Sự dính líu của phụ nữ vào ma túy, giết người và rửa tiền không có gì mới, song sự tăng mạnh tội phạm trong thời gian gần đây ở Mexico đã gây sự ngạc nhiên, giận dữ pha lẫn tò mò từ trong nước lẫn nước ngoài.
Với nụ cười ngượng nghịu, Nancy Nunez bộc lộ về bản thân: cô là mẹ của 3 đứa con, mới sinh thêm đứa con gái cách đây 7 tháng và thụ án tù 25 năm vì tội thông đồng bắt cóc tống tiền một bé gái 15 tuổi. Chúng ta đang có mặt ở nhà tù El Cereso của thành phố
Nancy Nunez chỉ mới 22 tuổi. Cô gái lớn lên ở
Nhà báo Mexico Javier Valdez là tác giả cuốn sách "Miss Narco" (Người đẹp ma túy) viết về vấn đề nhức nhối này và cuốn sách nhanh chóng trở thành best-seller được mọi người tìm đọc và bình luận. Phần mở đầu cuốn sách viết: "Người ta kể chuyện những nữ hoàng, những người can đảm, có cái đầu lạnh băng, sở hữu tiền bạc và thói hư tật xấu, những người được bất tử hóa qua những ca khúc, được lý tưởng hóa vì vẻ đẹp và quyền lực của họ".
Nghiên cứu của nhà báo
Người ta đặc biệt bị sốc khi xem một video về nữ sát thủ tên là Veronica Trevno thú tội giết người cho băng nhóm Zetas được tung lên Internet vào tháng 11/2010.
Một số phụ nữ ngồi tù thay cho những ông trùm ma túy khai với cảnh sát họ thật ra chỉ làm nhiệm vụ cảnh giới mà không tham gia gây tội ác. Trong khi số nữ tù khác bán ma túy, giết người hay làm công việc gọi là "la gancha" - tức dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông rơi vào bẫy và trở thành nạn nhân của tội phạm bắt cóc tống tiền.
Ít nhất có một phụ nữ - Sandra Avila Beltran - là thủ lĩnh một cartel ma túy trước khi bị bắt giữ năm 2007 vì tội buôn ma túy và rửa tiền. Có lẽ điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì ngày càng có thêm nhiều phụ nữ tham gia vào mọi mặt hoạt động kinh tế, "bao gồm cả buôn lậu ma túy" - như Guadalupe orrea-Cabrera, giảng viên Đại học
Nhưng do hệ thống tư pháp của
Ví dụ, một số nữ tù nhân cho biết đến khi bị cảnh sát bất ngờ bắt giữ họ biết chiếc ôtô của mình đang chở ma túy do bạn trai hay anh em gì đó giấu sẵn từ trước. Và trong một xã hội truyền thống như
Một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất hiện nay ở Mexico là "Nữ hoàng phương Nam" - trong đó mô tả cuộc đời một phụ nữ Mexico khét tiếng, trùm ma túy quyền lực nhất ở miền Nam Tây Ban Nha. Khi cuốn sách được chuyển thể thành vở kịch nhiều kỳ trên truyền hình Mexico, câu chuyện đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người ở cả hai bên biên giới Mexico và Mỹ. Nhiều nữ phạm nhân ở nhà tù El Cereso cũng có được tiếng tăm tương tự.
Chẳng hạn nổi tiếng nhất là Eunice Ramirez, 19 tuổi. Cô gái xinh đẹp bị bắt giữ vào tháng 12/2010 vì tội quyến rũ đàn ông đến những nơi đã giăng sẵn bẫy để thực hiện bắt cóc tống tiền. Ngay sau vụ bắt giữ này, hàng loạt hình ảnh của Ramirez xuất hiện trên trang Facebook của cô gái được lan truyền khắp
Nhân viên tuần tra biên giới Mỹ cũng cho biết họ thường bắt được nhiều cô gái mới lớn khá xinh xắn mặc quần ngắn và giấu ma túy vào trong đó.
Phần đông trong số 160 phụ nữ bị giam giữ ở nhà tù El Cereso - một trong những nhà tù có tường ngăn cách khu nam và khu nữ - nằm trong khoảng tuổi 18 và 26. Ít nhất 1/3 là thành phần tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử, phần nhiều bị buộc tội sở hữu hay buôn ma túy. Buồng giam phụ nữ trông rất trẻ trung.
Tường buồng giam Nunez có dán poster công chúa Disney, và được trang trí với những tấm ảnh hình trái tim. Trông có vẻ lãng mạn song đây cũng là nơi luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Xung đột thường hay xảy ra. Nunez, trên cổ đầy vết thâm tím, nói: "Mỗi ngày đều xảy ra ít nhất một vụ đánh nhau". Hay tệ hại hơn nữa - 17 tù nhân, trong đó có 1 phụ nữ, bị giết chết theo kiểu thanh toán băng nhóm bằng súng trường tự động lén lút đưa vào nhà tù.
Một số nữ phạm nhân tâm sự họ phạm tội để kiếm tiền nuôi con cái. Nunez đang mang thai 3 tháng khi bước vào nhà tù El Cereso. Cô bộc bạch mình rất hối tiếc vì đã gia nhập băng nhóm bắt cóc tống tiền. Phụ nữ ở đây cảm thấy cô đơn và cho rằng mình đã bị hiểu sai. Karla Solorio, 26 tuổi, ngồi tù vì buôn ma túy. Cô thường khóc hàng đêm vì nhớ đứa con trai 7 tuổi của mình