Theo mô tả của Robertson, thì lúc đó Abdel cùng con trai là Khaled al-Megrahi đang ở trong một căn nhà hoang tàn tại thủ đô
Abdel là thủ phạm đánh bom chuyến bay 103 của Hãng hàng không Mỹ Pan Am trên bầu trời thị trấn Lockerbie của Scotland ngày 21/12/1998 làm 259 người thuộc phi hành đoàn cùng hành khách trên máy bay thiệt mạng và dưới mặt đất có 11 nạn nhân tử vong, đã bị xử án tù chung thân vào năm 2001, ở tù tại thị trấn Lockerbie cho đến năm 2009 thì được thả vì Mỹ và Đại tá Muammar Gaddafi đã đạt được một thỏa thuận: Gaddafi chịu bồi thường mọi thiệt hại về người và của. Sau khi ra tù trở về
Trong tình cảnh này, khi mà Abdel đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, thì cái chết sẽ đến với ông ta trong vài ngày nữa. Con trai của Abdel nói với nhà báo Robertson hôm 29/8 vừa qua rằng, cha mình chết đi sẽ mang theo tất cả những bí mật về vụ Lockerbie xuống mồ vĩnh viễn