Giới phê bình cho rằng vụ án cựu Bộ trưởng Quốc phòng chỉ là phần nổi của tảng băng ở một nước mà giới quan chức tham nhũng vốn không hề bị trừng phạt. Vào đầu tháng 5, Tsochatzopoulos phát đi một “thông điệp” đe dọa tiết lộ những cái tên mà ông tuyên bố đứng đằng sau "vụ khủng bố chính trị chưa từng có mang danh nghĩa pháp luật".
Lời đe dọa này là hoàn toàn có cơ sở vì sau 40 năm lăn lộn trên chính trường Hy Lạp, Tsochatzopoulos biết rất rõ sự bê bối của nền văn hóa chính trị nước này. Trong bản báo cáo dày 203 trang, các công tố viên Hy Lạp khẳng định cựu Bộ trưởng Quốc phòng đã nhận "số tiền bất hợp pháp" từ các hợp đồng quân sự ký kết từ năm 1998 đến 2001, bao gồm giao dịch mua các hệ thống tên lửa TOR M-1 từ Nga và một số tàu ngầm từ Công ty Ferrostaal của Đức.
Ngoài ra, vào năm ngoái một tòa án ở thành phố Munich (Đức) cũng buộc tội hai cựu quan chức của Ferrostaal đưa tiền hối lộ để ký các hợp đồng quân sự. Tòa án không nêu tên Akis Tsochatzopoulos mà chỉ nói chung chung là "các chính khách, chứ không phải cá nhân, đặt mua số tàu ngầm".
Nhóm công tố viên Hy Lạp cũng buộc tội Tsochatzopoulos thành lập một loạt công ty ở hải ngoại và các tài khoản tại Ngân hàng Thụy Sĩ để rửa hàng triệu USD nhằm mục đích mua bất động sản, trong đó bao gồm một căn nhà cực kỳ sang trọng nằm trên con đường Dionysiou Areopagitou đắt giá nhất ở trung tâm thủ đô Athens gần Nhà bảo tàng Acropolis của Hy Lạp. Vassiliki Stamati, 49 tuổi, vợ của Tsochatzopoulos, được cho là người đứng ra mua căn nhà này vào năm 2010 từ một công ty nước ngoài.
Ngày 30/5/2010, hai tờ báo Kathimerini và Proto Thema của Hy Lạp công bố điều tra của họ cho thấy vợ của Tsochatzopoulos mua ngôi nhà với giá gần 2 triệu USD, vài ngày trước khi Quốc hội Hy Lạp thông qua một loạt biện pháp khắc khổ nhằm cứu vãn nền kinh tế như là tăng thuế và chống gian lận thuế. Bà Stamati đang bị tạm giam chờ xét xử. Mới đây, Stamati đã tuyệt thực phản đối quyết định giam giữ và chia cắt bà với đứa con chỉ mới 5 tuổi của hai vợ chồng bà. Đồng thời chính quyền Hy Lạp cũng giam giữ Areti, con gái của Tsochatzopoulos, vì tội rửa tiền trong một vụ mua bán nhà khác.
Tasos Telloglou, nhà bình luận chính trị và nhà báo điều tra, nhận định vụ án chống gia đình Tsochatzopoulos là bước đi đúng hướng, song vẫn chưa thể được coi là sự thay đổi lớn lao đối với nền văn hóa chính trị Hy Lạp. Bởi vì hiện nay người dân Hy Lạp rất căm phẫn trước việc có quá ít chính khách cấp cao nước này bị trừng phạt trong những vụ bê bối tham nhũng.
Họ cho rằng ở Hy Lạp phải có đến hàng ngàn Akis Tsochatzopoulos, nhưng tất cả vẫn bình yên trước công lý. Leonidas Kotsalis, luật sư đại diện cho Tsochatzopoulos, cho biết ông đang cố gắng thuyết phục Tòa án Tối cao Hy Lạp thả thân chủ của ông đồng thời tìm kiếm bằng chứng về cáo buộc rửa tiền từ các thành viên của hội đồng ngoại giao và quốc phòng nước này (tồn tại trong thời gian Tsochatzopolous giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, 1996 - 2011) trong đó gồm hai cựu thủ tướng thuộc đảng Xã hội - Costas Simitis và George A. Papandreou.
Tsochatzopoulos là một trong những người sáng lập đảng Xã hội (PASOK) của Andreas Papandreou - người giữ hai nhiệm kỳ thủ tướng Hy Lạp, 1981 - 1989 và 1993 - 1996. Tsochatpoulos được bầu vào Quốc hội Hy Lạp lần đầu tiên vào năm 1981 và giữ được ghế ở đây cho đến năm 2007.
Năm 1994, sau khi chế độ độc tài sụp đổ, Tsochatpoulos cùng với Andreas trở về Hy Lạp và luôn sánh bước cùng với người này trên con đường chiếm giữ quyền lực sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1981. Trong suốt 10 năm qua, giới truyền thông Hy Lạp liên tục chỉ trích lối sống xa hoa phung phí của Tsochatpoulos.
Trong thời gian qua, Cục Phòng chống tội phạm kinh tế và tài chính (SDOE) phối hợp với Cảnh sát thuế Hy Lạp tiến hành nhiều cuộc điều tra quy mô nhằm vào các cá nhân, tổ chức và nhất là giới chính khách nghi ngờ gian lận thuế và tham nhũng. Theo SDOE, tổng số tiền trốn thuế ở Hy Lạp trong năm 2011 vào khoảng hơn 10 tỉ USD và tổng số tiền hối lộ khoảng 720 triệu USD