Hiện đại hoá ngành Công an, Tình báo ở Trung Quốc:

Hiện đại hóa phải bắt đầu từ nhà trường và đào tạo cán bộ

Nghiên cứu về cải cách và hiện đại hóa ngành Công an, cảnh sát Trung Quốc mà không nói tới hệ thống các học viện, nhà trường Trung Quốc thì thật sự thiếu sót lớn. Trước năm 1978, các nhà trường Công an Trung Quốc được xây dựng, thiết kế theo mô hình Liên Xô: dạy và học chủ yếu trong giáo trình, dạy lý thuyết, phần thực hành rất khiêm tốn trong các phòng học chuyên dụng, các phòng thí nghiệm. Với cách dạy và học này thầy và trò nắm rất vững lý luận nhưng khi bước ra thực tiễn thường bỡ ngỡ, không thạo việc.

Để cải cách hệ thống giáo dục đào tạo Công an, từ đầu những năm 80, Trung Quốc đã cử rất nhiều đoàn cán bộ đi tham quan, học tập các học viện, nhà trường cảnh sát các nước từ đó xây dựng Đề án cải cách hệ thống giáo dục Công an, An ninh Trung Quốc. Các nhà trường Công an Trung Quốc tổ chức có hệ thống, có chế độ chính sách đảm bảo riêng theo từng cấp nhà trường. Nước bạn chia ra 3 cấp nhà trường: Đại học Quốc gia đào tạo đa ngành các lĩnh vực Công an, cảnh sát; Các Trường đại học chuyên ngành như Cảnh sát vũ trang, Phòng cháy chữa cháy v.v... Các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Cục, Sở Công an 31 khu, tỉnh, thành phố.

Đại học Quốc gia CAND ngoài đào tạo hệ đại học, sau đại học còn đảm nhiệm đào tạo sĩ quan chỉ huy trung, cao cấp. Trong bộ máy có các trường, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu trực thuộc. Các cơ sở đào tạo khác của Bộ Công an Trung Quốc chỉ tập trung đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp và huấn luyện nghề nghiệp.

Cũng giống như các đơn vị CAND khác, các nhà trường Bộ Công an Trung Quốc áp dụng chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy. Giám đốc (hoặc Hiệu trưởng) và Chính ủy có thẩm quyền và cấp hàm ngang nhau. Tuy nhiên Giám đốc (hoặc Hiệu trưởng) là người quyết định cao nhất về giáo dục và đào tạo.

Về nguồn tuyển sinh, ngoài các cán bộ Công an đương chức đi học, các  trường Công an Trung Quốc tuyển sinh các học sinh tốt nghiệp phổ thông, nam cao  từ 1m70, nữ cao từ 1m60 trở lên. Tỉ lệ nữ trong tuyển sinh là 10-15%. Các trường CAND còn tổ chức đào tạo các hệ dân sự như đào tạo điều tra viên, trinh sát viên cho các  ngành thuế, hải quan, đường sắt, kiểm lâm, hàng không v.v... Tỉ lệ nữ trong giảng viên các nhà trường chiếm tỷ lệ 1/3. Đại học Quốc gia CAND Trung Quốc có 1 Phó chủ tịch, 1 Phó Chính ủy là nữ.

Các Nhà trường Bộ Công an Trung Quốc ngoài đào tạo bậc sơ học, trung học, đại học, sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), còn đào tạo cán bộ sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy. Bộ Công an Trung Quốc bắt buộc toàn bộ các sĩ quan chỉ huy chỉ được bổ nhiệm sau khi vào học và tốt nghiệp các khóa bồi dưỡng chỉ huy - tham mưu tại các nhà trường Công an.

Về thời gian đào tạo, Trung Quốc áp dụng thời gian đào tạo theo mô hình thế giới 4+2+3 (đại học 4 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 3 năm). Đứng hàng đầu hiện nay trong hệ thống các nhà trường Công an Trung Quốc là Đại học Quốc gia CAND Trung Quốc.

Với diện tích khuôn viên rộng 350ha, Trường đại học Quốc gia CAND đóng tại khu vực vành đai 5 ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là nhà trường đầu ngành của Bộ Công an Trung Quốc và được đầu tư xây dựng hiện đại ngang với Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc. Trường được thành lập năm 1948, hiện có biên chế 581 giảng viên, trong đó có 265 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. 70% giảng viên nhà trường có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ khoa học. Ngoài ra, trường còn có một đội ngũ cán bộ giảng viên kiêm nhiệm đông đảo đang đào tạo cho hơn 2 vạn học viên các hệ của Bộ Công an Trung Quốc.

Lực lượng cảnh sát Trung Quốc. Nguồn: Internet.
Lực lượng cảnh sát Trung Quốc. Nguồn: Internet.

Hiện nay trường đào tạo hệ cử nhân đại học học 4 năm với 9 loại bằng cấp: cử nhân luật, cử nhân Khoa học Công an, cử nhân Khoa học điều tra hình sự, cử nhân Khoa học tình báo Công an, cử nhân Cảnh sát hành chính, cử nhân Khoa học và kỹ thuật hình sự, cử nhân Bảo vệ an ninh, cử nhân Quản lý an toàn giao thông.

