Miền Trung: Nhiều đối tượng giả danh cán bộ để lừa đảo

Thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng liên tiếp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với những đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều người trong việc chạy xin thuê căn hộ chung cư, bố trí đất tái định cư, xin việc làm… để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng…

Là một kẻ vô công rồi nghề ở nhà thuê, nhưng đi đến đâu, Nguyễn Quang Vinh (SN 1967), tạm trú tại 198/6 Quang Trung - TP Đà Nẵng cũng lòe thiên hạ rằng mình là cán bộ rất có uy lực đang công tác tại "Ban bất động sản" của UBND TP Đà Nẵng. Với vị trí công tác này, cộng thêm sự quan hệ thân tín với rất nhiều vị lãnh đạo của thành phố như lời khoe khoang của Vinh thì việc xem xét hồ sơ để bố trí cho thuê căn hộ chung cư và bố trí đất tái định cư cho người dân trong vùng giải tỏa của TP Đà Nẵng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Một đôi lần gặp Vinh ở quán cà phê, nghe Vinh "nổ" là đã xử lý bố trí đất tái định cư cho người này, người nọ. Rồi vì thương cô kia nghèo, chú nọ hoàn cảnh nên Vinh đã ưu tiên xem xét hồ sơ để bố trí cho thuê căn hộ chung cư ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại, buôn bán làm ăn. Rồi những cú điện thoại mà ở phía đầu dây bên kia chắc là… không có người!

Những nội dung độc thoại của Vinh đã làm cho bà Nguyễn Thị Quý (SN 1968), trú phường An Khê, quận Thanh Khê nghe rất "lọt lỗ tai". Vốn làm nghề kinh doanh bất động sản, thế nên, sau vài lần gặp Vinh, bà Quý đã chủ động xin số điện thoại của vị "cán bộ" này, vì biết rằng trước sau gì mình cũng có việc phải nhờ đến...

Nguyễn Quang Vinh bị Cơ quan điều tra bắt giữ.
Nguyễn Quang Vinh bị Cơ quan điều tra bắt giữ.

Theo trình bày của bà Quý trước Cơ quan Công an: Bà có một người họ hàng nằm trong diện hộ nghèo, gia cảnh neo đơn nên đã làm đơn xin thuê (hoặc mua) căn hộ chung cư của thành phố nhưng không nắm được quy trình làm thủ tục. Vì vậy, bà Quý đã gọi điện cho Vinh để nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe bà Quý trình bày về hoàn cảnh của người thân, Vinh bảo rằng: Trường hợp này sẽ giúp đỡ được, tuy nhiên, để cho công việc được nhanh chóng và suôn sẻ thì phía người thân của bà Quý phải chi cho Vinh 40 triệu đồng để "lo trước cho các anh".

Thống nhất với kế hoạch do Vinh vạch ra, bà Quý đã đưa trước cho Vinh 15 triệu đồng "tiền quan hệ trước". Đổi lại, Vinh viết cho bà Quý một tờ biên nhận và hẹn sau 2 tuần sẽ có kết quả. Vốn có một người họ hàng khác thuộc diện giải tỏa, nhưng không thuộc diện được bố trí đất tái định cư nên bà Quý sau đó cũng đã gọi điện thoại đến Vinh để nhờ giúp đỡ. Thế nhưng, do bận việc "cơ quan", với lại "dạo này Thanh tra Chính phủ đang làm việc nên chiều nào cũng phải đi tiếp khách". Vì vậy, chỉ tranh thủ một chút thời gian buổi sáng để gặp bà Quý tại quán cà phê để xem hồ sơ thôi.

Đúng hẹn, bà Quý mang hồ sơ của người họ hàng đến gặp Vinh ở một quán cà phê sang trọng nằm trên đường Bạch Đằng - Đà Nẵng. Sau khi xem xét hồ sơ, Vinh nói rằng đối với trường hợp này, Vinh có thể giúp đỡ xin bố trí một lô đất thuộc diện hộ chính, nằm mặt tiền đường 7,5m ở khu tái định cư Phần Lăng 2 (quận Thanh Khê). Nhưng để chạy được suất này phía người nhà bà Quý phải chi cho Vinh 400 triệu đồng.

Tháng 8/2013, Vinh gọi điện thoại cho bà Quý, cho biết trường hợp của người nhà bà Quý xin bố trí đất tái định cư đã được Vinh "trình bày với các anh ở ủy ban", nên hẹn gặp bà Quý để lấy hồ sơ giải tỏa. Khi gặp Vinh, bà Quý đã được Vinh đưa một bản hợp đồng về việc giúp đỡ bà Quý xin đất tái định cư, đồng thời ứng trước 100 triệu đồng để đi "quan hệ".

