Khi trí thức giăng bẫy và sập bẫy tình

Theo đơn tố cáo của nữ sinh T.H. (học sinh Trường THPT Bến Tre, Phúc Yên) gửi cho Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) thì thời gian gần đây, H. liên tục bị ông Nguyễn Văn Huân hiện là Hiệu phó Trường THPT Bến Tre gạ tình. H. phẫn uất đến nỗi phải uống thuốc ngủ tự tử.

1. Ít ngày nay, dư luận nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung xôn xao trước vụ việc "nữ sinh tố thầy hiệu phó tống tình" xảy ra tại Trường THPT Bến Tre, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Theo đơn tố cáo của nữ sinh T.H. (học sinh Trường THPT Bến Tre, Phúc Yên) gửi cho Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) thì thời gian gần đây, H. liên tục bị ông Nguyễn Văn Huân hiện là Hiệu phó Trường THPT Bến Tre gạ tình. H. phẫn uất đến nỗi phải uống thuốc ngủ tự tử.

Cụ thể ngày 19/11/2010, H. xin phép gia đình đi thăm thầy cô giáo. Đến khoảng 22h vẫn chưa thấy H. về nhà gia đình rất lo lắng nên đã phải đi hỏi thăm khắp nơi. Một nguồn thông tin cho biết H. đã đi cùng thầy Huân đến quán cà phê - karaoke Thu ở phường Trưng Trắc. Gia đình đã gọi điện cho H., nhưng nữ sinh này không nghe máy. Người nhà của H. đến quán tìm thì thấy thầy Huân trong tình trạng say mềm, từ quán đi ra, theo sau là H. đầu tóc bơ phờ và người bạn của H. tên là Bình.

Sáng hôm sau H. xin phép đi dự mít tinh Ngày Nhà giáo Việt Nam ở trường. Đến trưa không thấy con gái về nhà, gia đình H. đi tìm thì phát hiện H. nằm bất tỉnh ở một gốc cây vắng người qua lại. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định H. đã uống thuốc ngủ tự tử. Nữ sinh này được rửa ruột, cứu sống. Theo đơn tố cáo, tối ngày 19/11, thầy Huân đã có nhiều hành động không đúng mực như ép H. phải uống bia, gọi điện thoại "nói xấu" H. với gia đình...

Còn theo một số người thân trong gia đình H. thì khoảng một năm nay, thầy Huân liên tục có những việc làm trái luân thường đạo lý với học trò. Thầy Huân nhiều lần gọi H. lên phòng mình để pha trà, dọn dẹp rồi... ôm H. Lần khác, khi H. đang trong kỳ tập quân sự, thầy Huân đã gọi cho H. và dặn "đợi ở cổng trường". Sau đó thầy bảo H. lên xe rồi đưa vào một nhà nghỉ...

Về phía thầy Huân, trong bản tường trình gửi cho Ban giám hiệu Trường THPT Bến Tre, thầy Huân khẳng định mối quan hệ giữa thầy giáo này và nữ sinh H. "chỉ là quan hệ thầy trò bình thường".  Thầy Huân cũng cho biết thầy bị dọa đánh, bắt phải nhận đã quan hệ với em H.: "Tôi không thừa nhận thì bị một thanh niên ngồi cạnh tên là Dũng đá vào ngực và bắt tôi phải viết (...). Lúc đó tôi rất lo sợ cho tính mạng của mình nên đã phải viết để được an toàn".

Trước sự việc này, hiện dư luận đang có hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người ngả về phía em H. và gia đình, lên án những hành vi sai trái của thầy Huân. Song cũng có ý kiến rằng, H. cũng thích thầy Huân, hàng tuần H. cũng hay rủ bạn xuống phòng thầy chơi (!?); không loại trừ thầy Huân bị... lừa tình.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Minh Dũng, Phó trưởng Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) khẳng định. Cơ quan Công an đã nhận được đơn tố cáo của nữ sinh T.H. về việc bị thầy Huân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre "gạ tình". Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng nhận được đơn của thầy Nguyễn Văn Huân tố cáo về việc bị gia đình em H. dọa đánh, bắt phải nhận đã "quan hệ" với em H. Sau khi báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác minh, làm rõ. Cho tới thời điểm này, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

2. Trước đó, ngày 21/11/2010, Lực lượng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cũng đã làm rõ một nữ quái chuyên lừa tình qua mạng. Nạn nhân của cô ta hầu như đều là những người có học vấn cao. Bằng việc mò lên diễn đàn truongxua... - một diễn đàn có khá đông thành viên truy cập rồi giả danh là thượng sĩ cảnh sát, cô ta làm quen rồi tha hồ thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Một số thành viên của diễn đàn này thì sau khi chat (tán gẫu) họ đều nảy sinh thiện cảm với “nữ cảnh sát” bởi lối nói chuyện khá duyên dáng, dễ thương. Ngoài ra, “nữ công an” còn "bật mí" rằng, cô ta đang công tác tại một đơn vị "trọng điểm" của Lực lượng Công an. Bằng mối quan hệ của mình, “nữ cảnh sát” này có thể xin việc hoặc chạy việc được cho các học viên trong và ngoài ngành.

