Xung quanh vụ Chủ tịch CLB Bayern Munich Uli Hoeness dính nghi án gian lận thuế:

Lối đi nào cho cựu danh thủ nổi tiếng một thời?

Vừa qua, báo chí Đức liên tục đưa tin về các tình tiết mới liên quan tới nghi án gian lận thuế của Uli Hoeness, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Bayern Munich. Cựu danh thủ Đức một thời hiện tại đang vướng phải một bê bối gây chấn động cả nước, có nguy cơ hủy hoại hoàn toàn những thành tích và đóng góp của ông cho nền bóng đá nước nhà. Ông cũng phải đối diện với mức án 10 năm tù giam sau khi bị cáo buộc sử dụng các tài khoản ngân hàng bí mật ở Thụy Sỹ nhằm trốn thuế.

Dư luận vẫn nói rằng Uli Hoeness rất may mắn và bình yên với cuộc sống giàu có của một huyền thoại bóng đá Đức. Sự may mắn đến với Hoeness chẳng phải lẽ dĩ nhiên, suy cho cùng là nhờ cái tài và khả năng nắm bắt thời cơ.

Uli Hoeness là một tiền đạo mà sự nghiệp thi đấu đỉnh cao chỉ kéo dài hơn 8 năm, nhưng giành tất cả các danh hiệu của đời cầu thủ. Chính ông đã biến Bayern Munich thành một trong những câu lạc bộ giàu có nhất thế giới cùng hàng loạt những danh hiệu đỉnh cao.

Gai góc và thực dụng

Uli Hoeness là con trai của một người làm nghề giết mổ gia súc. Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Uli Hoeness là một vở kịch chớp nhoáng, người xem chưa kịp xúc động vì tiết tấu thì màn đã hạ xuống. Tài năng của Hoeness được phát hiện năm 1970 bởi huấn luyện viên của Bayern Munich khi đó là Udo Lattek. Và trong mùa giải đầu tiên, chàng tiền đạo mới 18 tuổi đóng góp 6 bàn thắng trong 31 lần ra sân, giúp Bayern đứng thứ 2 tại giải vô địch quốc gia Đức và giành cúp quốc gia.

Nhiều người nhận định Uli Hoeness có khả năng rê bóng xuất sắc và những đường chuyền chết người. Với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Hoeness di chuyển liên tục giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, tìm khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương để chuyền cho đồng đội, hoặc tung ra những cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm.

Chủ tịch Uli Hoeness từng bắt tay với doanh nhân người Pháp Robert Louis-Dreyfus (ảnh nhỏ) để gian lận thuế.

Chủ tịch Uli Hoeness từng bắt tay với doanh nhân người Pháp Robert Louis-Dreyfus (ảnh nhỏ) để gian lận thuế.

Bi kịch lụi tàn bắt đầu khi Hoeness dính phải chấn thương đầu gối rất nặng trong một trận chung kết cúp C1 năm 1975, buộc ông phải giải nghệ vào năm 1979. Dù chỉ có khoảng 8 năm thực sự chơi bóng ở phong độ đỉnh cao nhưng Hoeness cũng đã kịp mang về cho Bayern 3 đĩa bạc Bundesliga, 3 chức vô địch Champions League, 1 cúp quốc gia và 1 cúp Liên lục địa, cùng đội tuyển Đức đăng quang tại Euro 1972 cũng như World Cup 1974. Đó quả là thành tích đáng mơ ước đối với bất kỳ một cầu thủ nào.

Ngay sau khi giải nghệ năm 1979, Hoeness được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Bayern Munich ở tuổi 27. Cho đến nay, ông vẫn là vị giám đốc một câu lạc bộ trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga. Uli Hoeness không chỉ là một người rất hiểu bóng đá, mà còn là một thiên tài kinh tế. Trước đó 1 năm, dù vẫn đang là một cầu thủ (trên danh nghĩa), nhưng Uli Hoeness đã đứng ra dàn xếp một hợp đồng tài trợ lớn giữa Bayern và hãng xe tải Magrius-Deutz.

Tháng 11/2009, Hoeness tiếp quản ghế chủ tịch Bayern Munich từ huyền thoại Franz Beckenbauer. Trong năm đầu tiên trên cương vị mới, Hoeness đã mang về cho Bayern Munich chức vô địch Bundesliga, cúp quốc gia và á quân Champions League. Nối tiếp sự nghiệp rực rỡ, Hoeness lại thành công trên cương vị của một nhà quản lý. Với xấp xỉ 30 danh hiệu lớn giành được trong vòng 30 năm, trong đó có cả chức vô địch Champions League, cúp Liên lục địa, 15 đĩa bạc Bundesliga và 7 cúp quốc gia, Bayern Munich thực sự trở thành đội bóng số một nước Đức dưới "kỷ nguyên Hoeness".

Cầu thủ Michael Ballack (trái) đã từng bị Hoeness vùi dập không thương tiếc, chửi rủa "vì tiền bán danh dự" khi quyết định chuyển sang một đội bóng mới.

