Amodia Teresita Palacio chỉ là một trong số rất nhiều đối tượng vận chuyển ma túy thuê theo đường hàng không đã bị bắt giữ trong thời gian gần đây. Thân phận của bà cũng như con đường sa ngã, thủ đoạn cất giấu ma túy cũng giống như hàng loạt các vụ án đã bị Cảnh sát Việt Nam bắt giữ trước đó. Tất cả cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về thủ đoạn tội phạm ma túy mới mẻ nhưng rất tinh vi này.
Những chiếc valy tử thần
Amodia Teresita Palacio ra tòa, lầm lụi và cô đơn. Ngoài đại diện của Đại sứ quán, bà không có bất kỳ người thân nào trong phiên tòa này. Người đàn bà 61 tuổi, mái đầu đã bạc quá nửa, bước vào phòng xử, cúi đầu lặng lẽ. Ở Philippines, Teresita cũng hầu như chẳng còn ai thân thích. Cha mẹ Teresita đã qua đời từ lâu. Chồng cũng không có. Teresita chỉ có một đứa con nuôi. Ở quê hương, Teresita là một phụ nữ nghèo khổ. Với trình độ học vấn hết lớp 3, Amodia Teresita Palacio chỉ kiếm sống được bằng những công việc lao động chân tay. Teresita khai, suốt nhiều năm, thị sống bằng nghề buôn bán hoa quả.
Rồi theo môi giới của một người quen, Amodia Teresita Palacio sang Thái Lan làm nghề giặt thuê và trông trẻ. Mức lương được trả ở Thái Lan cao hơn nhiều với số tiền lãi kiếm được từ sạp hoa quả nhỏ ở quê hương nên Teresita trụ lại ở đây, định kiếm được một số tiền kha khá mới quay về Philippines. Nhưng rồi, Teresita sẽ không bao giờ còn trở về Philippines được nữa. Được nói lời sau cùng trước khi Tòa vào nghị án, dường như biết tội trạng của mình là sẽ khó thoát khỏi án tử, Amodia Teresita Palacio chỉ cầu xin một điều: "Sau khi thi hành án tử hình, tôi muốn tro cốt sẽ được đem về Philippines" rồi òa khóc nức nở. Khi sa chân vào đường dây ma túy xuyên quốc gia đó, không biết, người đàn bà này có bao giờ hình dung được phút giây này, phút giây phải nhận bản án tử hình…
Trở lại câu chuyện của Amodia Teresita Palacio. Sau khi làm giặt thuê ở Thái Lan được chừng 4 tháng thì có một người phụ nữ Philippines tên là Joselyn đến làm quen với Teresita và sau đó hai người trở thành bạn bè. Joselyn đặt vấn đề thuê Teresita Palacio vận chuyển valy bên trong có ma túy từ Bamaco-Mali (châu Phi) đến Việt Nam. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, bà sẽ nhận được 3.000USD tiền công và được bao toàn bộ tiền vé máy bay đi lại cũng như tiền ăn ở khách sạn trong suốt hành trình bay từ Thái Lan - Bamaco - Kenya - Qatar - Thái Lan - Nội Bài - TP HCM. Theo khai nhận của Teresita thì vé máy bay đã được Joselyn đặt sẵn. Khi tới TP HCM thì phòng ở tại Khách sạn Duma cũng đã được đặt sẵn. Bà chỉ việc xách chiếc valy đến đó, chờ người đến nhận là xong và quay về Thái Lan luôn.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, có biết người giao valy ở Bamaco và người nhận valy ở TP HCM là ai không, Teresita trả lời hoàn toàn không biết. Bởi vì, theo quy ước đã thỏa thuận thì khi tới TP HCM, Joselyn sẽ điện thoại cho bà và việc giải quyết cái valy ấy như thế nào, cắt cử người nào đến nhận là hoàn toàn do cô ấy điều phối.
Amodia Teresita Palacio khai rằng, mỗi hành trình vận chuyển như vậy, bà được nhận trước tại Thái Lan 1.000USD tiền công, sau khi đưa valy trót lọt tới TP HCM, cô sẽ lập tức quay trở lại Thái Lan và được trả tiếp 2.000 USD còn lại.
