Mật nghị Hồng y sẽ họp bầu Giáo hoàng mới: Châu Phi được chọn?

Theo nguồn tin từ Vatican, Giáo hoàng Benedict XVI 85 tuổi có quyết định đột ngột là sẽ thoái vị vì lý do sức khoẻ và tuyên bố từ nhiệm chính thức vào ngày 28/2/2013. Tin tức này làm nhiều người bất ngờ vì ông là giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội Công giáo từ nhiệm trong 600 năm qua, kể từ thời Trung cổ.

Và việc thoái vị này của Đức Giáo hoàng Benedict XVI sẽ khiến vị trí giáo hoàng bị bỏ trống cho tới khi một tân giáo hoàng được bầu chọn, dự kiến vào tháng 3 tới, người sẽ thay thế ngài nhận trách nhiệm lãnh đạo giáo phái Kitô lớn nhất thế giới sắp tới đây.

Tuyên bố từ nhiệm được Giáo hoàng long trọng đưa ra bằng tiếng Latinh trong buổi họp các Hồng y tại Vatican hôm 11/2 vừa qua. Giáo hoàng Benedict XVI nói: "Sau khi đã nhiều lần tự vấn lương tâm trước Chúa, tôi đã nhận thấy một cách chắc chắn rằng vì tuổi cao nên sức khỏe của tôi không còn thích hợp để điều hành Giáo hội". 

Thật ra trước đây, Giáo hoàng từng có lần nhắc đến trong cuốn sách hồi năm 2010 rằng, ông có thể từ nhiệm nếu cảm thấy không còn có thể thực thi được nhiệm vụ của mình nữa. Song hầu như không ai nghĩ tới một kịch bản thế này. Và quyết định của Giáo hoàng khá bất ngờ được loan báo sau những ngày lễ Phục sinh năm 2012,  với những hình ảnh mà truyền thông đưa tin Giáo hoàng xuống sắc trông thấy sau chuyến công du kéo dài tới Mexico và Cuba.

Phức tạp tiến trình bầu cử

Giáo hoàng là người đứng đầu Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới nằm gọn trong thành phố Rome, Italy, và cũng là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo Rome. Đó là một chức vụ trọn đời, nghĩa là thời kỳ lãnh đạo của một giáo hoàng chỉ kết thúc khi giáo hoàng đương nhiệm qua đời.

Khi Giáo hoàng qua đời hoặc thoái vị, người kế nhiệm ông sẽ được hội nghị của đoàn giáo chủ bầu ra trong cuộc họp kín tại Nhà thờ Sistine ở Vatican . Cách thức lựa chọn được thay đổi nhiều lần qua nhiều thế hệ Giáo hoàng. Giáo hoàng Benedict XVI sẽ từ chức vào ngày 28/2 và ông cũng chính là người sửa đổi cách thức lựa chọn người kế nhiệm cho mình để đảm bảo vị giáo hoàng mới có thể nhận được sự ủng hộ lớn nhất có thể. Theo quy định này, giáo hoàng mới sẽ được chọn khi có đủ 2/3 số hồng y của đoàn giáo chủ lựa chọn, bất kể phải trải qua bao nhiêu vòng bầu cử.

Cụ thể, cách thức được áp dụng hiện tại như sau: Từ năm 1970, Giáo hoàng Paul VI quyết định đoàn giáo chủ được giới hạn đến 120 người với độ tuổi không quá 80. Năm nay dự trù sẽ có khoảng 115 hồng y tham gia mật nghị, trong đó có khoảng hơn phân nửa là người châu Âu.

Trong thời gian chuyển giao, người đứng đầu đoàn Hồng y Giáo chủ sẽ tạm thời là người đứng đầu của nhà thờ Thiên chúa La Mã.  Mật viện bầu cử sẽ họp trong ít nhất 15 ngày, nhưng không được kéo dài quá 20 ngày, sau khi Giáo hoàng qua đời hoặc thoái vị. Các vị hồng y phải tuyên thệ sẽ giữ bí mật khi họ bước vào cuộc họp kín.

