Trong trang phục đặc thù của lực lượng hiến binh Carabinieri, 2 kẻ đội lốt đã bấm chuông trụ sở chi nhánh Công ty Cảnh vệ tư nhân Mondiapol Service Group (MSG), tọa lạc trên phố Fabrike Nuove thuộc trung tâm thành phố Viliano Bieleze ở phía bắc Italia. Chúng trưng ra phù hiệu "nhân viên đặc biệt" trước nhóm gác cổng và đòi được vào bên trong kiểm tra đột xuất hệ thống an ninh nội bộ - theo thẩm quyền ghi trên thẻ chuyên ngành.
Ngay khi cửa chính vừa hé mở, tức thì 4 kẻ có vũ trang, bịt mặt đội mũ bảo hiểm ùa vào. Bọn chúng kịp thời khống chế ê-kíp trực, nhanh tay ngắt hệ thống báo động cũng như mạng lưới camera quan sát an ninh. Chưa đầy 10 phút đồng hồ, toàn bộ két sắt của MGS với mã khóa phức tạp đã bị... mở tung.
Lượng tiền mặt khổng lồ được nhét trong 5 chiếc thùng carton loại lớn chuẩn bị sẵn. Sau đó toán cướp nhanh chân chuồn mất cùng "chiến lợi phẩm", mà không gặp bất cứ trở ngại nào bằng các phương tiện ôtô và xe máy phân khối lớn theo hướng xa lộ đi Milano.
Kết luận ban đầu của cảnh sát điều tra có mặt tại hiện trường thì đó là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp có tổ chức, thuần thục tới từng chi tiết. Bọn tội phạm khởi sự và kết thúc vụ cướp trong khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, chứng tỏ chúng đã có "tay trong" tiếp sức.
Hiển nhiên mã số cùng số tiền "tập kết" trong két đã được kẻ nội gián mật báo từ trước, cũng như chỉ chính xác các thiết bị làm tê liệt hệ thống cảnh báo trong khoảnh khắc. Trên đường tháo chạy, toán cướp đã bỏ lại 2 chiếc xe hơi gần thành phố Biela. Té ra cả hai cỗ xe hiệu Fiat Punto và Fiat Skudo "tang chứng" này đều bị đánh cắp vào 5 ngày trước đó