Đầu tháng 2/2011, ông Nguyễn Đức Tr. (83 tuổi, ngụ huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) tình cờ gặp bà Bé tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Sau đó hai người rủ nhau đi uống nước rồi cho số điện thoại và hẹn sẽ gặp lại.
Đúng hẹn, sáng 27/2/2011, ông Tr. đến trước cổng Bệnh viện huyện Châu Thành gặp Bé, cả hai thống nhất đi tìm nhà nghỉ để "tâm tình". Khi đi ngang qua chợ, Bé vào mua 4 lon bia 333 và một bịch khoai tây chiên rồi cả hai đi vào một nhà nghỉ ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Tại đây, thấy uống hết bia mà ông Tr. vẫn còn tỉnh nên Bé xuống quầy tiếp tân mua thêm 2 lon bia nữa và đưa cho ông Tr. uống cùng với 2/3 viên thuốc ngủ. Bé nói dối ông Tr. đó là thuốc "kích thích" để ông tưởng thật mà uống. Uống xong, ông Tr. mê man không biết gì, bị Bé lấy 2 chiếc điện thoại di động, 500.000 đồng…
Đến cuối tháng 3/2011, Bé lại tiếp tục làm quen với anh Võ Văn D. (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) làm nghề khoan cây nước. Bé chủ động xin số điện thoại để giới thiệu khách hàng có nhu cầu khoan cây nước. Vài ngày sau, Bé điện thoại cho anh D. đến một nhà trọ rồi mời uống bia (đã pha thuốc mê cực mạnh) trước khi "mây mưa". Sau khi anh D. mê man, Bé đã lột lấy một chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 4 chỉ, 1 ĐTDĐ và 800.000 đồng rồi "lặn" mất tăm.
Đầu tháng 9/2011, Bé chạy xe vào huyện Phong Điền, TP Cần Thơ để đòi nợ, thì gặp ông Nguyễn Văn V. (49 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) đang trên đường đi bỏ mối chả lụa. Bé giả vờ không biết đường đến chợ Phong Điền nên nhờ ông V. chỉ giúp. Trong lúc nói chuyện qua lại, Bé giới thiệu tên mình là Mai và mời ông V. uống cà phê làm quen. Trong lúc uống cà phê, Bé nói buồn chuyện gia đình do "chồng bỏ". Sau "chầu" cà phê, Bé rủ ông V. đến chỗ nào kín đáo để "tâm sự" tiếp.
Tưởng bở, ông V. đã đồng ý cùng Bé đến thuê phòng nghỉ ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Trên đường đi, Bé mua 4 lon bia 333. Trong phòng nghỉ, sau khi Bé và ông V. uống hết 3 lon bia rồi quan hệ với nhau. Trong lúc ông V. vào phòng tắm, Bé ở ngoài cho thuốc mê vào lon bia còn lại. Sau khi tắm xong, ông V. ra uống nốt lon bia cuối cùng… rồi mê man. Chỉ đợi có vậy, Bé lột của ông V. một nhẫn vàng 18K, 1 ĐTDĐ rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Trước đó, tháng 7/2011, trong lúc đi chợ Hưng Lợi, Bé làm quen với ông Trần Văn B. (50 tuổi, ngụ đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đang uống cà phê trước siêu thị Metro Hưng Lợi. “Đoạn kết” của vở kịch vẫn là 2 người đến một nhà nghỉ trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy để "tâm tình". Cũng thủ đoạn như trên, sau khi quan hệ, Bé đã lấy của ông B. 1 lắc vàng 18K, trọng lượng 1,5 cây; 1 dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5 chỉ; 1 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 3 chỉ và 3 nhẫn vàng 18K…
Sau khi thực hiện trót lọt các vụ trên, Bé đổi địa điểm hoạt động sang địa bàn TP Cần Thơ. Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 22/10/2011, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ, ập vào phòng số 1, nhà trọ Phú Thành (phường An Khánh, quận Ninh Kiều), bắt quả tang Bé về hành vi dùng thuốc gây mê cướp tài sản. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ trên 2,3 triệu đồng, 4 nhẫn vàng, 2 lọ thuốc tây và nhiều tang vật liên quan.
Theo lời khai của Bé, hơn một tháng trước, trong một lần đi công tác ở thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang, thị có quen ông Nguyễn Văn Ng. (57 tuổi, ngụ phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang), làm nghề bán vé số. Lúc 10 giờ ngày 22/10/2011, do có việc phải lên Cần Thơ, ông Ng. gọi điện cho Bé hẹn gặp uống cà phê. Đến 13h cùng ngày, Bé và ông Ng. rủ nhau vào nhà trọ Phú Thành để "tâm sự" tiếp. Do có dã tâm ngay từ đầu, trên đường vào nhà trọ, Bé đã ghé vào tiệm tạp hóa mua 1 chai rượu chuối hột, 3 lon bia 333. Sau khi vào nhà trọ, Bé còn kêu thêm 2 lon nước tăng lực.
