Một nhóm du khách Mỹ đang tham quan một trung tâm văn hóa trong thị trấn Abepura ở tỉnh Papua của
Lực lượng Kopassus của
Mới đây, hàng trăm báo cáo tình báo của Kopassus về Papua đã bị rò rỉ và lọt vào tay của tờ báo The Age của
Nằm ở miền cực đông quần đảo Indonesia, khu vực Papua là nỗi ám ảnh thường trực của Indonesia - quốc gia hiện được coi là có sự tiến bộ đáng kể về kinh tế và dân chủ. Nhưng bất chấp quyền tự trị được công nhận cách đây 10 năm cũng như chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế dành cho Papua, dân bản địa Melanesia vẫn là những người nghèo khổ nhất Indonesia và đa phần người dân cảm thấy không hài lòng với sự điều hành của Jakarta.
Xung quanh thủ phủ Jayapura của Papua, nơi bắt nguồn của nhiều báo cáo tình báo, có 10 mạng lưới gián điệp Kopassus thâm nhập "mọi cấp độ xã hội" - bao gồm trường đại học, cơ quan chính quyền, nghị viện địa phương, chuỗi khách sạn và Hội đồng dân sự Papua.
Ví dụ, một nhân viên công ty cho thuê ôtô sẽ mật báo đến Kopassus bất cứ khi nào thấy một khách hàng khả nghi đến công ty hay trò chuyện về vấn đề quyền con người. Một nhân viên cửa hàng điện thoại thường xuyên cung cấp thông tin về những số điện thoại của khách hàng. Các nhà báo, sinh viên đại học, công nhân viên chức, lãnh đạo nhà thờ, giáo viên, tài xế taxi, lãnh đạo bộ tộc, trưởng làng, nông dân và công nhân lâm nghiệp - tất cả đều nằm trong hồ sơ báo cáo theo dõi nghiêm ngặt của Kopassus.
Một số đơn vị khác của quân đội
Giay cho biết sự hiện diện của mạng lưới tình báo là một phần của đời sống hàng ngày ở Papua, thậm chí người của Kopassus cũng âm thầm can thiệp vào hoạt động hàng ngày của nhà thờ. Giay giải thích: "Nếu ai đó đến nhà thờ, chúng tôi luôn tự hỏi đó thật sự là ai. Họ đến đây với mục đích gì? Họ là gián điệp hay tín đồ?". Sự "quan tâm" quá đặc biệt này khiến cho Giay luôn thấy ngột ngạt.
Marcus Haluk, Tổng thư ký của Hiệp hội Sinh viên cao nguyên trung tâm Papua (CHPSA), là nhân vật được quan tâm đặc biệt trong toàn bộ hồ sơ báo cáo tình báo của Kopassus. Mọi cuộc họp của Marcus Haluk ở CHPSA đều có gián điệp Kopassus tham dự. Haluk thú thật với báo chí: "Tôi còn không nhớ được bao nhiêu lần gián điệp Kopassus đe dọa hay toan ám sát tôi. Đã có lần tôi bị gí súng vào đầu, và có lần bị đạp ngã khỏi chiếc môtô tôi đang chạy. Tin nhắn đe dọa thì như cơm bữa".
BIN hiện do Sutanto lãnh đạo và cơ quan tình báo này từng là tâm điểm chỉ trích của nhiều tổ chức nhân quyền ở
Nói tóm lại, mục tiêu là gây mất uy tín những cơ cấu chính trị được chính quyền Jakarta đưa vào thỏa thuận về quyền tự trị đặc biệt của Papua ký kết từ năm 2001 - chính sách cho phép người Papua có đầy đủ quyền về văn hóa và kinh tế.
Danh sách 32 tên người