Khi mới bị bắt giữ, Amodia Teresita Palacio thừa nhận đã 2 lần vận chuyển trót lọt 2 chiếc valy có chứa ma túy vào TP HCM và đã nhận được 6.000 USD tiền công. Đến lần thứ ba, vào hồi 16 giờ ngày 27/4/2012 khi Amodia Teresita Palacio vừa mới nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài thì bị Công an kiểm tra bắt quả tang trong hành lý là một chiếc valy hai đáy có chứa hơn 5,4 kg ma túy tổng hợp.
Tuy nhiên, kết quả xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội cho thấy, Amodia Teresita Palacio đã nhập cảnh vào Việt Nam 8 lần chứ không phải 3 lần như lời khai ban đầu. Trong đó, 6 lần nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và 2 lần tại Nội Bài. Và, chỉ lần đầu tiên là Amodia Teresita Palacio ở lại Việt Nam 15 ngày, còn 6 lần khác thì chỉ vào Việt Nam ngày hôm trước bằng đường hàng không là ngay ngày hôm sau lập tức ra khỏi Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh sang Campuchia.
Cũng phạm tội giống như Amodia Teresita Palacio, nhưng cô nữ sinh người Thái Lan lại là một người hiểu biết, có học thức. Khi phạm tội, cô đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học tại Bangkok. Phuttharaksa trở thành kẻ vận chuyển ma túy thuê từ nước ngoài vào Việt Nam để đổi lại, cô được một khoản tiền và được bao trọn gói một chuyến du lịch qua nhiều quốc gia.
Đầu năm 2011, sau khi trở thành bạn của một thanh niên có quốc tịch Nigieria, cô đã quen thêm nhiều người gốc Phi nữa tại Bangkok trong đó có Jom.
Tháng 10/2011, Jom hỏi Phuttharaksa có muốn đi "du lịch" không thì cô đồng ý. Ngoài số tiền 1.000 USD để lo chi phí chuyến đi, Jom còn hứa trả thêm 50.000 bath cho cô khi quay về Thái.
Sau khi nhận tiền của Jom, cô bay đi Togo. Đến nơi, cô được một số người gốc Phi đưa đón, hướng dẫn chỗ ăn ở và làm thủ tục đi Benin. Tại đây, Phuttharaksa được người của Jom đưa cho một valy đựng đồ cá nhân để đi theo lộ trình Benin - Casablanca - Doha - TP HCM. Quá cảnh ở đâu, cô đều phải nhắn tin báo cho Jom và người của hắn biết.
Ngày 29/10/2011, khi đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nữ sinh này bị hải quan bắt giữ vì phát hiện dưới đáy valy chứa 3kg chất ma túy. Ngoài ra, Phuttharaksa còn khai nhận, trước đó đã 2 lần cùng Jom vận chuyển trót lọt những chiếc valy có chứa ma túy từ Malaysia đến Hà Nội.
Cũng tại cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, chỉ trong vòng 1 tuần cuối tháng 10/2012, cơ quan chức năng đã phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không với số lượng rất lớn.
Ngày 15/10, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện và bắt giữ đối tượng người Trung Quốc đi trên chuyến bay SQ186 từ Singapore về TP HCM vận chuyển trái phép chất ma túy trong hành lý ký gửi với phương thức, thủ đoạn tương tự như đối tượng T.T.N. Số lượng chất Methamphetamine thu giữ cân nặng khoảng 2,04kg.
Bốn ngày sau, cũng tại đây, cơ quan chức năng lại phát hiện một đối tượng người Việt Nam đi trên chuyến bay SQ186 từ Singapore về TP HCM cất giấu trong thành valy ký gửi 3,1kg ma túy đá.