Cầm bộ hồ sơ giải tỏa trong tay với 100 triệu đồng tiền mặt, Vinh hẹn với bà Quý sau 15 ngày sẽ đi nhận đất. Tuy nhiên, hơn nửa tháng sau, bà Quý gọi điện  thì Vinh nói là phía ủy ban đang vướng vào nhiều dự án đền bù, giải tỏa lớn nên chưa đệ trình những trường hợp nhỏ lẻ này cho sếp ký duyệt được, rồi khuyên bà Quý phải kiên nhẫn chờ đợi.

Tháng 9/2013, trong một lần tình cờ gặp bà Quý tại một quán cà phê nằm trên đường Hà Huy Tập - Đà Nẵng. Vinh đã nhắc lại chuyện xin đất, rồi trình bày những khó khăn trong hành trình đi xin lô đất tái định cư này. Nhân đó, Vinh đã "vay tạm" của bà Quý thêm 20 triệu đồng nữa và hẹn tuần sau sẽ trả. Tuy nhiên, cho đến khi Vinh bị bắt cuối tháng 7/2014, số tiền kia vẫn chưa được trả về cho khổ chủ.

Tại Cơ quan Công an, Vinh khai nhận: Bản thân Vinh thất nghiệp, gia cảnh khó khăn phải đi thuê nhà để ở khi nơi này, khi nơi khác. Vì túng quẫn nên đã nghĩ ra nhiều cách để lừa đảo kiếm tiền. Sau khi nhận tiền và hồ sơ, giấy tờ do bà Quý đưa, Vinh đã lục tìm trên mạng Internet những mẫu đơn xin được bố trí chung cư, rồi đưa cho bà Quý ký tên vào.

Sau khi có chữ ký của bà Quý, Vinh cũng đã mang đơn này đến nộp ở Công ty quản lý nhà TP Đà Nẵng để xin được xem xét. Thế nhưng, vì đây là trường hợp không nằm trong nhóm đối tượng được xem xét nên đơn đã bị gác lại không giải quyết. Đối với trường hợp xin bố trí đất tái định cư, thì Vinh đem toàn bộ giấy tờ về nhà mình cất giữ.

Tuy nhiên, để cho bà Quý tin tưởng, Vinh đã soạn ra những bản hợp đồng giả mạo để làm tin. Việc nhận tiền, Vinh không viết giấy nhận tiền thông thường như trước đây mà Vinh đã soạn ra hợp đồng "dịch vụ tư vấn hỗ trợ hoàn tất thủ tục hành chính nhận quyền sử dụng đất" để đánh lừa nạn nhân.

Sau khi chiếm đoạt được tiền từ những trường hợp xin bố trí căn hộ chung cư và tiền chạy dịch vụ bố trí đất tái định cư, Vinh đã dùng vào việc tiêu xài cá nhân cho đến ngày bị bắt.

Ngày 26/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Đức Hậu (SN 1983), trú phường Nam Dương, quận Hải Châu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hậu trước đây là cán bộ Tư pháp của phường Hải Châu 2 nên nhiều người quen biết. Thêm vào đó là cách ăn nói nhỏ nhẹ nên đa số những người đã một lần gặp Hậu đều cảm thấy rất dễ gần…

Cuối năm 2013, khi đang là cán bộ Tư pháp của phường, Hậu đã đến nhà anh Trần Hùng ở đường Ngô Gia Tự - Đà Nẵng, để làm hợp đồng giao dịch về giấy tờ nhà đất. Sau khi nhận giấy tờ, vì có ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh Hùng, nên thay vì mang giấy tờ đến nộp ở các cơ quan hữu trách để xem xét, thì Hậu đã mang về nhà cất giấu.

Sau đó, Hậu đã dùng các mẫu giấy tờ về thông báo nộp thuế trước bạ của cơ quan thuế, rồi dùng máy vi tính đánh, in ra, sau đó scan các chữ ký, con dấu của cơ quan thuế. Sau khi hoàn tất số giấy tờ giả mạo này, Hậu đưa cho vợ chồng anh Hùng xem, rồi nhận tiền từ gia đình anh Hùng để đi nộp thay. Qua 6 lần đến nhận tiền nộp thuế trước bạ nhà đất thay gia đình anh Hùng. Hậu đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền là 230 triệu đồng.

