Ngăn chặn nạn trộm cắp: Cần mạnh tay xử lý kẻ tiêu thụ đồ gian

Mỗi năm ở TP HCM xảy ra khoảng trên dưới 2.000 vụ trộm cắp tài sản, tỉ lệ khám phá án đạt từ 50-60%, (khoảng từ 1.000-1.200 vụ). Qua đó đã bắt giữ khá nhiều “siêu” trộm thuộc hàng “cao thủ”, tuy nhiên số lượng “siêu trộm” chưa bị sa lưới thì vẫn còn đầy rẫy và tiếp tục gây án với tính chất ngày một tinh vi hơn. Lý giải về vấn đề gia tăng án trộm hàng năm ở TP HCM, các chuyên gia cho rằng là do ở khâu xử lý kẻ tiêu thụ đồ gian còn chưa triệt để và quá nhẹ tay. Mỗi vụ trộm kẻ gian đều mang bán cho đối tượng tiêu thụ, thế nhưng, những kẻ bị xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” thì chỉ đếm trên đầu ngón tay…

Điểm mặt các “siêu trộm”

TP HCM là nơi tập trung khá đông “siêu trộm” đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Lý do đơn giản vì ở nơi đây đường sá chằng chịt, phố thị đông người nên trộm rất dễ dàng tẩu thoát mỗi khi gây án. Từ những tên "siêu" trộm bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP HCM bắt giữ trong thời gian gần đây cho thấy hầu hết tài sản mà bọn trộm nhắm tới là xe gắn máy và phương thức hoạt động chia thành hai "trường phái" là nhập nha và "đá nóng".

Một trong những "gương mặt tiêu biểu" trong số này là Lê Ngọc Vân (33 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Ngải Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), "hành nghề" từ năm 2008. Sau khi "cõng" trên người 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" Vân đã thật sự trở thành một “siêu trộm” từ giữa năm 2010 khi mỗi ngày "đá nóng" trót lọt từ 1-2 xe gắn máy. Nhưng y lại bị bắt giữ lần 3 và lần này tội trạng có lẽ sẽ nặng hơn khi giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cùng với tên Vân, một số “siêu trộm” khác cũng bị bắt giữ là Hoàng Văn Đông (28 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An), Châu Văn Mạnh (34 tuổi, sống lang thang), Lê An Danh (34 tuổi, Hà Nội)… mỗi tên cũng có từ 2-5 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật. Chúng khai, "đồng nghiệp" của chúng ở bên ngoài còn khá nhiều nhưng chẳng tên nào biết rõ lý lịch của nhau.

Ở "trường phái" nhập nha, tính cho đến thời điểm này có lẽ chưa một băng trộm nào quy tụ nhiều “siêu trộm” như băng của Dương Ngọc Bảo (29 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) cùng 8 đồng bọn. Vì mỗi tên trong băng trộm này có ít nhất 2 tiền án, nhiều nhất là 4 tiền án về các tội trộm cắp, cướp, cướp giật, làm giả giấy tờ…

Hàng ngày, chúng thường tập hợp tại một điểm chơi trò chơi điện tử nằm trên đường Thất Sơn (quận 10) để cùng chơi và bàn bạc kế hoạch trộm. Sau đó, chúng rảo quanh các tuyến đường ở Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú…gặp bất cứ nhà nào vắng người là tiến hành mở cửa lấy trộm xe gắn máy và đem bán cho các đối tượng tiêu thụ. Băng trộm này hiện đang thụ án nhưng chưa ai dám chắc sau khi ra tù chúng sẽ hoàn lương...

Không chỉ có “siêu trộm” là nam giới mà còn có một nữ quái khá nổi tiếng trong làng đạo chích đó là Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (Trinh "hoa khôi", 23 tuổi, quê quán Bạc Liêu). Vốn có ngoại hình dễ nhìn lại rất "giỏi nghề" nên Tuyết Trinh luôn được các tay "siêu trộm" như Tí "mắt lồi". Bảo "khùng", Thắng "mo"… săn đón và thị sẵn sàng ngã vào vòng tay của những tên này. Qua những cuộc tình chớp nhoáng đó, Tuyết Trinh lại có thêm nhiều "kinh nghiệm" mở khóa và thị thật sự trở thành một trong những "cao thủ".

Tại trụ sở Công an, các điều tra viên cho Trinh thực nghiệm việc mở khóa và thị thực hiện chỉ trong nháy mắt (từ 3-5 giây) là có thể mở được tất cả các ổ khóa dù có tân tiến đến đâu. Để có được "tay nghề" này, Trinh khai đã cùng đồng bọn thường xuyên truy cập mạng để tìm các loại khóa mới sản xuất, sau đó mua về nghiên cứu và chế tạo dụng cụ mở. Thế nên, băng trộm của Trinh có thể nhập nha bất cứ ngôi nhà nào dù có bao nhiêu lớp cửa.

