người bạn chi 150.000 USD bằng trái phiếu để bảo lãnh. Việc làm này xuất phát từ sự mách bảo của một luật sư và một bác sĩ có tên Anthony Renshaw và Joseph Grech
Simone Farrow từng là người mẫu bikini 3 lần có tên trong danh sách những người đẹp hấp dẫn nhất thế giới của Tạp chí thời trang FHM, siêu mẫu này cũng có biệt danh "Thú cưng". Simone từng tham gia vào rất nhiều chiến dịch quảng cáo của Hãng thời trang Ed Hardy, được đăng tải trên tạp chí Penhouse. Ngoài ra, cô ta cũng kinh doanh mặt hàng thủy tinh cao cấp khác.
Trên trang web của mình, siêu mẫu tự nhận là một nhạc sĩ, ca sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế. Một số nhà điều tra cho biết, đằng sau các shop bán hàng thời trang cao cấp của cô là những phi vụ buôn bán chất gây nghiện trắng trợn. Doanh nghiệp kinh doanh của Simone thực ra là những tập đoàn tội phạm liên quan tới nhiều người. Việc làm ăn phi pháp của Simone cũng liên đới tới cả một số quan chức chính trị.
Nói về thế giới ngầm của siêu mẫu, chuyên viên điều tra cao cấp Brad Garrett nhận định, không có gì là lạ khi có mối liên hệ giữa thế giới ngầm và thế giới giải trí, nơi có nhiều cám dỗ về đồng tiền hoán vị nhau. Thời gian gần đây, số người đẹp dính vào ma túy ngày càng nhiều. Nhờ buôn bán ma túy mà Simone Farrow sở hữu nhiều biệt thự sang trọng khác nhau ở Australia, những biệt thự này có cả bể bơi và bãi đỗ trực thăng.
Simone Farrow không phải là trường hợp duy nhất là người đẹp cầm đầu băng nhóm ma túy có sự bảo kê của giới mày râu. Trước đó, Hoa hậu Mexico cũng là bồ của một trùm ma túy khét tiếng thế giới và bản thân người đẹp cũng cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy nguy hiểm