Từ năm 1271, sau một khoảng thời gian gián đoạn, các hồng y phải tuân thủ hình thức bị khóa trái trong một phòng riêng, chỉ ăn bánh mỳ và uống nước, có một thầy thuốc và đầu bếp phục vụ, để thực hiện quá trình bầu cử hoàn toàn độc lập, không thảo luận với ai. Các hồng y thực hiện bỏ phiếu kín 4 lần một ngày, hai cuộc bỏ phiếu vào buổi sáng, hai cuộc vào buổi tối, cho đến khi có được kết quả cuối cùng. Các hồng y không được bỏ phiếu cho bản thân và phiếu bầu được đốt sau mỗi vòng kiểm đếm. Nếu đã bầu được Giáo hoàng mới thì các phiếu bầu được đốt cùng với chất cho ra màu khói trắng. Nếu chưa có ứng cử viên nào đạt được số phiếu cần thiết thì làn khói sẽ là màu đen.

Khi một hồng y được chọn, vị này sẽ được hỏi ý kiến xem có đồng ý trở thành giáo hoàng hay không và muốn được gọi tên là gì. Mọi việc hoàn tất và ông sẽ trở thành giáo chủ tối cao. Chủ tịch đoàn giáo chủ khi đó sẽ bước ra ban công chính của Tòa thánh Vatican và tuyên bố với thế giới: "Habemus Papam!" (Chúng ta có Giáo hoàng mới) kèm theo tên của vị giáo hoàng mới bằng tiếng Latinh. Sau đó Tân Giáo hoàng sẽ xuất hiện trên ban công và gửi lời chào và cầu nguyện đến các con chiên của mình.

Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố sẽ thoái vị trước Đoàn Hồng y Giáo chủ.
Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố sẽ thoái vị trước Đoàn Hồng y Giáo chủ.

Tân giáo hoàng đến từ châu Phi hay Mỹ Latinh?

Theo giới chức Vatican thì Đức Giáo hoàng Benedict sẽ không đóng một vai trò nào trong việc chọn người kế vị. Và mặc dù cuộc họp "Mật nghị Hồng y" để bầu giáo hoàng mới hiện vẫn chưa được ấn định sẽ tổ chức vào ngày nào trong tháng 3, nhưng người phát ngôn Tòa thánh, Đức ông Federico Lombardi, dự đoán Vatican sẽ có một Giáo hoàng mới trước lễ Phục sinh (31/3).

Nếu Vatican vẫn theo truyền thống bầu một hồng y châu Âu làm giáo hoàng, thì các chuyên gia về Tòa thánh cho rằng, nhân vật được coi là có triển vọng nhất là Tổng giám mục Angela Scola của Milan. Giới quan sát cho rằng quyết định của Giáo hoàng năm 2011 về việc điều chuyển Hồng y Angelo Scola từ Venice về Milan cho thấy ông được xem là một ứng viên triển vọng.

Bên cạnh đó, Hồng y Vienna Christoph Schonborn, nhân vật thân cận với Đức Giáo hoàng Benedict XVI, cũng được xem như là một ứng cử viên nặng ký. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ sau tin từ chức của Đức giáo hoàng loan ra, giới thạo tin ở châu Âu đã đưa ra dự đoán rằng, có thể lần này người được chọn để điều khiển Giáo hội Công giáo La Mã sẽ không phải là người gốc châu Âu nữa.

Đó là vì trong bối cảnh Giáo hội Công giáo đang phát triển ở châu Phi cũng như châu Á và Mỹ Latinh cả về quy mô lẫn thế lực, khả năng một hồng y ở ngoài châu Âu được bầu làm giáo hoàng ngày càng gia tăng. Khá nhiều người tin rằng, vị Giáo hoàng mới sẽ có thể đến từ các nước đang phát triển, đặc biệt là Mỹ Latinh, nơi mà Công giáo là tôn giáo chính, hoặc châu Phi, nơi mà số người theo Công giáo đang tăng lên.