“Siêu trộm” Trinh "hoa khôi" cùng bộ đồ nghề.
“Siêu trộm” Trinh "hoa khôi" cùng bộ đồ nghề.

Nói về quá trình dẫn đến con đường phạm tội, Trinh khai: Năm 2003, khi mới 12 tuổi, Trinh đã rời quê lên  TP HCM sống lang thang, bụi đời. Đến năm 16 tuổi, do có nhan sắc nên Trinh xin vào làm ở nhiều quán bia ôm ở quận 1, quận 5. Trong một lần tiếp khách, Trinh gặp được đại gia tên Cường. Sau đó, người này nói tiếng yêu Trinh và kêu Trinh nghỉ bán bia ôm, ông ta sẽ lo cho tất cả. Trinh đồng ý và bắt đầu cuộc sống như một tiểu thư.

Tuy nhiên, do quen cuộc sống "hoang dã", không chịu nổi cảnh "cá chậu chim lồng" nên trong những lần đi bar, vũ trường Trinh đã làm quen với một số đối tượng giang hồ, đầu trộm đuôi cướp để chuẩn bị "sổ lồng". Thế là Trinh chia tay với đại gia và theo chân một số “siêu trộm” để học nghề.

Sau vài phi vụ thành công, Trinh tách ra làm riêng, tập hợp 5 đối tượng cùng trang lứa sống lang thang để lập thành một băng trộm nhập nha từ đầu năm 2012. Sau khi gây ra hàng chục vụ trộm (có những vụ chúng trộm đến 6 xe gắn máy trong một gia đình) trên địa bàn TP HCM thì các đàn em của Trinh bị bắt, riêng thị trốn thoát và sau đó bị Cơ quan Công an truy nã.

Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Trinh thuê  khách sạn ở các quận 3, 5, 7, 10, Tân Bình, Bình Tân… để lẩn trốn và tiếp tục cùng đồng bọn mới gây thêm gần 20 vụ nhập nha nữa. Sau khi gây án, Cả bọn thường mang tài sản đến bán cho mối quen rồi mua ma túy đá mang về khách sạn cùng sử dụng. Cuối năm 2013, Trinh bị các trinh sát Đội 4 bắt giữ tại một khách sạn ở quận 3. 

Cần chặn đứng "đầu ra" của bọn trộm

Nếu như ai đó cố tình mua xe gắn máy không có giấy tờ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác mà có". Thế nhưng ở TP HCM việc mua bán xe không có giấy tờ diễn ra khá bình thường, nhất là ở các khu chợ phụ tùng xe gắn máy như chợ Cầu Sắt nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh; chợ Tân Thành ở quận 5, chợ Dân Sinh ở quận 1… Bọn trộm chỉ cần mang xe gian đến những nơi này thỏa thuận giá cả, nếu đồng ý thì bên mua sẽ "xẻ thịt" ngay, coi như mọi dấu vết về chiếc xe gian bị xóa sạch. Nếu như không bán cho các chợ thì bọn trộm bán lại cho các đường dây mua bán xe gian khác.

Cách đây không lâu, Đội 4, PC 45, Công an TP HCM bắt giữ hai vợ chồng chuyên mua bán xe gian là Lữ Sỹ Tuấn và Trần Thanh Bạch (cùng 45 tuổi; ở quận Tân Phú). Cả hai khai nhận hoạt động mua xe gian đã 15 năm qua, bình quân mỗi năm tiêu thụ khoảng 500 chiếc xe gắn máy các loại. Sau khi mua xe, Tuấn đem về nhà để tháo ra rồi giao cho vợ mang phụ tùng bán cho các cửa hàng mua bán phụ tùng xe gắn máy ở chợ Tân Thành.

Mới đây, Đội 4 bắt giữ 4 đối tượng: Phù Mai Quỳnh Trung (Trung "dơ", 45 tuổi; quê quán Đồng Nai), Kha Thanh Triều (39 tuổi; quê quán Bạc Liêu), Phạm Thanh Hải (32 tuổi; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi; quê quán Cà Mau) nằm trong đường dây "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cụ thể, hai đối tượng Trung và Hải thuê căn nhà số 015 lô I, chung cư Tây Thạnh thuộc phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) làm "tổng đại lý" xe gian rồi móc nối với các "đại lý" xe gian ở nhiều tỉnh, thành phía Nam để mua lại. Sau đó, hai tên này đưa nguyên chiếc sang Campuchia tiêu thụ hoặc làm giả giấy tờ rồi bán tại TP HCM hoặc rã máy bán phụ tùng cho các tiệm sửa xe…

Vợ chồng Tuấn - Bạch tiêu thụ hàng ngàn xe gian cùng tang vật.
Vợ chồng Tuấn - Bạch tiêu thụ hàng ngàn xe gian cùng tang vật.