Tuy nhiên, sau khi sa lưới pháp luật nữ quái này khai là Lương Thị Thanh, năm nay chưa tròn 17 tuổi. Với tuổi đời như thế song Thanh đã có một vẻ ngoài khá già dặn. Những thủ đoạn, kế hoạch lừa đảo của Thanh phải nói là thuộc hàng quái chiêu, khiến cho không chỉ người thường mà ngay cả một số học viên trường cảnh sát cũng bị rơi trúng lưới nhện.

Thanh khai, đầu năm 2010 trong một lần lang thang trên mạng Internet, cô thượng sĩ rởm này lọ mọ vào website truongxua... để hy vọng tìm lại những người bạn cũ. Run rủi thế nào, Thanh vào topic (chủ đề) của các trường, học viện an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân. Thế rồi Thanh chat chit, làm quen với một người tên là Thịnh, học viên của một trường cảnh sát có trụ sở tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Khi đã lấy được lòng tin của người thanh niên này rồi, Thanh mới nhờ Thịnh mượn cho một bộ quần áo cảnh sát, chụp hình rồi đưa lên mạng Internet.

Từ đó, Thanh đã làm quen với một thanh niên là học viên của một trường sĩ quan tại Bắc Ninh. Thanh giới thiệu với người này là đang công tác tại một tổng cục của Bộ Công an. Với cái mác là cán bộ cảnh sát, cộng với khuôn mặt ưa nhìn, cách nói chuyện khéo léo, Thanh đã nhanh chóng khiến cho cậu thanh niên kia "chết đứ đừ". Mặc dù chả biết gia cảnh, nhà cửa Thanh thế nào, song cậu thanh niên này đã rủ Thanh về "ra mắt" gia đình tại Bắc Ninh. Thanh cũng nhanh chóng chiếm được tình cảm của bố mẹ cậu thanh niên. Họ đã cho cô ta mượn xe máy dùng làm phương tiện đi làm, đến giờ vẫn chưa thấy Thanh trả lại.

Lần khác, Thanh bịa với một người thanh niên mà cô ta "yêu" qua mạng là phải đi công tác. Sau khi đi chơi với nhau, người thanh niên trên đã đưa Thanh về nhà một người sếp của mình và giới thiệu là người yêu. Thấy cô gái cởi mở dễ gần, vợ sếp đã mời cô gái ở lại chơi vài ngày. Không ngờ Thanh quan sát thấy chủ nhà đi chợ thường lấy tiền trong tủ và có lộ ra chỗ để đồ trang sức nên thừa cơ cuỗm luôn 4 chỉ vàng, 1 nhẫn vàng tây 2 chỉ rồi tẩu thoát.

Đến ngày 21/11/2010, Thanh chưa kịp giở chiêu bài lừa tình, lừa tiền với hai học viên của trường cảnh sát tại một quán cà phê trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) thì bị lực lượng Công an quận Đống Đa mời về làm việc.

Nữ quái Lương Thị Thanh tại Cơ quan Công an.
Nữ quái Lương Thị Thanh tại Cơ quan Công an.

3. Nếu như một số thành viên của diễn đàn truongxua... bị nữ quái Lương Thị Thanh giả danh để lừa đảo thì cũng mới đây một giảng viên Trường đại học K ở Hà Nội còn bị một "kiều nữ" dùng mỹ nhân kế để "thăn" được tới hơn 600 triệu đồng.

Kỳ khôi hơn, giảng viên Nguyễn Văn H., trú ở Minh Khai (Hà Nội) mặc dầu chưa một lần gặp mặt, song vẫn đem lòng yêu cô gái tên Nguyễn Thu Hương (trú ở phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh H. đã cung phụng cho Hương hàng tá các loại quà tặng, tiền... mà không biết rằng đó chỉ là trò lừa đảo của cô học trò ma mãnh.

Hương biết gia đình anh H. khá giả, lại rất dễ tin người nên tính kế "chăn". Dịp may đã tới, khi thầy H. mê mẩn một cô bạn của Hương tên là Linh. Khi Linh ra nước ngoài du học, Hương đã xin lại nickname của cô bạn. Thế rồi Hương lần mò vào blog của Linh, tìm một số bức ảnh của cô bạn để lập một tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Xong xuôi, Hương xin được kết bạn với thầy H.