Huỳnh Đức Hậu lúc bị bắt.
Huỳnh Đức Hậu lúc bị bắt.

Thấy kiếm tiền bằng cách lừa đảo  quá dễ nên Hậu ra sức tìm kiếm những ai có nhu cầu hợp thức thủ tục về giấy tờ nhà đất và xuất hiện với vai trò là "kẻ cứu tinh".  Vì vậy mà cho đến khi Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố, bắt giam Hậu thì đã có hơn chục trường hợp đưa tiền cho Hậu “lo giúp”.

Ngoài những ngón lừa đảo để chiếm đoạt tài sản như Vinh, Hậu, thời gian gần đây ở tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam cũng xuất hiện nhiều đối tượng, nhóm đối tượng lừa đảo với những chiêu thức vô cùng tinh vi…

Nguyễn Khắc Quyết (1987), trú ở xã Tảo Dương, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Nguyễn Thị Thơm (SN 1988 - là họ hàng với Quyết), trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cùng với một số đối tượng khác đến thuê nhà trọ tại phường 1, thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Hàng ngày, chúng phân công nhau theo từng địa bàn cụ thể để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo sự phân công của kẻ cầm đầu, Quyết và Thơm đi trên chiếc xe Exiter mang BKS 29Y3-40679 đến địa bàn xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Tại đây, chúng đã tìm đến những gia đình có con nhỏ, giới thiệu mình là cán bộ của Bộ Y tế đến địa phương để diệt ký sinh trùng phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ em và tiêm phòng ung thư cổ tử cung cho phụ nữ nông thôn.

Tại mỗi hộ dân tiếp cận được, họ đều đưa ra 5 gói hóa chất diệt trừ các côn trùng; tư vấn cách sử dụng, như treo hóa chất này ở 4 chân giường, nhúng màn vào hóa chất và phơi khô để diệt trừ và phòng ngừa các côn trùng xâm hại…

Họ nói rằng đây là chương trình do Bộ Y tế triển khai để dập dịch, vệ sinh môi trường; phòng bệnh tay-chân-miệng ở trẻ em và phòng bệnh ung thư cổ tử cung cho phụ nữ… Các hóa chất, thuốc men thì được cấp phát miễn phí nhưng mỗi gia đình phải đóng lệ phí 80 nghìn đồng/tháng. Chương trình tiến hành liên tục trong một năm, lệ phí theo đó nhân lên với 12 tháng sẽ là 960 nghìn đồng/hộ.

Các đối tượng dụ dỗ, cán bộ của Bộ Y tế về tới địa phương là dịp hiếm có, các bố mẹ nên tranh thủ cơ hội để phòng trừ bệnh lâu dài cho trẻ con và phụ nữ… đối với những hộ dân không có sẵn tiền mặt, Quyết và Thơm đã dụ dỗ bà con đưa cho chúng các vật, tài sản khác có giá trị thay thế tiền như dây chuyền vàng, bông tai, nhẫn vàng. Chúng nói với bà con là ngay sáng ngày mai, đoàn cán bộ y, bác sĩ của Bộ Y tế sẽ đến tiêm, cấp phát thuốc miễn phí, các vật, tài sản khác đó sẽ được quy đổi thành tiền, nếu thừa thì sẽ trả lại cho bà con, nếu thiếu thì bà con nộp thêm…

Một số người dân có hiểu biết về pháp luật ở xã Hải Sơn đã cấp báo vấn đề này đến cơ quan chức năng của huyện Hải Lăng. Nhận thấy, sự xuất hiện của những đối tượng này là một hiện tượng bất thường có dấu hiệu phạm pháp nên Công an huyện Hải Lăng đã triển khai lực lượng chặn bắt các đối tượng. 

Khi bắt giữ và khám xét trên người, hành lý của 2 đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ các tang vật, tài sản, gồm: 7.670.000 đồng; dây chuyền, nhẫn và 2 bông tai đều là kim loại có màu vàng; một xe máy Exiter BKS 29Y3-40679 màu trắng và đen; 25 gói hóa chất diệt trừ côn trùng và thông bồn cầu, cùng một số giấy tờ khác liên quan. Trong đó có các giấy giới thiệu ghi là của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường; các gói hóa chất trên đều ghi nhãn mác của trung tâm này.

Hiện nay, các đối tượng Quyết, Thơm đang bị giam giữ để tiếp tục điều tra, xử lý...

Quốc Anh

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.