Trong số các vị hồng y mà báo chí và các nhà quan sát dự đoán có nhiều triển vọng sẽ đăng quang ngôi vị giáo hoàng có Tổng giám mục Sao Paulo (Brazil) Odilo Scherer, Đức Hồng y Francis Arinze người Nigeria, Đức Hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson người Ghana hay Đức Hồng y Marc Ouellet người Canada.

Mặc dù chưa có sự gián đoạn nào đối với vai trò lãnh đạo của châu Âu ở Vatican nhưng các dữ liệu đang đưa ra một tình thế khá hấp dẫn về khả năng Mỹ Latinh có thể sẽ "lấp chỗ trống" lần này. Theo Reuters, khoảng 42% người Công giáo trên thế giới hiện đang sống ở Mỹ Latinh, trong khi châu Âu chỉ có 25%. Bởi vậy, nếu Mỹ Latinh thắng thế trong cuộc bầu giáo hoàng lần này, thì các ứng cử viên có nhiều khả năng đắc cử nhất đó là Tổng giám mục Sao Paul ( Brazil ) Odilo Scherer hay Hồng y mang hai quốc tịch Italia - Argentina Leonardo Sandri.

Sinh ra tại bang Rio Grande do Sul, đông nam Brazil, ông Scherer vốn là hậu duệ của một gia đình nhập cư từ Đức. Vị Tổng giám mục 63 tuổi đã có học vị tiến sĩ về thần học Đại học Pontifical Gregorian ở Rome. Năm 2007, ông tiếp quản địa hạt Sao Paulo - địa hạt lớn nhất ở Brazil với 6 triệu người Công giáo. Bởi vậy, nhận định của Hãng tin Reuters rằng, Tổng giám mục Scherer  sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất của châu Mỹ Latinh có thể thay thế Giáo hoàng Benedict là điều có khả năng rất cao.

Tuy nhiên nhiều người tại Nigeria nghĩ rằng, dường như đã đến lúc có một đức giáo hoàng người châu Phi. Họ nói, người châu Phi đang cầu nguyện để có một vai trò lãnh đạo trong Giáo hội theo như cách họ đã có lần cầu nguyện đóng vai trò lãnh đạo trong… bóng đá! Hai gương mặt sáng nhất của châu Phi là  Hồng y Francis Arinze, 80 tuổi, người Nigeria, và ứng cử viên triển vọng tiếp theo là Hồng y Peter Turkson, 64 tuổi, người Ghana. Đây cũng là lần thứ hai Đức Hồng y Arinze được xem là một ứng viên hàng đầu, khi vào năm 2005 ông cũng được cân nhắc khi Đức Giáo hoàng Benedict được chọn. Hiện ngài là Tổng giám mục giáo phận Velletri-Segni của Italia, chức vụ trước đây của Đức Giáo hoàng Benedict.

Những ứng viên sáng giá nhất đang được cân nhắc(từ trái qua): Hồng y Francis Arinze (người Nigeria); Hồng y Braz de Aviz (người Brazil), Tổng giám mục Sao Paulo Odilo Scherer và Hồng y Leonardo Sandri (người Agentina). Ảnh: Reuters.

Những ứng viên sáng giá nhất đang được cân nhắc(từ trái qua): Hồng y Francis Arinze (người Nigeria); Hồng y Braz de Aviz (người Brazil), Tổng giám mục Sao Paulo Odilo Scherer và Hồng y Leonardo Sandri (người Agentina). Ảnh: Reuters.

Ngoài những dự đoán tập trung trên thì cũng có những dự đoán cảm tính khác cho rằng đức giáo hoàng tiếp theo có thể đến từ Bắc Mỹ, có nghĩa là Canada hoặc Mỹ. Cái tên của Đức Hồng y Timothy Dolan của New York hay Đức hồng y Marc Ouellet người Canada đã được đề cập như là những cái tên kế thừa đáng cân nhắc. Song, tất cả mới chỉ là dự đoán. Mọi sự còn phải chờ vào cuộc họp "Mật nghị Hồng y" sắp tới mà tại đó, các Hồng y từ châu Âu chiếm hơn một nửa đại biểu tham gia và có tới 67 hồng y là do Giáo hoàng Benedict bổ nhiệm.