Cầu thủ Michael Ballack (trái) đã từng bị Hoeness vùi dập không thương tiếc, chửi rủa "vì tiền bán danh dự" khi quyết định chuyển sang một đội bóng mới.

Về mặt cá nhân, Hoeness có công lớn trong việc giúp doanh thu của Bayern Munich tăng từ 12 triệu euro (1979) lên 312 triệu (2010). Số lượng hội viên của CLB tăng 10 lần, lên tới hơn 100.000 người, giúp Bayern Munich trở thành CLB bóng đá có lượng hội viên chính thức cao thứ nhì thế giới (sau Real Madrid). Trong 2 thập niên qua, dù trải qua nhiều thăng trầm trên sân cỏ, nhưng không khi nào Bayern Munich lọt ra ngoài top 10 CLB bóng đá có doanh thu cao nhất hành tinh.

Thành công trong sự nghiệp nhưng Uli Hoeness lại là một biểu tượng đầy tranh cãi, bởi cá tính chiến đấu rất cực đoan và thứ tư duy thực dụng đến cùng cực. Hoeness không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì và chẳng buồn đoái hoài xem người ta yêu hay ghét ông, vì mọi thứ đều được ông nhìn qua một lăng kính không chút màu mè và thậm chí là quá trần trụi.

Vì sự thực dụng và thẳng thắn đến kỳ lạ mà ông không ngần ngại tấn công tất cả, từ những cầu thủ và huyền thoại của Bayern Munich, tới các câu lạc bộ đối thủ hay huấn luyện viên yếu kém dưới quyền, thậm chí cả giới quan chức bóng đá nước nhà. Ông dè bỉu những đội bóng đang chệch choạc, chế nhạo liên đoàn, tự gọi bản thân là con người của sự thật. Trong khi đó, giới truyền thông đặt cho Uli Hoeness biệt danh "Quý ngài công phá" vì những phát ngôn kinh điển và châm biếm đậm chất cá tính của ông.

Uli Hoeness gai góc và đam mê tiền đến tàn nhẫn, bị cuốn hút vì lợi nhuận và những con số, không hề có nhiều bạn ngoài sân cỏ. Ông quan tâm tới mọi khía cạnh liên quan tới tài chính và tự coi bản thân là phát ngôn viên của một ngân hàng Đức hơn là một nhà quản lý bóng đá.

Hoeness coi Bayern Munich giống như một tiệm bán lẻ vào thời điểm tiếp nhận vai trò quản lý, nhưng nhanh chóng biến đội bóng trở thành một công ty lớn trong tay nhà quản lý giỏi nhất thế giới. Ông làm việc rất căn cơ và bài bản, xây dựng một chiến lược tài chính dài hạn cho toàn đội bóng từ 15 - 20 năm.

Chính tính cách của Uli Hoeness đã đưa Bayern Munich trở thành một con quái vật mà các đội bóng khác vừa căm ghét vừa sợ hãi.

Trốn thuế và bản án 10 năm tù

Nổi tiếng và giàu lên nhanh chóng, Uli Hoeness chẳng thể nào thoát khỏi tai mắt truyền thông. Cựu danh thủ bị Cơ quan Thuế vụ Đức đưa vào tầm ngắm vì nghi ngờ cố tình trốn thuế từ một tài khoản bí mật ở ngân hàng Vontobel tại Thụy Sỹ. Theo nguồn tin của tờ Süddeutsche Zeitung (Đức), tài khoản bí mật này được hình thành từ vụ làm ăn cách đây 13 năm giữa cựu danh thủ người Đức và doanh nhân người Pháp, Robert Louis-Dreyfus (người đã chết vào năm 2009 vì ung thư máu). 

Tờ Süddeutsche Zeitung bất ngờ cho biết Uli Hoeness đã sử dụng tài khoản ngân hàng ở Thụy Sỹ nhằm gian lận thuế tới 10 triệu euro.

Tờ Süddeutsche Zeitung bất ngờ cho biết Uli Hoeness đã sử dụng tài khoản ngân hàng ở Thụy Sỹ nhằm gian lận thuế tới 10 triệu euro.

Vào thời điểm đó, Robert đã vay một khoản tiền khá lớn từ Hoeness. Do doanh nhân này sống tại Thụy Sỹ nên Hoeness đã quyết định mở một tài khoản ở đây để thuận tiện cho việc trả nợ. Cùng với đó, bộ đôi này còn đổ tiền vào thị trường chứng khoán. Qua những tài liệu thu thập được của Cơ quan Thuế vụ Đức, ước tính tài khoản bí mật của Hoeness ở Thụy Sỹ hiện còn khoảng 20 triệu euro.

Đầu tuần trước, tờ Süddeutsche Zeitung bất ngờ cho biết, Uli Hoeness đã nhận 13 triệu USD tiền mặt từ doanh nhân Robert Louis-Dreyfus khi ông này còn làm giám đốc điều hành của Adidas. Theo đó, Robert cam kết "mở rộng cửa" cho Uli Hoeness đầu tư vào các công ty bất động sản. Cho dù Hoeness đã trả lại Robert toàn bộ số tiền nhưng Adidas sau đó vẫn nắm giữ một lượng lớn cổ phần trong đội bóng của Uli Hoeness đang sở hữu.

