Gieo gió gặt bão, án tù không khiến hắn âu lo bằng án tử vô hình do hắn tự tuyên cho chính mình. Khi cái chết cận kề, hắn khiếp đảm, hắn cầu xin cơ hội được trở về đời thường để sống có ích. Nhưng...
1. Hắn là Mã Vĩ Hùng (34 tuổi, thường trú tại 507/1C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, Tp HCM. trình độ 2/12), ông trùm đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy mà Cơ quan Công an Tp HCM đã phải mất nhiều công sức để bắt tận tay, day tận mặt cũng như hốt nguyên ổ nhóm, tịch thu hơn 150.000 băng đĩa đen các loại cùng nhiều thiết bị để cho ra lò những nọc độc văn hóa ấy!.
Hồ sơ vụ án cho biết ngoài cái tên cúng cơm, Mã Vĩ Hùng còn được đám con buôn phim đen gọi bằng tên gọi khác: "Hạo". Trước khi đến với cái nghề sản xuất và phân phối "nọc độc" cho các đại lý thứ cấp, Hùng kinh qua việc kinh doanh nhiều ngành nghề nhưng như hắn nói, quá trình lăn lộn nơi thương trường khốc liệt giúp hắn nhận ra rằng kinh doanh băng đĩa lậu, nhất là loại băng đĩa có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hay phản động… vừa khỏe thân lại mang về siêu lợi nhuận. Nhắm cái đích ấy, để dễ bề hốt bạc, Hùng gom tiền đầu tư mua dàn máy vi tính, 3 dàn máy chép đĩa tự chế cùng nhiều thiết bị khác phục vụ cho mưu đồ sản xuất… “nọc độc”.
Năm 2009 là thời điểm không chỉ Tp HCM mà nhiều tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm cùng tình trạng thanh thiếu niên đổ xô vào những kiểu cách ăn chơi sa đọa. Qua mổ xẻ thực trạng trên, các nhà nghiên cứu nhận thấy một trong những nguyên nhân chính gây nên thực trạng đen tối ấy trong giới trẻ là do tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ các loại phim ảnh đồi trụy mang tính chất loạn luân, quần hôn, kích động, cổ xúy lối sống hưởng thụ… được bán tràn lan trên thị trường. Xác định những loại phim đen kia là những nọc độc văn hóa nguy hại nên nhiều địa phương, trong đó có Tp HCM mở chiến dịch tiễu trừ. Qua quá trình xâm nhập, điều tra, Cơ quan Công an Tp HCM đã lần ra đường dây chuyên cung cấp phim đen - băng đĩa lậu do Mã Vĩ Hùng cầm đầu.
Do sức khỏe kém nên Mã Vĩ Hùng (áo trắng) được cho phép ngồi trong quá trình xét xử và khi nghe tòa tuyên án.
Ngấm ngầm theo dõi, thu thập chứng cứ, khi thời cơ chín muồi, lực lượng Công an Tp HCM quyết định cất vó đường dây cung cấp phim đen - băng đĩa lậu cho mối lái ở Tp HCM và các tỉnh lân cận do Mã Vĩ Hùng tổ chức. Ngày 12/9/2009, trong quá trình tấn công "pháo đài" sản xuất phim đen của Hùng tại nhà thuê ở số 27/34/8 Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6), Cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ 21.600 đĩa trắng cùng 4.558 đĩa phim các loại không dán nhãn kiểm soát.
Kết quả thẩm định của Phòng Kiểm tra văn hóa xuất nhập khẩu thuộc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch vào ngày 25/5/2010 cho thấy trong số 4.558 đĩa các loại được nhân bản lậu không dán nhãn kiểm soát có đến 3.386 đĩa phim DVD có nội dung đồi trụy, 10.430 tờ bìa nhãn đĩa phim đồi trụy, khiêu dâm cùng 14 đĩa nhạc DVD hải ngoại có nội dung cấm lưu hành.
Ngay khi bị bắt quả tang, được di lý về Cơ quan điều tra, tại đây Mã Vĩ Hùng khai nhận vào tháng 5/2009, hắn đã mua 3 máy chép đĩa từ một người tên Hiếu ở đường Thành Thái (quận 10, không rõ địa chỉ) về in, sao chép đĩa DVD có nội dung đồi trụy theo đơn đặt hàng của các đầu mối phân phối băng đĩa lậu tại TP HCM. Hùng cho biết đĩa gốc có nội dung khiêu dâm đồi trụy được gã mua tại nhiều cửa hàng bán băng đĩa nhạc, thời gian in, sao chép đĩa có nội dung trung bình khoảng 20phút/10 đĩa/ máy. Bình quân mỗi ngày Hùng cho ra lò từ 400 - 500 đĩa và cung cấp cho nhiều khách hàng vận chuyển khắp các địa phương, thậm chí có mối ăn hàng đưa tận Hà Nội.
