Ngày 17/11 vừa qua, Hernandez ra tòa án liên bang ở quê nhà của hắn là Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) với tội danh "âm mưu ám sát Tổng thống Barack Obama".
Theo hồ sơ lưu trữ của FBI, năm nay 21 tuổi, Hernandez đã từng bị tòa án tại 3 bang Texsa, Utah và Pennsylvania điều tra vì bị tình nghi có tham gia một số tổ chức cực hữu tại địa phương nhưng vì chưa có bằng chứng xác đáng nên không thể giam giữ hắn được. Hernandez sinh ra tại bang
Vào lúc 21 giờ ngày 11/11/2011, tại khu vực cách nhau giữa Nhà Trắng ở phía nam, an ninh đặc biệt của Nhà Trắng nghe thấy 2 tiếng nổ của loại súng tự động, đến hiện trường thì nhặt được 2 vỏ đạn.
Kiểm tra kỹ phía phòng dẫn vào nơi ở của gia đình Tổng thống Obama, nhân viên an ninh thấy lớp kính che phía ngoài một cửa sổ bị thủng vì vết đạn, còn một viên nữa chắc đã được Hernandez bắn vào khu vực Obama ngủ. Cũng rất may, lúc đó Obama đã cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama sang Honolulu, Hawaii để dự Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 19, chỉ còn 2 con gái là Malia và Sasha ở nhà nhưng theo cảnh sát, cả hai không hề hấn gì.
Vụ ám sát hụt Tổng thống Obama gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới. Ngay sau đó, một mạng lưới an ninh hỗn hợp của FBI và CIA đã bủa đi tìm tung tích sát thủ. Sau đó cảnh sát biết được chính xác Hernandez đã cùng với một thanh niên khác đến thuê phòng ngủ gần Nhà Trắng. Sau khi bắn 2 phát, Hernandez đã bỏ lại hiện trường một chiếc xe hơi cũ mà hắn và đồng bọn đã sử dụng cho vụ mưu sát bất thành. Cảnh sát tìm thấy trên xe một khẩu AK-47, khi đối chiếu với 2 vỏ đạn bắn vào Nhà Trắng, giới chức an ninh kết luận rằng đạn từ khẩu súng này bắn ra.
Lần theo dấu vết của sát thủ, đến sáng 16/11/2011, các điệp viên FBI đã bắt Hernandez tại
Ra tòa phiên thứ nhất, Hernandez vẫn chưa khai ra kẻ đồng phạm, còn với việc bắn vào Nhà Trắng, hắn vẫn chưa thừa nhận rằng mình có mục đích ám sát Tổng thống Obama. Hiện công cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn.
Vào năm 1994, khi Tổng thống Bill Clinton còn đương chức, Francisco Martin Duran đã bắn 27 phát súng vào nơi ở của ông