Những thách thức nhiều chiều

Dù ai là người được bầu chọn thì chắc chắn tân giáo hoàng cũng sẽ phải gánh một sứ mệnh và trách nhiệm vô cùng to lớn. Tân giáo hoàng sẽ phải giải quyết những vấn đề khu vực và sự đối đầu giữa những giáo dân Thiên Chúa bảo thủ ủng hộ học thuyết truyền thống nghiêm ngặt của giáo hoàng với những người muốn thay đổi và phát triển. Và dầu là ai đi nữa, thì người kế nhiệm Đức Giáo hoàng Benedict XVI sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề trong bối cảnh mà Vatican suốt thời gian vừa qua đang trải qua hoàng loạt các biến động sau các vụ tai tiếng linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, sau vụ để lộ các tài liệu mật của Tòa thánh,… Đó là những thách thức không nhỏ với vị tân giáo hoàng muốn lấy lại uy tín và thanh danh cho toàn Giáo hội.

Có thể nói Đức Giáo hoàng Benedict lên trị vì đúng lúc có một trong những cơn bão tố dữ dội nhất mà Giáo hội La Mã phải đương đầu trong thập niên qua - đó là vụ bê bối các tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ em và các vụ bê bối khác cũng khiến cho Giáo hội bị hứng chịu những chỉ trích từ trong và ngoài Tòa thánh. Những cáo buộc gây hại nhiều nhất cho Giáo hội là vụ các giáo phận địa phương - ngay cả ở Vatican - đã tìm cách đồng lõa hoặc che giấu nhiều vụ việc, bỏ qua trừng phạt các tu sĩ phạm tội ấu dâm và còn di chuyển các tu sĩ này sang vị trí mới, để họ tiếp tục lạm dụng. Các nhà bình luận nói Giáo hoàng Benedict đã không nắm sâu sát được tình hình, khiến cho các vụ lạm dụng kéo dài qua nhiều năm mà không được xử lý thỏa đáng - thậm chí họ còn nói ngài đã cố ý lợi dụng quyền lợi của các nạn nhân để làm lợi cho Giáo hội.

Song, những người ủng hộ Giáo hoàng thì nói ngài đã làm nhiều hơn bất kỳ vị giáo hoàng nào khác khi phải đối đầu với tình trạng lạm dụng. Một trong những việc đầu tiên ngài làm sau khi trở thành Giáo hoàng là trục xuất một gương mặt từng được Vatican ưu ái, Cha Marcial Marciel, người bị đưa ra ánh sáng về các hành động lạm dụng tình dục và tội hình sự. Bên cạnh đó, ngài nổi tiếng là một nhà thần học bảo thủ, có quan điểm không khoan nhượng về tình dục đồng giới, về việc phụ nữ làm linh mục, và về vấn đề phòng ngừa thai. Ngài lớn tiếng bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường và cuộc chiến chống đói nghèo, chống bất công xã hội.

Chủ đề trọng tâm trong thời gian trị vì của Giáo hoàng Benedict là việc bảo vệ các giá trị Thiên chúa giáo căn bản trong điều mà Giáo hoàng coi là sự xuống cấp đạo đức ở hầu hết các nơi trong châu Âu. Đức giáo hoàng xuất hiện rộng rãi, tới thăm đền thờ Hồi giáo Xanh ở Istanbul, và Vòm Đá ở Jerusalem và cầu nguyện hòa bình tại Bức tường phía Tây.

Có vẻ Giáo hoàng Benedict dường như không đáp ứng bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong số các thách thức trên, nếu phải nhân nhượng thế giới tự do hiện đại. Và người kế nhiệm của ngài có tiếp tục dẫn dắt Giáo hội đi theo cách của ngài qua được những thời điểm đầy thách thức hay không, chúng ta cần chờ xem

Phúc Linh - Phương Minh (tổng hợp)

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.