Ông Ken Heidenreich, công tố viên thành phố Munich , cho biết cuộc điều tra cựu danh thủ Hoeness được tiến hành căn cứ vào thông báo của chính Chủ tịch CLB Bayern Munich. Trên thực tế, Uli Hoeness đã tự nguyện nộp đơn công khai về một tài khoản cá nhân tại Thụy Sỹ cho cơ quan thuế hồi tháng 1-2013. Ông nhấn mạnh việc không hề có gian lận thuế, cũng như khả năng điều tra minh bạch của các cơ quan có trách nhiệm.

"Tuy nhiên, tôi yêu cầu nhận được sự tôn trọng trong quá trình điều tra với tư cách Chủ tịch của CLB bóng đá lớn nhất nước Đức", Hoeness tức giận chia sẻ với tờ Süddeutsche Zeitung.

Câu chuyện của Uli Hoeness ngay lập tức thu hút giới truyền thông, các chuyên gia phân tích thuế và thể thao hàng đầu nước Đức cùng tranh luận gay gắt. Họ đều cho rằng ông Chủ tịch Bayern Munich đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về đạo đức và sẽ phải đối mặt với pháp luật mà gần như không còn cơ hội được trắng án.

Một số chính trị gia cánh hữu lên án Uli Hoeness làm mất mặt nước Đức, trong khi đó bạn bè thuộc đảng Bảo thủ bắt đầu tránh xa cựu danh thủ này. Ngay cả Thủ tướng Angela Merkel, một người bạn khá thân thiết từng nhiều lần tới xem các trận đấu của Hoeness, cũng bày tỏ sự thất vọng và lo lắng trước nguy cơ ngồi tù của "ông bạn giỏi giang ngày xưa".

Tờ Süddeutsche Zeitung tiếp tục gây chấn động khi công bố Uli Hoeness liên tục gửi hàng triệu euro vào nhiều tài khoản tại Thụy Sỹ, thậm chí còn giấu nhẹm việc đã không khai báo với cảnh sát rằng ít nhất 10 triệu euro được bí mật chuyển sang Thụy Sỹ.

Tờ báo này phân tích rằng Đức và Thụy Sỹ từng ký một thỏa thuận về thuế quan vào tháng 4/2012. Theo đó, người dân Đức có thể gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng tại Thụy Sỹ mà không cần khai báo với Cơ quan thuế vụ Đức. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị Quốc hội Đức bãi bỏ vào tháng 12/2012. Chính vì vậy, dù đã tự nguyện khai báo về tài khoản ở Thụy Sỹ, song Hoeness vẫn bị Cơ quan Thuế vụ "sờ gáy".

Theo luật định tại Đức, người dân có thể phải nộp thuế thu nhập tới 45%. Có nghĩa là số tiền trốn thuế của chủ tịch Bayern vào khoảng gần 10 triệu euro, hoàn toàn khớp với con số bí mật mà cựu danh thủ đã chuyển khoản.

Từng tuyên bố rất dứt khoát trong năm 2005 với đại ý "luôn nộp thuế đầy đủ dù biết rõ đó là điều ngu ngốc", ai ngờ Hoeness giờ đây lại bị điều tra về gian lận thuế. Đương nhiên, điều này đã làm sứt mẻ nghiêm trọng hình ảnh của một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại Bayern Munich nói riêng và làng bóng đá Đức nói chung như Uli Hoeness.

"Cuối cùng chiếc mặt nạ đạo đức cũng rơi xuống", cựu huấn luyện viên Christoph Daum, từng có mâu thuẫn với Hoeness, cho biết. "Ông ta từng chỉ trích những người khác gian lận, thậm chí còn tự mình tuyên bố sẽ không ăn quỵt một đồng thuế nào.  Nhưng cuối cùng lại khiến người hâm mộ thất vọng. Sự tín nhiệm dành cho Hoeness sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và ông ta rất khó lấy lại vị trí như trước".

Cựu danh thủ từ chối đưa ra mọi bình luận, tuy nhiên phản ứng rất dữ dội và đe dọa sẽ kiện những cá nhân, tổ chức đưa tin bịa đặt ảnh hưởng tới tên tuổi của ông. Đại diện Vontobel cũng lên tiếng không xác nhận cũng như phủ nhận việc Uli Hoeness lập các tài khoản bí mật tại ngân hàng này.

Mặc dù Hoeness mạnh miệng khẳng định sẽ không từ chức Chủ tịch CLB Bayern Munich trước sức ép từ vụ lùm xùm gian lận thuế song chẳng ai có thể dám chắc điều gì sẽ diễn ra trong tương lai. Tệ hơn nữa, khả năng cựu danh thủ nổi tiếng một thời phải nhận án phạt 10 năm tù giam cũng hoàn toàn có thể xảy ra…

Trần Quân - Thùy Dương (tổng hợp)

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.