Làm giả 84 hợp đồng xuất khẩu, gây thất thoát gần 40 tỉ đồng

Sau khi hoàn tất điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT nhận định: Mặc dù biết rõ việc chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi là không được phép, nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân - vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài giả tạo để lập hồ sơ, tờ khai hải quan XK đưa một số lượng lớn hàng thủy sản là tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ, dẫn đến thất thoát tài sản lên đến hơn 38,7 tỉ đồng, không còn khả năng thu hồi.

Ngày 3/7 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM (PC 46) cho biết vừa kết luận điều tra lại vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP HCM đề nghị truy tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thanh Xuân (SN 1958, ngụ P.13, Q.10) Nguyên quyền Giám đốc Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (gọi tắt là Cofidec); Võ Huệ Trân (SN 1944, ngụ P.6, Q.Bình Thạnh) - Nguyên Giám đốc Công ty Cofidec; Đặng Hữu Thịnh (SN 1965, ngụ P.2, Q.5) - Trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty Cofidec và Ngô Ngọc Sơn (SN 1961, ngụ P.11, Q. Bình Thạnh) - Phó Phòng kinh doanh XNK Công ty Cofidec, cùng tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 165 bộ luật hình sự; riêng Nguyễn Thanh Xuân bị đề nghị truy tố thêm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 281 bộ luật hình sự.

"Biến" hợp đồng ký gửi thành hợp đồng xuất khẩu

Công ty Cofidec trực thuộc UBND TP HCM với các ngành nghề kinh doanh: Chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, súc sản; Dịch vụ ủy thác XNK, thu mua hải sản; Xuất khẩu (XK) trực tiếp các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản…

Từ tháng 2/2004, Nguyễn Thanh Xuân biết rõ các nhà nhập khẩu (NK) Mỹ ngưng mua hàng tôm từ 6 nước, trong đó có Việt Nam do vụ kiện chống phá giá tôm. Vì vậy, việc XK tôm vào thị trường Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, các đối tượng trên vẫn tiến hành tìm mọi cách để XK sang thị trường Mỹ số lượng lớn hàng tôm đông lạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Trụ sở công ty Cofidec.
Trụ sở công ty Cofidec.

Trước khi xuất lô hàng đầu tiên cho Công ty Ocean Reserve, Công ty Cofidec có nhiều văn bản gửi Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn để xin chủ trương XK tôm sang thị trường Mỹ. Cụ thể:

- Ngày 9/2/2004, Tổng CTTMSG có thông báo về nội dung cuộc họp giữa Tổng CTTMSG và Công ty Cofidec liên quan đến vụ kiện bán phá giá tôm vào thị trường Mỹ, đồng thời tìm biện pháp tháo gỡ. Sau đó đưa ra 2 giải pháp đề nghị: "Công ty tiếp tục trao đổi với các bạn hàng NK truyền thống của Mỹ để cùng thống nhất việc tổ chức hoạt động mua bán thông qua một pháp nhân mới được thành lập tại Mỹ. Đồng thời, Công ty Cofidec khảo sát và tính toán kỹ khả năng XK thông qua  cảng của một nước thứ ba".

- Ngày 10/4/2004, Công ty Cofidec có công văn về việc XK tôm đông lạnh sang Mỹ thông qua công ty trung gian và xin chủ trương. Theo phương án này thì các nhà NK mua hàng của Cofidec thông qua hợp đồng thương mại, thanh toán D/A (chấp nhận thanh toán khi nhận chứng từ) trong vòng 60 - 90 ngày. Phản hồi lại công văn này, Tổng CTTMSG cho rằng: "Trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, phương thức mua bán, thanh toán… là do quyết định của giám đốc đơn vị. Tuy nhiên, Tổng CTTMSG cũng lưu ý Công ty Cofidec: "Phương thức thanh toán DA là một phương thức thanh toán mà phần rủi ro hoàn toàn thuộc về người bán và thường chỉ áp dụng giữa các đối tác có quan hệ chặt chẽ và gần như tin tưởng nhau tuyệt đối".

Ngày 27/7/2004, Tổng CTTMSG có thông báo tiếp tục chỉ đạo Công ty Cofidec là "Đồng ý cho Công ty Cofidec đẩy mạnh việc XK qua một công ty trung gian mà công ty này là một pháp nhân mới ở nước ngoài do Tổng CTTMSG có trách nhiệm thành lập (theo giải trình của Tổng CTTMSG thì pháp nhân này không thành lập được vì gặp khó khăn). Công ty Cofidec chịu trách nhiệm tính toán kỹ các chi phí để thực hiện các thương vụ kinh doanh.