Kế hoạch của Hương thành công ngoài sức tưởng tượng. Cứ nghĩ Hương là Linh, nên anh H. rất vui khi được gặp gỡ, trò chuyện với "người tình trong mộng" trên mạng Internet. Bằng lối nói chuyện có duyên, đưa đẩy... Hương đã làm cho thầy giáo của mình chết mê chết mệt. Ngày nào Hương cũng nhắn tin trên mạng cùng những lời chúc ăn ngon, ngủ tốt và những lời săn đón, yêu thương khiến cho anh H không tài nào thoát khỏi lưới tình cô ta giăng sẵn.

Khi thấy cá đã cắn câu, Hương bắt đầu kế hoạch đào mỏ của mình. Đầu tiên Hương "đóng" cho mình một cái mác cũng hoành tráng như ai. Nào là con nhà gia giáo, gia đình có truyền thống làm lãnh đạo, bố mẹ đang làm ở Bộ Ngoại giao... nên vấn đề kinh tế thì... khỏi phải nghĩ.

Sau một thời gian nói chuyện thấy tâm đầu ý hợp, anh H. đề nghị được gặp mặt Hương. Tuy nhiên Hương từ chối với lý do mình mới chia tay với người yêu nên không còn tin tưởng với nam giới nữa, nếu anh H. có tình cảm thì cứ để phát triển bình thường, bao giờ Hương cảm thấy sẵn sàng thì sẽ gặp. Điều này càng khiến anh H. tin vào điều Hương nói.

Khi anh H. khẩn khoản xin được gặp mặt, thì Hương bảo đang đi... du học bên Pháp. Một thời gian sau, Hương tỉ tê rằng đang mở phòng tranh ở Singapore nhưng không muốn xin tiền bố mẹ vì muốn chứng tỏ khả năng của bản thân. Thế rồi Hương "nhờ" anh H. gửi cho 2 chiếc điện thoại Nokia 8800 Gold để làm quà biếu các quan chức và 3.000USD để mở phòng tranh.

Chiếc xe SH 150i, điện thoại Nokia 8800 Gold là những thứ mà Nguyễn Thu Hương lừa được từ giảng viên H.
Chiếc xe SH 150i, điện thoại Nokia 8800 Gold là những thứ mà Nguyễn Thu Hương lừa được từ giảng viên H.

Tiếp tục các chiêu bài sinh nhật cụ nội, sinh nhật mẹ, rồi thì thiếu xe thiếu cộ... Hương "thăn" tiếp của anh H. một chiếc xe SH 150i, một số dây chuyền, đá quý, quần áo đắt tiền.

Đỉnh điểm, Hương tiếp tục "làm hàng" với anh H. khi thông báo rằng do yêu anh -một giáo viên nghèo - mà Hương bị bố mẹ "cắt viện trợ". Bởi vậy, Hương cần một khoản tiền để trang trải học phí, sinh hoạt... Tin lời, anh H. gửi tiếp tiền cho Hương, tổng cộng là 24.000euro nữa.

Tuy vậy, đến thời điểm này thì anh cũng đã ngấy đến tận cổ cô người yêu chỉ biết "đào mỏ". Anh H. cũng rất bất ngờ khi kiểm tra IP (địa chỉ mạng) của người yêu thì thấy vẫn ở... Việt Nam chứ chả phải là ở Pháp, Úc gì cả. Anh liền đi báo công an. Và Hương đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ khi đang nhận tiền.

PGS. TS Nguyễn Hồi Loan, nguyên Chủ nhiệm Khoa Tâm lý học Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho chúng tôi biết. Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, sự xâm nhập của máy tính, mạng Internet vào đời sống thì các mối quan hệ xã hội cũng biến đổi theo. Internet cũng đáp ứng một trong những nhu cầu quan trọng đối với con người là nhu cầu về giao tiếp.

Thay bằng cách giao lưu gặp mặt trực tiếp truyền thống, với giới trẻ, giới trí thức hiện nay thì họ bỏ khá nhiều thời gian để tìm bạn qua mạng (online). Việc giao lưu, chuyện trò qua mạng rồi nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Vì rằng, người nào cũng có xu hướng "khoe" những cái tốt của mình mà giấu đi những cái chưa tốt. Hơn nữa, do chưa gặp nhau ngoài đời nên họ thường tưởng tượng ra đối phương là những con người đẹp đẽ, tốt bụng... Ngay cả giới trí thức cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Cũng không loại trừ trường hợp một số người học cao, nhưng lại dễ tin người và có tâm hồn lãng mạn nên lại càng dễ sa chân vào những mối quan hệ ảo.

Chính vì thế nên đã nảy sinh tình trạng lợi dụng tình cảm để lừa tiền bạc qua mạng. Do vậy, trước khi thiết lập một mối quan hệ có tính chất lâu bền qua mạng Internet, cần phải biết rõ người đối diện là ai, tránh việc sau này xảy ra những hậu quả đáng tiếc

Minh Tiến

Các tin khác

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.