Bên cạnh đường dây tiêu thụ xe gắn máy thì những năm gần đây ở TP HCM cũng nổi lên nhiều đường dây trộm và tiêu thụ phụ tùng xe ôtô hoạt động có tính chất liên tỉnh. Một trong số này là đường dây do đối tượng Nguyễn Văn Ôi (tự Sáu Đen, 45 tuổi; ngụ quận 7; có 4 tiền án và 3 tiền sự) cầm đầu cùng 5 đồng bọn là Trần Duy Bách (31 tuổi; ngụ quận 1; có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Trần Minh Thảo (tự Thẹo, 35 tuổi; ngụ quận 4), Phạm Thị Kim Hà (31 tuổi; vợ của Thảo), Nguyễn Văn Uẩn (57 tuổi; ngụ quận 4; có 2 tiền án) và Lê Viết Khôi (42 tuổi; ngụ quận Bình Tân).

Theo phân công, Ôi là đối tượng trực tiếp leo vào trong xe ôtô để trộm phụ tùng. Thảo, Hà, Bách làm nhiệm vụ cảnh giới và bẻ trộm kính ôtô; còn Uẩn và Khôi thì tiêu thụ hàng. Tiến hành khám xét cửa hàng bán ôtô của Khôi tại số 380 An Dương Vương, phường 4, quận 5, Cơ quan Công an phát hiện hàng trăm phụ tùng ôtô của kẻ trộm được Khôi mua với giá "bèo" để bán lại…

Theo đánh giá của Cơ quan Công an, những đường dây tiêu thụ xe gian tương tự như các đường dây trên còn hoạt động ở bên ngoài khá nhiều, và số lượng đường dây bị triệt phá thì không đáng kể. Lý do là các đối tượng tiêu thụ rất gian manh và hoạt động giấu mặt, thường xuyên thay đổi địa điểm tập kết xe và giao cho đàn em trực tiếp mua bán. Nếu có bị bắt thì chúng cũng bình thân và tìm kiếm đàn em khác tiếp tục hành trình phạm tội.

Tương tự là những kẻ làm giả giấy tờ cho xe gian cũng rất ít khi lộ diện. Để triệt phá những đường dây như vậy đòi hỏi Cơ quan Công an phải bỏ rất nhiều công sức, trong khi đó lực lượng làm nhiệm vụ thì có hạn mà án trộm lại quá nhiều nên không làm xuể.

Mua bán xe gian mà còn khó xử lý chưa nói đến chuyện mua vàng bạc, điện thoại di động, laptop… thì việc xử lý còn trần ai hơn. Điển hình nhất từ trước đến nay mà mỗi khi nhắc lại nhiều cán bộ điều tra còn bức xúc, đó là việc không xử lý hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" của 3 chủ tiệm vàng dù hành vi của họ đã rõ mười mươi. Đó là chủ tiệm vàng K.T.S. nằm trên đường Bà Hom, phường 13, quận 6. Mặc dù tiệm vàng này là nơi mua rất nhiều dây chuyền bị đứt của nhiều băng nhóm cướp giật, đã từng bị Công an quận cảnh cáo, nhắc nhở song vẫn tái phạm.

Khi làm việc với Cơ quan Công an, chủ tiệm thừa nhận đã từng mua 10 sợi dây chuyền bị đứt của khách hàng nhưng lại nói rằng không hề biết mua phải tài sản do người khác phạm tội mà có. Hai tiệm vàng khác là K.Ph nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) do ông N.H.P. làm chủ đã mua 10 nhẫn đính kim cương của bọn tội phạm chỉ với giá 1.800USD và 3,4 triệu đồng.

Còn chủ tiệm vàng K.L (quận 1) mua 14 nhẫn đính kim cương với giá 1.850USD và 35 triệu đồng. Giá mua của hai chủ tiệm vàng nói trên chỉ bằng 10% so với giá trị thực tế. Thế nhưng, tại Cơ quan Công an, hai chủ tiệm vàng này cũng cho biết mình đã mua nhầm! Trong khi đó, theo quy định của Nhà nước, việc mua bán đá quý (trong đó có kim cương) phải có hóa đơn chứng từ vậy thì nhầm làm sao được? Vậy mà nhờ "nhầm" họ cũng đã thoát tội…

Sự việc như thế mà còn không xử lý nên chuyện cửa hàng này, cửa hàng nọ mua laptop, điện thoại di động… của kẻ gian mà họ bảo "nhầm" thì chẳng xử lý được ai. Chính vì vậy mà lâu nay,  các đội nghiệp vụ của Phòng PC 45, Công an TP HCM mỗi năm bắt giữ hơn ngàn vụ trộm nhưng số lượng kẻ tiêu thụ đồ gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì rất ít, chủ yếu là xử phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe

Mã Hải

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.