Mất gần 6 tỉ đồng để mua 2 mảnh giấy lộn

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC 46) cho biết, liên quan đến vụ làm giả "hợp đồng" và "giấy xác nhận số dư tiền gửi" số tiền 231 tỉ đồng của ngân hàng, Cơ quan CSĐT vừa kết luận điều tra bổ sung vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố bị can Huỳnh Văn Tăng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", vi phạm Điều 139, 267 Bộ luật Hình sự.

Được biết, khoảng tháng 7/2007 Công ty TNHH Thế Khương (P.2, Q.Phú Nhuận) do bà Đôn Thị K.H làm Giám đốc, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty ALHGREEL Singapore để đầu tư dự án khu dân cư Bá Khang, diện tích 22,3 ha tại ấp Long Bửu và ấp Bến Đò, P.Long Bình, Q.9. Công ty TNHH Thế Khương đã thỏa thuận đền bù được khoảng 16ha với tổng số tiền lên tới 240 tỉ đồng. Tuy nhiên, do dự án kéo dài nên ngày 17/9/2010 hai bên thanh lý hợp đồng.

Ngày 13/12/2010, UBND TP HCM có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thế Khương được làm chủ đầu tư dự án trên. Do không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nên bà K.H đã chủ động tìm nguồn vốn khác để tiếp tục đầu tư. Qua bạn bè giới thiệu, ngày 14/6/2012, bà K.H. đại diện Công ty TNHH Thế Khương đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Milaric Việt Nam (gọi tắt Công ty Milaric Việt Nam) do ông Trần Văn Nghĩa làm đại diện.

Công ty TNHH Thế Khương sau đó chuyển thành Công ty CP Thế Khương, bà K.H làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Để thực hiện hợp đồng hợp tác, bà H. cần phải có số tiền 230 tỉ đồng nhưng thực chất, do yếu năng lực tài chính nên bà K.H không thể có số tiền trên.

Bằng mọi cách để xoay sở, đến tháng 7/2012, thông qua môi giới bà Đôn Thị K.H. - Giám đốc Công ty CP Thế Khương đã ký được Hợp đồng cho thuê tài chính số 008/HĐTTC/VLP-TK với Huỳnh Văn Tăng - Đại diện Công ty CP Vạn Lý Phát (trụ sở công ty tại P.15, Q.Gò Vấp) với nội dung: "Công ty CP Vạn Lý Phát tư vấn giúp Công ty CP Thế Khương thuê bao tài chính (chứng minh số dư) số tiền 230 tỉ đồng. Ngược lại, bà K.H. phải trả chi phí thuê bao tài chính cho Huỳnh Văn Tăng số tiền 5 tỉ 980 triệu đồng".

Sau khi hợp đồng được ký kết, ngày 4/8/2012, Huỳnh Văn Tăng đã giao cho bà  K.H bản chính Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tổ chức số 109710322 - TGKH/Eximbank ngày 3/8/2012 và Giấy xác nhận số dư số 07/XNSD-12 ngày 3/8/2012. Sau khi nhận giấy tờ trên, bà K.H giao đủ 5 tỉ 980 triệu đồng cho Huỳnh Văn Tăng. Đồng thời bà K.H chuyển các giấy tờ trên cho Công ty Milaric Việt Nam.

Ngày 6/8/2012, Eximbank nhận được Văn bản số 03/TĐN-MLCVN - HĐQT của Công ty Milaric Việt Nam về việc xác nhận số dư tài khoản và hợp đồng tiền gửi ngân hàng. Qua kiểm tra, Eximbank xác định: Hợp đồng tiền gửi số 109710322 - TGKH/Eximbank ngày 3/8/2012 và Giấy xác nhận số dư số 07/XNSD-12 ngày 3/8/2012 số tiền 231 tỉ đồng (làm tròn) do Công ty Milaric Việt Nam gửi đến để xác minh là giả mạo. Ngày 10/8/2012, Eximbank đã có Công văn số 2502/2012/EIB-TGĐ gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Tăng khai nhận: Khoảng cuối năm 2011, thông qua bạn bè, Huỳnh Văn Tăng quen biết với bà Lê Thị Bảo Châu (là người môi giới công trình thi công). Bà Châu cũng có giới thiệu cho Huỳnh Văn Tăng vài công trình, nhưng không thực hiện được. Trong thời gian gặp gỡ và tiếp xúc, bà Châu nói mình có nhiều mối quan hệ với ngân hàng, các tổ chức cho thuê tài chính nên có gợi ý, nếu Tăng nhận được "mối" nào cần chứng minh số dư  tiền gửi hoặc cần vay tiền ngân hàng thì cứ liên hệ, bà Châu sẽ giúp.