Tại đây, sau khi quan hệ, lợi dụng ông Ng. vào nhà tắm, Bé đã bỏ 2 viên thuốc mê cực mạnh vào lon bia của ông Ng. Sau khi uống xong lon bia, ông Ng. đã mê man bất tỉnh. Lúc này, Bé lục lọi người ông Ng. lấy tài sản để tẩu thoát thì bị các trinh sát PC45 ập vào bắt quả tang…
Chỉ vì ham "của lạ", các quý ông (chủ yếu ở tuổi trung niên) đã trở thành những "con mồi" béo bở cho "phù thủy" Nguyễn Thị Bé. Cho đến ngày 22/10/2011, "phù thủy" Nguyễn Thị Bé đã thực hiện trót lọt gần 20 vụ cướp tài sản bằng "chiêu" dụ vào khách sạn rồi tìm cách cho "con mồi" dùng nước uống (chủ yếu là bia) có pha thuốc gây mê cực mạnh. Hầu hết nạn nhân là những người có tiền, vàng, có máu trăng hoa, ham sưu tầm "rau lạ", khi tỉnh dậy xấu hổ, không mạnh dạn hợp tác với Cơ quan điều tra vạch trần chân tướng của người đàn bà này...
Nguyễn Thị Bé cho biết, nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội là do nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả. Chồng mất cách đây 8 năm, chị ta phải nuôi mẹ già và 2 đứa con nhỏ. Gia đình có căn nhà nhỏ thì phải bán đi lấy tiền cho người em trai trả nợ. Từ đó, chị ta cùng người mẹ già (gần 80 tuổi, bị tai biến) và 2 đứa con phải đi thuê nhà ở. Để có thu nhập, Bé đi thuê đất mở quán nhậu bên quận Cái Răng. Tuy nhiên, công việc buôn bán ế ẩm, chủ đất lấy lại quán. Không có tiền tiêu xài, Bé đi vay "nóng" bên ngoài với lãi suất cao từ 20-30%/tháng. Do không có tiền đóng lãi đầy đủ, Bé bị chủ nợ săn lùng ráo riết, thậm chí bị hăm dọa cho côn đồ "cắt gân" nếu không trả tiền…
Trong lúc bí bách, Bé chợt nhớ đến việc mỗi lần đưa mẹ đi bệnh viện có mua thuốc ngủ về uống. Phi vụ "làm ăn" đầu tiên vào năm 2009 của Bé lại chính là người bạn thân của mình. Nguyễn Thị Bé sụt sùi nhớ lại: "Hôm đó, sau khi cùng đi nhậu về khuya, anh ấy rủ tôi vào nhà trọ để nghỉ. Tại đây, tôi nói hiện mẹ em bệnh rất nặng, anh có tiền cho em mượn để em lo cho mẹ. Anh ấy nói có 5 triệu để mai đi lấy hàng, chỉ có thể cho tôi 1 triệu thôi… Sau khi quan hệ xong, tôi cho thuốc mê vào bia để anh ấy uống rồi lấy của anh ấy 4 triệu đồng còn lại. Sau này tôi có gặp lại anh ấy và thú nhận tất cả, sau đó đi mượn tiền trả lại cho anh ấy"…
Kể từ khi được em trai nhận vào làm Phó giám đốc cho một công ty bảo bệ, phụ trách địa bàn Cần Thơ, Bé càng cần có tiền để đi giao dịch, ký kết hợp đồng làm ăn. Để tạo lòng tin cho đối tác, Bé phải có quần áo đẹp, có vàng đeo tay. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, không ai nghĩ rằng thị là kẻ chuyên dùng "chiêu độc" bởi bà ta biểu hiện phong cách của người có tiền, qua việc sử dụng áo quần, điện thoại, nước hoa ngoại đắt tiền, đặc biệt là vàng đeo đầy tay... Tất cả phi vụ "làm ăn", Bé toàn dùng tên giả, như: Phương, Phượng, Mai, Loan…
Trong thời gian từ năm 2009 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Bé đã thực hiện khoảng 20 vụ gây mê cướp tài sản. Tổng giá trị tài sản mà Bé chiếm đoạt của các bị hại là trên 150 triệu đồng