Như vậy, qua các công văn trên cho thấy, việc kinh doanh theo phương thức nào là do Giám đốc Công ty quyết định; Tổng CTTMSG không chỉ đạo hoặc phê duyệt cho phép Công ty Cofidec XK tôm đông lạnh qua nước trung gian theo phương án được nêu trong văn bản ngày 10-4-2004 của Công ty Cofidec. Tổng CTTMSG còn lưu ý Ban Giám đốc Công ty Cofidec về phương thức thanh toán và tính toán kỹ các chi phí để thực hiện các thương vụ kinh doanh. Thế nhưng những "cảnh báo" trên không được Võ Huệ Trân, Nguyễn Thanh Xuân chấp hành mà đã "biến tướng" các hợp đồng ký gởi trở thành các hợp đồng XK nhằm mục đích để được hải quan thông quan.

Năm 2004 - 2005, Công ty Cofidec đã XK tôm ra nước ngoài cho 3 công ty gồm: Công ty Ocean Reserve, Công ty KTT Enterprise (Singapore) và Công ty Pacific King. Các lô hàng XK này phần lớn sử dụng nguyên liệu NK. Khi NK tôm nguyên liệu, hải quan tính thuế và cho Công ty Cofidec nợ thuế NK trong thời hạn 12 tháng. Cục Hải quan TP cũng yêu cầu Công ty Cofidec khi XK phải ký hợp đồng mua bán để có cơ sở khấu trừ thuế NK sau này. Vì vậy, Võ Huệ Trân và các đối tượng đã thực hiện việc lập, ký hợp đồng mua bán giả tạo để đưa hàng sang Mỹ.

Chối bỏ trách nhiệm

Theo lời khai của Võ Huệ Trân tại Cơ quan CSĐT: "Việc bán ký gửi cho các công ty nước ngoài đã được bàn bạc trong Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ trong một thời gian dài, sau đó mới tiến hành thực hiện bán ký gửi. Vì thời điểm đó, việc mua đứt bán đoạn đối với mặt hàng tôm đông lạnh tại thị trường Mỹ không có đơn vị nào mua. Trước khi thực hiện các hợp đồng ký gửi, Võ Huệ Trân còn xin phép Tổng CTTMSG cho Nguyễn Thanh Xuân và D.Đ.P ra nước ngoài để tìm hiểu thị trường. Khi Công ty Cofidec xuất hàng tôm đông lạnh ký gửi thì hải quan không cho phép, cho nên phải ký các hợp đồng kinh tế mua bán để phù hợp với bộ chứng từ XK".

Sau khi làm việc với Võ Huệ Trân, Cơ quan CSĐT cho rằng, việc Trân cho rằng  không biết việc Hải quan TP chỉ cho thông quan với hợp đồng kinh tế có tính chất mua bán đứt đọan là không có cơ sở vì quá trình XK tôm trong một thời gian rất dài; Còn việc Trân chỉ thừa nhận trong bộ hồ sơ XK tôm đông lạnh ra nước ngoài chỉ ký trực tiếp tờ khai hải quan và hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Căn cứ trên các thông tin tự khai của doanh nghiệp trên các tờ khai hải quan và hóa đơn GTGT đều thể hiện doanh số bán và lô hàng được xuất đi thuộc hợp đồng kinh tế nào. Vì vậy, Trân cho rằng hoàn toàn không biết về các hợp đồng kinh tế là không có căn cứ và chối bỏ trách nhiệm. Hơn nữa, Võ Huệ Trân là giám đốc của một doanh nghiệp lớn của Nhà nước là phải chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Tại Cơ quan CSĐT, Đặng Hữu Thịnh - Trưởng phòng XNK Công ty Cofidec cũng đã khai nhận: Thịnh có báo cáo cho Nguyễn Thanh Xuân biết là hợp đồng ký gửi không được thông quan, phải làm hợp đồng mua bán thì hải quan mới cho thông quan lô hàng. Nhưng với lý do là khách hàng ở xa, không kịp thời gian xuất hàng nên Đặng Hữu Thịnh đã xin ý kiến và được Nguyễn Thanh Xuân đồng ý cho làm giả hợp đồng mua bán với 3 công ty: Ocean Reserve, KTT Enterprise và Pacific King. Sau đó, các hợp đồng giả này được trình cho Giám đốc Võ Huệ Trân ký để làm thủ tục XK.

