Một điều trớ trêu là cái kỹ nghệ làm hàng giả với số lượng lớn này lại đang trở thành "đối thủ nặng ký" của nền công nghiệp tin học chính thống trên thương trường quốc tế, với các cơ sở "ăn cướp kỹ thuật cao" kề cận ngay thung lũng Silicon - trung tâm sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới.
Không chỉ riêng phần mềm tin học, bọn đánh cắp sản phẩm trí tuệ cao còn tung ra nhiều loại sản phẩm dạng "bán chạy" khác như trò chơi điện tử, hay videogames... Điển hình là một "trung tâm sản xuất và đóng gói" tuyệt mật ở thị trấn Paramount vừa được Cục Điều tra Liên bang (FBI) khám phá sau nhiều năm dày công phục kích, với lượng phần mềm sao chép khổng lồ trị giá cỡ 150 triệu USD từ các phiên bản mới nhất của Hãng Microsoft đã bị tịch thu. Còn những vụ việc lẻ tẻ cỡ vài triệu USD/cơ sở thì không sao liệt kê xuể...
Trái với lĩnh vực phòng chống tội phạm truyền thống luôn được sự ủng hộ của công chúng, nhiều chiến dịch bài trừ nạn sao chép các sản phẩm tin học lại ít nhận được sự cảm thông từ đa số người dân. Với người tiêu dùng nói chung, phần mềm "rởm" chẳng hề mang vẻ gì đe dọa, thậm chí còn lôi cuốn hấp dẫn họ bởi giá thành... cực rẻ.
Bởi vậy thật khó mà đạt "kỳ tích" truy quét hết bọn tội phạm được, song song là mức thiệt hại của các hãng sản xuất chính thức cứ ngày càng cao. Như người phát ngôn của Microsoft từng cho biết, rằng họ luôn bị mất trắng cả trăm triệu USD mỗi năm vì nạn sao chép lậu ngay trên đất Mỹ.
Kỹ nghệ đánh cắp phần mềm tin học đã được chuyên môn hóa tối đa, dần biến thành một ngành "kinh tế mũi nhọn" thực thụ trong tổng doanh thu thường niên của thế giới ngầm tội ác có tổ chức ở Hoa Kỳ.
Ví như các phân xưởng dưới mặt đất tại thung lũng San Gabriel chuyên trách phần sao chép, còn các "trung tâm phân phối" tại Westminster và Los Angeles thì chuyên in các cuốn "sách hướng dẫn" bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp và Bồ Đào Nha; riêng khoản bao bì và logo "y như thật" lại do Công ty Digital Colors có trụ sở ở Long Beach đảm nhiệm cung cấp mọi mẫu mã mới nhất (!)...
Sản phẩm hoàn chỉnh được giao cho giới phân phối trung gian, để rồi được các tay đầu nậu "trường vốn" thu gom và tung ra thị trường Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Người tiêu dùng toàn cầu dĩ nhiên đã bị đánh lừa bởi cứ đinh ninh rằng đó là hàng Made in
Trước sự gần như bất lực của giới hữu trách, các hãng tin học hàng đầu buộc phải trích kinh phí cho các biện pháp "cứu cánh" như thuê thám tử tư (Microsoft), lập quỹ tài trợ cho cảnh sát địa phương (IBM, Intel, HP và Motorola)... nhưng cũng chẳng đem lại kết quả mấy khả quan trước cung cách "chôm chỉa bậc siêu cao" của bọn tội phạm.
Điều đáng nói nữa là cho tới giờ, chưa có một tay hacker tin tặc cộm cán nào "lọt lưới" cả, bởi kỹ nghệ đĩa "rởm" tồn tại trước hết nhờ những sư tổ hacker chuyên bẻ khóa phần mềm. Theo nhận định của ngài William Barker, một chuyên viên FBI cao cấp lâu năm thì: "Những tay trùm hacker tại Mỹ chủ yếu là người gốc Hoa và Ấn Độ. Chúng tôi biết vậy mà vẫn đành bó tay vì thiếu chứng cứ. Thông thường một tay tin tặc được chia tới 40% các khoản lời từ một "phi vụ", chứng tỏ vai trò chủ mưu hàng đầu của giới hacker trong cái nghề kinh doanh béo bở này".
Cuộc chiến bài trừ "đại dịch sao chép" vẫn vô cùng nan giải, cảnh sát thì chính thức đề nghị giới tư pháp nên xử tội phạm tin học ngang với tội phạm ma túy, hòng có cơ may đẩy lùi thứ tội phạm trí tuệ mới này