Nhưng thay vì được dẫn đến gặp Chính phủ Anh để đàm phán ngoại giao, Giám đốc Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ đụng phải nhóm thám tử của Scotland Yard với lệnh bắt giữ quốc tế chống lại ông.
Bat Khurts, lãnh đạo tình báo cao cấp của Mông Cổ, hiện đang mòn mỏi chờ đợi thủ tục dẫn độ trong một xà lim nhà tù Wandsworth ở London. Bat Khurts bị bắt giữ vì được cho là liên quan đến vụ đánh thuốc mê một người tị nạn để đưa về giam giữ tra tấn trong một nhà tù ở Mông Cổ. Theo hồ sơ tòa án, Bộ Ngoại giao Anh (FCO) đã tiếp xúc với Cơ quan Chống tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức của Anh (SOCA) và tiết lộ toàn bộ chi tiết về thời gian Bat Khurts đến Anh nhằm thực hiện lệnh bắt giữ của châu Âu chống lại ông.
Chắc chắn rằng vụ việc bắt giữ Bat Khurts đã được tính toán từ trước khi FCO, trong tháng 11/2009, đề xuất ý kiến cho rằng Giám đốc An ninh quốc gia Mông Cổ là người tốt nhất để làm việc với chính quyền nước Anh về "những mối quan hệ thiết lập" giữa mật vụ hai quốc gia.
Mông Cổ, theo truyền thống được cho là khu vực yên tĩnh về mặt địa chính trị, trong thời gian sau này ngày càng được London và Washington coi là một đồng minh chiến lược, nhất là vì vị trí địa lý của quốc gia này - nằm lọt giữa Nga và Trung Quốc. Đó là lý do mà FCO và tình báo Anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ xúc tiến bang giao chặt chẽ hơn với tình báo Mông Cổ. Trường hợp của Bat Khurts khiến người ta nhớ lại vụ bắt giữ nhà độc tài Augusto Pinochet của Chile năm 1998.
Các luật sư của Bat Khurts tuyên bố thân chủ của họ phải được hưởng đặc quyền ngoại giao và rằng, Khurts là nạn nhân của "trò hai mặt" của chính quyền Anh. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự kiện xảy ra lúc 2h30’ ngày 14/5/2003, khi đó một người tị nạn từ Ulan Bator tên là Damiran Enkhbat đến bãi đỗ xe của chi nhánh nhà hàng McDonald's nằm ở cảng Le Havre vùng Normandy (tây bắc nước Pháp).
Damiran Enkhbat, 43 tuổi, bị truy nã ở Mông Cổ vì tội liên quan đến vụ ám sát một bộ trưởng nước này trong năm 1998 và từng sống ở Caen (Pháp) sau khi xin tị nạn ở Pháp dưới một cái tên giả. Vào lúc Enkhbat vừa đến nhà hàng McDonald's, một số nhân chứng nhìn thấy ông bị 4 người đàn ông Mông Cổ nhào tới tấn công bằng roi điện và nắm tóc kéo đi.
Cảnh sát tin rằng sau đó Enkhbat bị ép uống thuốc an thần trước khi mê man và bị tống vào một chiếc xe hơi. 4 ngày sau đó, nhóm bắt cóc lái xe chở nạn nhân băng ngang nước Pháp đến Lãnh sự quán Mông Cổ ở Brussels (Bỉ) và sau đó đến Đức trước khi kèm Enkhbat lên chuyến bay Mongolian Airlines từ Berlin về Ulan Bator.
Chính quyền Đức cho rằng tài xế chiếc xe chính là Bat Khurts và thêm một người nữa là thành viên chủ chốt của cảnh sát mật Mông Cổ. Các công tố viên ở Berlin phát đi lệnh bắt giữ của châu Âu chống Bat Khurts vào năm 2006. Enkhbat nói với các luật sư của mình là trong thời gian bị giam giữ, ông đã bị các nhân viên điều tra kề súng vào đầu ông để ép phải thú nhận có liên quan đến vụ ám sát một bộ trưởng Mông Cổ. Cuối cùng, Damiran Enkhbat được thả khỏi nhà tù năm 2006 nhưng đã chết vào 5 ngày sau đó.
Một thành viên trong gia đình của Enkhbat nói chính vì bị tra tấn trong nhà tù đã gây ra cái chết của ông. Hiện thời các luật sư của Bat Khurts đã trình cho chính quyền Anh một bức thư của Phó thủ tướng Mông Cổ cam kết Bat Khurts sẽ không bỏ trốn, cùng với đề nghị cho người này mang thiết bị giám sát điện tử và cho ở trong Đại sứ quán Mông Cổ ở Kensington nếu được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, Bat Khurts lúc này vẫn bị giam giữ trong nhà tù Wandsworth