Ngay sau khi Rezaeinejad bị giết chết, Majid Ghasemi - Hiệu trưởng Đại học Khajeh Nasir Toosi - lên tiếng xác nhận nạn nhân là kỹ sư điện tử và không dính líu gì đến chương trình hạt nhân của Iran. Các quan chức Iran cũng tuyên bố bọn ám sát đã nhầm lẫn kỹ sư này với Phó giáo sư Đại học Công nghệ Amir Kabir ở Tehran tên là Dariush Rezaei Ochbelagh - một chuyên gia về các lò phản ứng hạt nhân. Còn cơ quan truyền thông Fars News lại cho biết: Kỹ sư Rezaeinejad có công trình nghiên cứu về công tắc điện áp cao vốn được sử dụng cho ngòi nổ của vũ khí hạt nhân và tên lửa, có lẽ vì thế mà anh bị đưa vào "danh sách ám sát" của Mossad.
Khả năng Mossad ám sát nhầm viên kỹ sư này là điều hoàn toàn không thể loại trừ. Nhưng ngay sau khi Rezaeinejad bị sát hại, Israel đã nhanh chóng tìm cách đưa ra những bằng chứng khẳng định rằng viên kỹ sư Iran đang làm việc cho chương trình vũ khí hạt nhân.
Ngày 28/7/2011, George Jahn, phóng viên của Hãng Associated Press (AP) ở Vienna, báo cáo có một quan chức không nêu tên của một "nhà nước thành viên" giấu tên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã gửi cho anh một bản tóm tắt tài liệu chuyên môn của Rezaeinejad liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định viên kỹ sư này có sự hợp tác với một chuyên gia về chất nổ.
Đến ngày 19/9/2011, Jahn và nguồn giấu tên của anh ta một lần nữa đưa ra "bản tóm tắt tình báo" (được cho là của Mossad) tuyên bố nhà nghiên cứu hợp tác với Rezaeinejad có tên là Mojtaba Dadashnejad - một nhà khoa học đóng vai trò chính trong chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Thật ra, Cơ quan Mossad đã sử dụng phóng viên Jahn của AP nhằm tiến hành một chiến dịch bóp méo thông tin về nạn nhân Rezaeinejad để bào chữa cho hành vi giết người bừa bãi của mình. Dadashnejad chẳng phải là chuyên gia trong chương trình vũ khí hạt nhân của Iran như "cựu thanh tra hạt nhân Liên Hiệp Quốc" và "bản tóm tắt tình báo" khẳng định, mà thật ra chỉ là người giúp đỡ Rezaeinejad thu thập tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học ứng dụng trong thương mại.
Tài liệu khoa học được công bố của Rezaeinejad chỉ là nghiên cứu về công nghệ điện tử thông thường với hàng loạt những ứng dụng thương mại. Người ta cũng đặt câu hỏi tại sao một nhà khoa học liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân bí mật như kỹ sư Darioush Rezaeinejad lại sinh hoạt bên ngoài xã hội như một công dân bình thường mà không hề có bất cứ một biện pháp bảo vệ an ninh dù nhỏ nhất nào trong khi trước đó đã có 3 nhà khoa học Iran bị ám sát hay âm mưu ám sát?
Ngoài ra, "Cựu thanh tra hạt nhân của Liên Hiệp Quốc" mà Israel muốn đưa ra nhằm bào chữa cho vụ ám sát Rezaeinejad có lẽ chính là David Albright, lãnh đạo Viện Khoa học và An ninh quốc tế ở Washington DC. Chính Albright là người đã tiết lộ danh tính của nhà khoa học Vyacheslav Danilenko, người Ukraina, cho tình báo Israel vào tháng 10/2011 dẫn đến việc người này bị ám sát