Thủ đoạn cất giấu tinh vi
Thượng tá Nguyễn Trần Giang, điều tra viên cao cấp thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, người đã tham gia điều tra nhiều vụ buôn bán ma túy lớn, cho hay, sử dụng valy hai đáy để cất giấu ma túy là một trong những thủ đoạn phổ biến nhất mà bọn tội phạm thường sử dụng để vận chuyển ma túy theo đường hàng không. Tuy nhiên, theo Thượng tá Giang thì lớp đáy thứ hai của những chiếc valy "hàng thửa" này đã được bọn tội phạm gia cố một cách khéo léo, tinh vi đến mức không thể phát hiện được, kể từ đường kim mũi chỉ. Ngay cả khi đã dốc hết hành lý ra ngoài, quan sát tổng thể chiếc va ly từ trong ra ngoài cũng không thể phát hiện được chiếc đáy thứ hai được gia công mới. Hoặc chúng gia cố lại thành valy 2 lớp nhựa cứng, bên ngoài phủ lớp vải bố, sau đó nẹp bằng thanh nhôm và ốc vít.
Ma túy được ép mỏng lại, quấn băng keo, bọc giấy bạc và phủ ngoài bằng ớt bột hoặc hạt tiêu, rồi ép sát vào đáy valy thứ hai hoặc thành valy. Với chiêu trò này, bọn tội phạm nhằm đối phó với máy soi và đánh lạc mùi hơi đối với cả chó nghiệp vụ.
Cũng có trường hợp, bọn tội phạm mua một lọ gel vuốt tóc lớn, chắt ra 2/3, rồi nhồi vào khoảng trống ấy 3 bọc nilon bên trong chứa ma túy. Số gel chắt ra lúc đầu sau đó được đổ ngược vào lọ, "lấp" trên các gói ma túy. Lọ gel vuốt tóc này được chúng cất trong valy hành lý như một thứ đồ dùng thông thường hòng tránh sự nghi vấn của cơ quan chức năng. Hoặc chúng mua các lọ dầu cù là, chai lăn nách sau đó đổ đi rồi thay vào đó là ma túy và để lẫn trong hành lý khi xuất cảnh.
Một số trường hợp khác thì bọn tội phạm lại giấu ma túy trong đế dép, đế giày, trong các bìa sách hoặc trong các cúc áo.
Nguyễn Thị Phước, một hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp 29 tuổi ở Đà Nẵng đã bị bắt giữ tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi cô này làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc với tang vật là một đôi dép cô đang đi dưới chân bên trong đế giấu 146g hêrôin. Đôi dép này là của Kelvin, một đối tượng người nước ngoài mà cô đem lòng yêu say đắm nhờ Hà Thị Ngô, một sinh viên năm cuối Trường đại học Kiến trúc TP HCM, chuyển cho cô trên đường ra sân bay.
Khám xét nơi ở của Hà Thị Ngô, Cơ quan Công an còn thu giữ thêm một cuốn sách trong đó có 150g hêrôin được dán ép khéo léo vào bìa. Cuốn sách này cũng là của Kelvin. Trước đó Kelvin nhờ Ngô đi Ấn Độ nói là để vận chuyển quần áo về Việt Nam. Nhưng tại Ấn Độ, theo lời hẹn trước của Kelvin, người tên là Chriss đã giao cho Ngô 1 chiếc balô và 1 cuốn sách bên trong có chứa ma túy để chuyển cho Kelvin. Khi về đến Việt Nam, Kelvin đưa cho Ngô 500 USD và nhờ Ngô cất hộ cuốn sách này.
Khi phát hiện các vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không, hầu hết các đối tượng bị bắt giữ chỉ đóng vai trò là kẻ vận chuyển thuê. Những đối tượng này thường được bọn tội phạm ở nước ngoài đặt vé máy bay sẵn, đặt khách sạn sẵn và hành trình tới Việt Nam cũng được chúng sắp đặt sẵn lòng vòng qua rất nhiều điểm quá cảnh ở nhiều nước. Những kẻ vận chuyển thuê này không được biết ai là trùm, cũng không biết người nhận ma túy là ai mà chỉ biết mang valy đến một khách sạn đã được đặt sẵn và sẽ có một người đến đem chiếc valy đó đi. Vì thế, việc đấu tranh để bóc gỡ tận gốc những đường dây ma túy xuyên quốc gia kiểu này cũng gặp rất nhiều khó khăn