Về hành vi phạm tội của mình, Ngô Ngọc Sơn - Phó phòng XNK Công ty Cofidec đã khai báo: Khi Phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo có lô hàng phải xuất ra nước ngoài cho 3 công ty trên thì V.T.T.O - Phó trưởng phòng XNK hay Đặng Hữu Thịnh - Trưởng phòng XNK báo giá cho Ngô Ngọc Sơn biết các loại mặt hàng tôm XK trong các container đó, giá từng loại tôm và từng kích cỡ, số lượng từng loại tôm… Sau khi có các thông số cần thiết, Ngô Ngọc Sơn mới đánh số liệu, chủng loại tôm, size… vào các hợp đồng kinh tế với các công ty: Ocean Reserve, KTT Enterprise và Pacific King.

Sau khi dự thảo xong hợp đồng kinh tế, Ngô Ngọc Sơn ký giả chữ ký khách hàng là Lien Ben - Giám đốc Công ty Ocean Reserve; Tang Lim Khoon - Giám đốc Công ty KTT Enterprise và Huỳnh Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty Pacific King. Các chữ ký giả của các giám đốc trên các hợp đồng là do Sơn tự nghĩ ra, sau đó hợp đồng giả này được trình Võ Huệ Trân ký để làm thủ tục thông quan. Ngoài ra, Sơn còn thừa nhận là đã làm giả  các thông tin phía trên hợp đồng, giống như là hợp đồng đã được ký qua fax,  mục đích là để trình hải quan cho lô hàng được thông quan.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã làm giả tổng cộng 84 hợp đồng XK tôm cho 3 công ty nước ngoài gồm: 20 hợp đồng kinh tế với Công ty Ocean Reserve, 7 hợp đồng với Công ty KTT Enterprise và 57 hợp đồng với Công ty Pacific King.

Sau khi hoàn tất điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT nhận định: Mặc dù biết rõ việc chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi là không được phép, nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân - vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài giả tạo để lập hồ sơ, tờ khai hải quan XK đưa một số lượng lớn hàng thủy sản là tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ, dẫn đến thất thoát tài sản lên đến hơn 38,7 tỉ đồng, không còn khả năng thu hồi.

Tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP HCM và phiên xét xử phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP HCM, Nguyễn Thanh Xuân cho rằng số lượng tôm đông lạnh XK cho 3 công ty: Ocean Reserve, KTT Enterprise và Pacific King phải được tính theo giá bình quân gia quyền và cho rằng toàn bộ số lượng xuất cho 3 công ty nước ngoài là tôm thẻ với giá nhập thấp. Nhưng qua các tài liệu thể hiện trong hồ sơ vụ án thì hàng xuất cho 3 công ty trên là các loại tôm sú, tôm thẻ, tôm chì, cá rô phi. Do đó, không thể tính theo giá bình quân gia quyền của một loại tôm.

Với Đặng Hữu Thịnh và Ngô Ngọc Sơn, biết rõ việc xuất hàng ký gửi là không được phép, không có quan hệ bàn bạc trao đổi với khách hàng nước ngoài về việc mua bán tôm đông lạnh nhưng đã tự lập hợp đồng giả, ký giả chữ ký mạo danh khách hàng nước ngoài trên hợp đồng để Giám đốc Võ Huệ Trân ký, thực hiện xuất hàng với danh nghĩa mua đứt bán đoạn theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Xuân. Quá trình điều tra xác định, 84 hợp đồng kinh tế  bán tôm cho 3 công ty trên là hợp đồng vô hiệu vì không đảm bảo tư cách pháp lý chủ thể của hợp đồng.

Trong vụ án này Cơ quan CSĐT đã chứng minh toàn bộ chữ ký giám đốc các công ty nước ngoài mua tôm đông lạnh của Công ty Cofidec là do Ngô Ngọc Sơn ký, cũng như có sự chỉ đạo của Nguyễn Thanh Xuân, Võ Huệ Trân, Đặng Hữu Thịnh trong việc lập hợp đồng bán hàng tôm đông lạnh cho các công ty.

Ngoài các sai phạm trên, Cơ quan CSĐT đã làm rõ, trong quá trình điều hành các hoạt động của Công ty Cofidec, Nguyễn Thanh Xuân đã lợi dụng chức vụ là Quyền Giám đốc Công ty Cofidec thanh toán phần chi phí đi lại cho chuyên gia lắp máy, thuê cẩu máy gây thất thoát cho công ty 50 triệu đồng. Hành vi này đã cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

K.Ngân

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.