Khoảng cuối tháng 7/2012, khi Tăng đang ở Tiền Giang thì Phương (nhân viên Công ty CP Vạn Lý Phát) gọi điện báo cho Tăng biết là có đơn vị cần chứng minh số dư tiền gửi 230 tỉ đồng. Phương hỏi Tăng có làm được không. Nhớ lời bà Châu hứa trước đây, Tăng liên hệ ngay với bà Châu để "hỏi ý kiến" và bà Châu yêu cầu Tăng nhận vụ này. Phí dịch vụ bà Châu yêu cầu là 2%/tổng số tiền xác nhận, còn Tăng 1%. Theo lời của bà Châu, ngân hàng là do phía chủ tiền (người bỏ tiền ra) chọn, còn phía đơn vị nhờ xác nhận số dư tiền gửi thì phải cung cấp các loại giấy tờ cần thiết và phải mở một tài khoản ngân hàng.

Sau khi được bà Châu "tư vấn", Huỳnh Văn Tăng đã đồng ý nhận lời làm xác nhận số dư của đơn vị do Phương báo. Ngày 1/8/2012, Phương dẫn ông Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch HĐQT công ty VHC đến văn phòng đại diện Công ty CP Vạn Lý Phát để bàn bạc thỏa thuận việc cho thuê tài chính. Sau khi trao đổi, Huỳnh Văn Tăng đồng ý "giúp" Công ty CP Thế Khương xác nhận số tài khoản của Công ty Thế Khương có số tiền 230 tỉ đồng tại ngân hàng, với tiền phí là 5 tỉ 980 triệu đồng.

Theo yêu cầu của Huỳnh Văn Tăng, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tài đưa cho Tăng các giấy tờ gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 1 giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Công ty Thế Khương; Quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng Công ty Thế Khương; bản sao CMND; 2 bản tiếng Anh: Affidavit và Full Corporation Offer. Huỳnh Văn Tăng cho rằng, các loại giấy tờ mà Nguyễn Văn Tài đưa Huỳnh Văn Tăng là theo yêu cầu của bà Lê Thị Bảo Châu.

Sau khi nhận các giấy tờ trên, Huỳnh Văn Tăng đưa trực tiếp cho bà Lê Thị Bảo Châu đang ngồi chờ sẵn tại một quán cà phê ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Bà Châu nói với Tăng là cứ yên tâm, đã có người bỏ ra số tiền 230 tỉ đồng để làm xác nhận số dư.

Mất gần 6 tỉ đồng để mua 2 mảnh giấy lộn ảnh 1
Thiếu năng lực tài chính để thực hiện dự án, doanh nghiệp dễ bị mắc bẫy lừa khi nhờ “dịch vụ” làm giấy xác nhận số dư.

Ngày 2/8/2012, Huỳnh Văn Tăng soạn thảo Hợp đồng "cho thuê tài chính" số 008/HĐCTTC/VPL-TK (không đề ngày, chỉ ghi năm 2012) giữa Công ty CP Vạn Lý Phát và Công ty CP Thế Khương. Sau đó, hợp đồng này được đưa cho Phương để mang sang ông Nguyễn Văn Tài xem qua để chỉnh sửa. Sau khi ông Tài sửa xong, Phương đem đánh máy lại hoàn chỉnh để Tăng ký vào.

Nội dung hợp đồng: "Huỳnh Văn Tăng đại diện Công ty CP Vạn Lý Phát sẽ tư vấn giúp Công ty CP Thế Khương thuê bao tài chính (chứng minh số dư) số tiền 230 tỉ đồng. Bà K.H phải trả cho Huỳnh Văn Tăng chi phí thuê bao tài chính là 5 tỉ 980 triệu đồng". Hợp đồng này Tăng giao cho ông Tài để  ông Tài đưa lại cho bà K.H. ký.

Tiếp đó, ngày 3/8/2012, Huỳnh Văn Tăng hướng dẫn bà K.H. đến Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Chợ Lớn mở tài khoản 100414851037787 đứng tên Công ty Thế Khương. Khi bà K.H vào ngân hàng mở tài khoản, Huỳnh Văn Tăng, Nguyễn Văn Tài và Phương đứng ngoài chờ. Sau khi mở tài khoản xong, bà K.H. đưa cho Tăng số tài khoản vừa mở. Sau đó, Tăng đưa lại số tài khoản này cho bà Châu.

"Việc mở tài khoản tại Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Chợ Lớn là do bà Châu đưa ra và bà K.H. chấp nhận chọn mở tại đây" - Huỳnh Văn Tăng cho biết.

Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, ngày 4/8/2012, Huỳnh Văn Tăng, ông Nguyễn Văn Tài cùng bà K.H ngồi chờ bà Châu mang "hàng" tới. Khoảng 10 giờ 30 phút, bà Châu cùng một người đàn ông mang bản photo "Giấy xác nhận số dư" số 07/XNSD-12 và "Hợp đồng tiền gửi" số 109710322-TGKH/Eximbank ngày 3/8/2012 có chữ ký của ông Lưu Nguyên Vũ - Giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn và có đóng dấu mộc Eximbank cho bà H. xem.