Từ lời khai của Mã Vĩ Hùng, kết hợp với quá trình điều tra trước đó, Cơ quan Công an đã "ghé thăm" 4 đầu mối chuyên "ăn" hàng của hắn, qua đó bắt 4 "ông trùm" thứ cấp, tịch thu gần 127.000 băng đĩa các loại (bao gồm số đĩa DVD của Mã Vĩ Hùng), trong số đó có hàng chục ngàn đĩa DVD chứa nội dung phản động, khiêu dâm, đồi trụy. Trên cơ sở tài liệu, tang vật thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp HCM đã có đủ cơ sở kết luận Mã Vĩ Hùng có hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 4 đồng phạm của Hùng tùy mức độ vi phạm mà bị truy tố cùng lúc 2 tội danh này hay tội sản xuất, buôn bán hàng cấm hoặc Buôn bán hàng cấm.
Ngày 21/8/2012, khi đưa vụ án ra xét xử hình sự sơ thẩm với 5 bị can, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Mã Vĩ Hùng cùng đồng bọn là Đặng Quang Hùng (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, đại lý của Mã Vĩ Hùng, bị phát hiện và tịch thu gần 80.000 đĩa lậu) 15 năm tù. 3 bị cáo còn lại bị tuyên án từ 4 đến 7 năm tù.
2. Với kẻ sát nhân, hậu quả do màn "múa" dao "quơ" mã tấu của y khá rõ ràng, có thể cân - đong - đo - đếm được với một, hai hay nhiều mạng người bị tước đoạt. Nhưng trong vai vế của một ông trùm chuyên gieo rắc “nọc độc” văn hóa, mức độ nguy hại lẫn thiệt hại mà Mã Vĩ Hùng cùng đồng bọn gieo rắc, gây ra cho xã hội thì chẳng thể nào định lượng được. Hàng trăm và cũng có khi là hàng trăm ngàn băng đĩa đồi trụy với các kiểu cổ xúy ăn chơi, quan hệ tình dục bừa bãi, cổ xúy cả những mối quan hệ mang tính chất loạn luân, đề cao thú vui nhục dục cưỡng hiếp, quan hệ đồng tính, quan hệ kiểu bầy đàn…, được tung ra thị trường không có nghĩa chỉ có ngần ấy người mua bị tiêm nhiễm. Bởi lẽ một đĩa phim suy đồi như thế sẽ được người ta truyền tay, rồi họ sao chép, phát tán tràn lan trên mạng Internet. Cứ như thế, “nọc độc” ấy sẽ còn mãi, lan truyền qua nhiều thế hệ, đầu độc biết bao con người chẳng biết đến khi nào mới chấm dứt!
Ấy chỉ mới luận về băng đĩa sex, trong tang vật được Cơ quan Công an tịch thu từ cơ sở của Mã Vĩ Hùng cùng đồng bọn còn có những băng đĩa mang tính chất phản động, chống đối chế độ… Về lý thuyết, những băng đĩa này đã bị tịch thu nhưng cần nhấn mạnh rằng, đó là con số bị lực lượng Công an phát hiện. Riêng số băng đĩa đồi trụy, phản động được Hùng cùng đồng bọn tiêu thụ ngoài thị trường, có trời mới biết được con số chính xác ấy là bao nhiêu. Và có lẽ, cũng chỉ có trời mới biết số băng đĩa ấy đã làm băng hoại biết bao tâm hồn tuổi trẻ, nhấn chìm họ vào vũng lầy của những ham muốn nhục dục đê hèn…
Đầu tháng 1/2003, TAND tối cao Tp HCM mở phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm vụ án Mã Vĩ Hùng, chúng tôi hỏi thăm rằng có lường trước những hậu quả mà mình đã gây ra cho xã hội, ông trùm của đường dây gieo rắc “nọc độc” khét tiếng một thời lặng im. Hắn cúi gục đầu, vai run bần bật, hắn đang hối hận, ăn năn chăng, có lẽ là như vậy. Mà nếu không là như vậy, điều đó có thay đổi được gì. Điều đó đâu thể cứu được những tâm hồn tuổi trẻ bị đường dây của hắn làm cho vẩn đục. Càng không thể cứu được hắn thoát khỏi bản án tử vô hình đang đến gần. Điều lạ là bản án ấy chẳng phải do HĐXX cấp sơ thẩm hay phúc thẩm tuyên. Bản án tử vô hình ấy do chính hắn chứ chẳng ai khác, chính hắn đã tự tuyên án tử cho mình.
