Năm 1997, cô gái 22 tuổi Altynai đang đi bộ từ trường đại học về nhà thì bất ngờ một kẻ lạ mặt nhờ cô giúp bê đồ khỏi chiếc xe của ông ta. Vừa bước đến gần, một nhóm đàn ông lôi tuột Altynai vào chiếc ôtô. Cô gái vùng vẫy la hét cầu cứu. Khi chiếc xe lăn bánh, những người đàn ông lạ mặt này mới cho Altynai biết cô sắp sửa gặp mặt vị hôn phu của mình! Nay đã 36 tuổi, Altynai cho biết: "Tôi đã chấp nhận số phận để làm vợ anh ta". Altynai nói cô phải dùng tên giả để bảo vệ đứa con trai của mình.
Vài năm sau khi bị cưỡng ép lấy người đàn ông xa lạ làm chồng, cuộc sống gia đình cô trở thành địa ngục khi người chồng thường xuyên hành hung cô thậm chí ngay trước mặt những người khác. Cả đến khi Altynai có con, bạo lực gia đình vẫn cứ tiếp diễn. Cuối cùng Altynai phải ly hôn và hiện đang làm việc tại một khu chợ ở thủ đô Bishkek để nuôi sống bản thân và đứa con trai 12 tuổi. Nhưng câu chuyện của Altynai xem ra còn may mắn hơn nhiều phụ nữ trẻ khác - người ta ước tính mỗi năm có đến 10 phụ nữ tự sát do bị cưỡng bức hôn nhân.
Trong tháng 11/2011, Văn phòng thanh tra Kyrgyz - Cơ quan điều tra về những hành vi xâm phạm nhân quyền - mở chiến dịch cảnh báo chống lại tập tục này trên mọi phương tiện truyền thông và trường học khắp cả nước. Thanh tra Tursunbek Akun nhận định: "Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của sự tiến bộ. Không thể chấp nhận tập tục bắt cóc cô dâu được tiếp tục ở đất nước chúng ta. Những người bảo bắt cóc cô dâu là truyền thống văn hóa ở
Theo Akun, nguồn gốc của tập tục rất khác với hành vi bắt cóc hiện nay. Cách đây nhiều thế kỷ, tập tục này ra đời khi có những cặp trai gái thuộc tầng lớp khác nhau hay bộ tộc khác nhau không được gia đình chấp thuận hôn nhân. Hành vi bắt cóc được hai người trẻ tuổi ngầm thuận tình mà không chứa đựng bất cứ yếu tố bạo lực nào. Hiện nay, cho dù được cho là bất hợp pháp song hầu như vẫn không có bất cứ vụ việc bắt cóc cô dâu nào được đưa ra tòa án xét xử. Vấn đề nằm ở chỗ người phụ nữ bị bắt cóc sẽ khiến gia đình hổ thẹn khi từ chối cưới người bắt cóc mình và sau đó không còn ai muốn cưới người phụ nữ này nữa.
Bubusara Ryskulova - Giám đốc trung tâm giải quyết khủng hoảng Sezim ở thủ đô Bishkek, nơi cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình - nói phần đông phụ nữ tìm đến trung tâm của bà đều là nạn nhân của tập tục bắt cóc cô dâu. Nếu cô gái kháng cự, tính mạng của họ sẽ bị đe dọa.
Các tổ chức nhân quyền trên thế giới từ lâu đã lên tiếng chỉ trích chính quyền
Bà Sasyskbaeva cho biết, luật mới sẽ cấm giới thầy tu tổ chức "nike" trừ phi có giấy tờ do chính quyền cấp. Đây được coi là một trong những bước đầu tiên nhằm bảo vệ phụ nữ