Thấy hai loại giấy tờ trên có đầy đủ chữ ký của Giám đốc và dấu mộc của ngân hàng, không nghi ngờ gì, bà K.H. đồng ý thanh toán "tiền phí" như đã thỏa thuận số tiền 5 tỉ 980 triệu đồng tại Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 6. Ngay sau đó, bà K.H. cũng đã nhận được bản chính "Giấy xác nhận số dư" số 07/XNSD-12 và "Hợp đồng tiền gửi" số 109710322-TGKH/Eximbank ngày 3/8/2012.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT cho biết, thực tế Công ty CP Vạn Lý Phát không có chức năng cho thuê tài chính, không đủ năng lực tài chính và cũng không đủ điều kiện cho Công ty CP Thế Khương thuê bao tài chính số tiền 230 tỉ đồng, Công ty CP Vạn Lý Phát đăng ký vốn điều lệ 268 tỉ đồng, nhưng thực tế các thành viên không đóng góp tiền, không thể cho thuê số tiền 230 tỉ đồng được.

Cơ quan Công an đã phát hiện nhiều vụ làm chứng thư giả

* Ngày 6/2/2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đã bắt Lê Quý Hiển, 37 tuổi, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng có trụ sở tại huyện Từ Liêm về hành vi "Giả mạo trong công tác".

Năm 2010, Lê Quý Hiển được đề bạt làm giám đốc chi nhánh ở địa bàn huyện Từ Liêm. Từ tháng 12/2011 đến tháng 3/2012, Hiển đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm và ký phát hành nhiều "Chứng thư bảo lãnh thanh toán" giả, với giá trị bảo lãnh lên đến 129 tỉ đồng. Do Hiển bỏ trốn nên tháng 9/2012, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã đặc biệt (Lệnh truy nã "đỏ" quốc tế) đối với Lê Quý Hiển về hành vi "Giả mạo trong công tác".

* Ngày 4/4/2014, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bà Nguyễn Cẩm Nhung (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Điền, huyện Trần Văn Thời) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Do bị can đang mang thai nên được tại ngoại.

Trước đó, ngày 13/3/2014, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thúy Sen (48 tuổi, ngụ khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời - kế toán và cũng là chị của bà Nhung, cũng về tội danh này.

Theo kết quả điều tra, ngày 15/1/2011, bà Nguyễn Cẩm Nhung, ký Hợp đồng kinh tế số 02 với Công ty TNHH MTV Nhật Anh (trụ sở tại số 2, Phan Bội Châu, phường 7, TP Cà Mau) có giá trị hợp đồng hơn 1,7 tỉ đồng. Theo đó, Công ty TNHH MTV Nhật Anh sẽ cung cấp san lấp và bơm chuyển phục vụ thi công mặt bằng công trình gói thầu số 12 ô số 8 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ đông bắc TP Cà Mau cho Công ty TNHH Hưng Điền.

Trước khi ký hợp đồng, Công ty TNHH MTV Nhật Anh yêu cầu Công ty TNHH Hưng Điền cung cấp chứng thư "Bảo đảm hợp đồng" do ngân hàng phát hành. Trước đề nghị trên, Nguyễn Thúy Sen nhiều lần tìm đến Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh huyện Trần Văn Thời mua hồ sơ xin vay vốn nhưng ngân hàng không đồng ý. Vô tình nhặt được tờ giấy khổ A4, góc trái có ký hiệu logo của ngân hàng, phía dưới góc phải có đóng dấu tròn của Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh huyện Trần Văn Thời tại Phòng tín dụng, Sen nảy sinh ý định làm giả "bảo đảm thực hiện hợp đồng".

Ngày 17/1/2011, Sen soạn thảo nội dung trên in thử nhiều lần. Sau đó, Sen ký giả chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT trong tờ bảo đảm và đưa cho Nhung chuyển đến Công ty TNHH MTV Nhật Anh. Sen khai nhận do công ty không có năng lực tài chính nên đã giả mạo tờ bảo đảm trên.

* Trong một vụ làm giả chứng thư khác, cuối năm 2013, Công an tỉnh Hậu Giang đã làm rõ vụ Công ty CP ASEAN Đồng Tiến (trụ sở đặt tại Q.Bình Tân, TP HCM) đã dùng chứng thư bảo lãnh giả trị giá 350 tỉ USD để được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại địa phương.

Tháng 5/2013, Công ty Đồng Tiến nộp hồ sơ xin được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu liên hợp Nhà máy Chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang (đặt tại huyện Châu Thành). Đại diện Công ty Đồng Tiến cho biết, Công ty TNHH Star Winner International Hongkong là đối tác bao tiêu sản phẩm cho dự án của Công ty Đồng Tiến.

Trong khi đó, theo xác nhận từ Ngân hàng HSBC HongKong, ngày 22/2/2013 ngân hàng này không phát hành chứng thư nào có giá trị 350 tỉ USD cho Công ty TNHH Star Winner International Hongkong và trong tài khoản của doanh nghiệp này cũng không có 350 tỉ USD như ghi nhận trong chứng thư. Sau khi phát hiện vi phạm này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã quyết định thu hồi dự án kể trên của Công ty ASEAN Đồng Tiến.

K.Ngân

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.