"Bị cáo bị bệnh rất nặng, sức khỏe sa sút nhanh. Bị cáo còn cha mẹ già và 2 con nhỏ dại đang mong bị cáo trở về từng ngày. Bị cáo biết mình đã sai, bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có được cơ hội sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời và sống có ích".
Khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Mã Vĩ Hùng đã tỏ bày những lời ruột gan ấy trong tiếng ho xé lồng ngực. Hỏi ra mới biết hắn bị nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn mà theo lời hắn là "nổi hạch toàn thân". Hùng nói hắn phát bệnh cách đây 2 tháng, lúc đầu hắn ho nhiều, rồi bị tiêu chảy không rõ lý do và sau đó thì sụt cân đến chóng mặt: "Qua tiến hành các xét nghiệm, bác sĩ cho biết bị cáo nhiễm bệnh" - Mã Vĩ Hùng nói như khóc. Chẳng rõ cái bộ dạng héo sầu ấy của hắn có phải do hắn ăn năn hay để lấy lòng thương cảm của HĐXX.
Dưới hàng ghế dự khán, khi nghe Mã Vĩ Hùng tự bạch "bị cáo nhiễm HIV/AIDS", không ít người dân tham dự phiên xét xử ồ lên. Họ phát ra âm thanh ấy chẳng phải vì xót thương cho hắn, mà vì không nghĩ rằng chuyện gieo gió gặt bão lại đến với hắn trong cái kiếp này sao mà nhanh quá, rõ ràng quá. Người ta nói rằng Hùng kinh doanh băng đĩa đồi trụy nên việc hắn chìm trong lối sống lang chạ, hắn mắc bệnh nghiện tình dục, quan hệ bừa bãi với đủ hạng gái phấn son nên chuyện mắc căn bệnh cả nhân loại đều sợ… là chuyện đương nhiên.
"Nó gieo “nọc độc” nên bị “nọc độc” đưa đường dẫn lối đến căn bệnh thế kỷ, bị HIV/AIDS thì quả đáng đời. Chứ như con tôi, và biết bao thanh thiếu niên mới lớn khác có “gieo gió” bao giờ nhưng vì bị băng nhóm của nó gieo rắc “nọc độc” mà đã bị hủy hoại cả tương lai" - bà Nguyễn T Mai, 45 tuổi, ngụ quận 10, có con trai tên Dương, mắc chứng bệnh nghiện tình dục, căm phẫn: "Suốt ngày chúi đầu vào những băng đĩa sex bán trôi nổi trên thị trường, con tôi cùng nhóm bạn của nó từ những học sinh khá giỏi trở thành con nghiện sex và bỏ bê chuyện học hành, rồi chơi sa đọa, quan hệ tình dục bừa bãi để rồi mắc các chứng bệnh truyền nhiễm, có đứa bị nhiễm HIV… tàn lụi cả tương lai".
Như đã nói, tại phiên tòa xét sử hình sự sơ thẩm, TAND Tp HCM tuyên phạt Mã Vĩ Hùng 2 tội danh, gồm tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm (bị xử phạt 8 năm tù) và tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (bị tuyên 7 năm tù), tổng hình phạt mà hắn phải thi hành án là 15 năm tù. Sau án tuyên của tòa, Mã Vĩ Hùng kháng cáo xin giảm án với lý do có cha già mẹ yếu, thành khẩn khai báo, có 2 con còn nhỏ dại… Cho rằng hành vi của Mã Vĩ Hùng rất nghiêm trọng, lý do kháng cáo chẳng có gì mới ngoài chuyện hắn mắc bệnh thế kỷ nên dẫu rất thông cảm cho tình cảnh nhiễm HIV/AIDS của hắn nhưng HĐXX chẳng thể áp dụng điều luật gì để giúp hắn, nên bác đơn kháng cáo của hắn, tuyên y án 15 năm tù.
Tự tuyên án tử cho mình với căn bệnh HIV/AIDS, số phận của Mã Vĩ Hùng xem như đã được định đoạt. Phải trả cái giá quá đắt cho hành động hám lợi nông nổi, khi nhìn Mã Vĩ Hùng thẫn thờ lê bước dưới sự kèm sát của các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ dẫn giải can phạm, mới thấy rằng ông trùm của đường dây gieo rắc nọc độc ngày nào tiều tụy lắm rồi. Mã Vĩ Hùng gieo gió và gặt bão, chuyện đã rõ rành rành nhưng điều khiến nhiều người tham dự phiên tòa, và có lẽ cả các thành viên HĐXX băn khoăn, trăn trở là liệu bi kịch hay tấm gương sống ấy của hắn có đủ sức cảnh tỉnh những kẻ chuyên gieo rắc “nọc độc” cải tà quy chính hay không?!