Theo Bill Lewis - phụ tá Giám đốc FBI, thì Luis Saenz là một tên buôn lậu ma túy cực kỳ nguy hiểm, đã từng tổ chức cho đám đệ tử của hắn giết một số người ở Los Angeles, bao gồm cả cảnh sát và đối thủ cạnh tranh công việc làm ăn giữa các băng đảng mafia với nhau.
Tuy không tiết lộ nơi hắn bị bắt nhưng dư luận đoán rằng đó là tại một nơi nào đó ở bang Guadalajara, Mexico vì 24 giờ trước khi hắn bị bắt, lực lượng đặc nhiệm tại bang này đã có những hoạt động bất thường như di chuyển quân bí mật trong đêm bằng những xe bọc sắt, đồng thời tăng cường những trạm kiểm soát ra vào bang.
Theo Lewis, tin tình báo cho biết rằng Luis Saenz muốn trở lại Los Angeles vào cuối tháng 11/2012 nên FBI đã giăng sẵn những cái bẫy ở đấy để chờ hắn, nếu không bị bắt tại Guadalajara, hắn cũng sẽ tự chui vào rọ khi quay lại nơi này. Lewis cũng công bố "thành tích" tay nhuốm máu của Luis Saenz: năm 1998, hắn đã giết chết bốn người, trong đó có hai tên buôn lậu ma túy đối thủ và bạn gái của hắn. Trong 10 năm trở lại đây, hắn đã giết chết 10 người.
Hắn cũng bị buộc tội bắt cóc và cưỡng hiếp bạn gái của hắn rồi sát hại (cô này vốn đã có một con nhỏ với người chồng khác). FBI đã treo tiền thưởng cái đầu của hắn là hai triệu USD, riêng ai có thông tin chính xác chỉ FBI để bắt hắn, sẽ được thưởng 100.000 USD.
Việc tóm cổ trùm ma túy Luis Saenz - kẻ gây tội ác nhiều vụ ở Los Angeles, là một thắng lợi lớn của FBI. Phụ tá Lewis cho báo chí hay rằng có thể hắn sẽ bị dẫn độ về Los Angeles vào đầu tháng 12/2012 chờ ngày ra tòa về tội bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người và rửa tiền với mức án có thể là tù chung thân