Hệ đào tạo Tiến sĩ Luật học: Đào tạo từ năm 2003 với thời gian học 3 năm. Hiện có 3 mã ngành: Luật tố tụng hình sự; điều tra hình sự; kỹ thuật xác lập chứng cứ. Hệ đào tạo Thạc sĩ: Đào tạo từ năm 1993. Thời gian đào tạo 2 năm tập trung hoặc 3 năm không tập trung với 6 nhóm ngành: Thạc sĩ Luật học, Thạc sĩ Giáo dục học, Thạc sĩ kỹ thuật, Thạc sĩ Y học, Thạc sĩ Khoa học quân sự, Thạc sĩ Hành chính học.

Các nhà trường Công an Trung Quốc có phương thức quản lý học viên rất chặt chẽ theo phương thức lực lượng vũ trang và có đội ngũ cán bộ quản lý học viên bố trí đến tận các lớp học.

Về rèn luyện điều lệnh, nội vụ: Bộ Công an Trung Quốc quy định hàng năm trước khi vào học văn hóa, chuyên môn toàn bộ học viên các nhà trường phải luyện tập về điều lệnh, nội vụ, đội ngũ 1-3 tháng. Các nhà trường Công an Trung Quốc đã bắt đầu dạy ngoại khóa các môn như nhảy dù từ máy bay, đi biển, cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố, v.v... Hàng tháng các Trường tổ chức cho học viên hành quân dã ngoại đi bộ xa hàng chục kilômét để rèn luyện.

Bộ Công an Trung Quốc xác định các nhà trường CAND là các mục tiêu quân sự quan trọng phải bảo vệ nên 100% các nhà trường có vệ binh chuyên trách gác và bảo vệ ở cổng trường, có trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ đầy đủ rất uy nghiêm. Các nhà trường thuộc Bộ Công an Trung Quốc có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Chính phủ Trung Quốc quy định các địa phương phải ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng các nhà trường đại học nói chung, các nhà trường CAND  nói riêng.

Diện tích các trường rộng và được quy hoạch tốt như Đại học Quốc gia CAND Trung Quốc với 2 cơ sở; Học viện Cảnh sát Chiết Giang rộng 65ha, Trường đại học Cảnh sát Thượng Hải rộng 70ha. Điểm nổi bật của các trường CAND Trung Quốc là khu thực hành của cán bộ, học viên: Do quỹ đất rộng và áp dụng phương thức đào tạo tiên tiến của Mỹ và thế giới đi sâu về thực hành tác chiến nên các trường Công an Trung Quốc đều dành một khu khoảng 15-20ha, trong khuôn viên trường xây các mô hình giống hệt như ngoài thực tiễn: các đường phố, ga tàu hỏa, ga xe điện ngầm, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán karaoke, vũ trường, chùa, nhà thờ, nhà máy, v.v... để học viên thực tập các phương án thực tế.

Có thể nói ở ngoài thực tiễn có gì thì trong nhà trường Công an có mô hình đó mà phần lớn là giống 100% ngoài thực tiễn. Ngoài ra là các khu thư viện, quảng trường, khu làm việc của cán bộ, khoa học tập và luyện tập thể thao, võ thuật, trường bắn, ký túc xá của sinh viên. Bình quân mỗi trường CAND Trung Quốc có từ 3-7 sân vận động lớn và hàng chục sân thể thao các loại. Các trường CAND Trung Quốc đều có các trường bắn hiện đại và thực hành bắn qua mô hình di động, xây các mô hình nhà cao tầng hoặc các chướng ngại vật cao tầng để sinh viên luyện tập, vượt chướng ngại vật. Như Đại học Cảnh sát Chiết Giang có 7 sân tập luyện, 33 phòng thí nghiệm nghiên cứu, thư viện có 700.000 tài liệu (trong đó có 400.000 tài liệu in).

Bộ Công an Trung Quốc quy định 100% học viên các trường Công an Trung quốc phải ở tập trung trong nhà trường, nhưng để đỡ gánh nặng cho Nhà nước và tham gia xây dựng cơ sở vật chất các trường nên sinh viên phải đóng tiền học, tiền ăn, ở trong 4 năm học. Các ký túc xá sinh viên được xây dựng như khách sạn, sinh viên dùng điện, nước, Internet, tivi… đều phải trả tiền tùy theo các thang bậc của ký túc xá. Sinh viên Công an Trung Quốc ăn theo tự nguyện và phải tự trả tiền. Các nhà ăn đều tự hạch toán nên không cần bộ máy đông mà rất khang trang, sạch đẹp.

Tại Đại học Quốc gia CAND Trung Quốc, học viên ở khu vực Bắc Kinh mỗi năm phải đóng 4.600 tệ tiền học phí, 3.600 tệ tiền ăn, 900 tệ tiền ở ký túc xá (tổng cộng khoảng 1.200 USD/năm). Riêng sinh viên các gia đình chính sách, nghèo, khó khăn và các sinh viên học xuất sắc Chính phủ và Bộ Công an có hỗ trợ tiền ăn, ở, học phí. Chính việc quy định này đã kích thích sự chăm học và thi đua học tập của học viên.

Với sự đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên này, nên hệ thống các nhà trường Công an, cảnh sát Trung Quốc hiện được đánh giá vào tốp những học viện, nhà trường Công an, cảnh sát hàng đầu của thế giới. Sinh viên sau khi học tập ra trường nắm bắt rất nhanh thực tiễn và góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách, mở cửa, hiện đại hóa đất nước Trung Quốc.

Trung Quốc có chế độ chính trị, điều kiện kinh tế - xã hội giống Việt Nam . Giữa hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Nước bạn có nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật Công an, cảnh sát, tình báo rất hiện đại, có nhiều kinh nghiệm về bảo vệ an ninh, tình báo, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, huấn luyện võ thuật, phòng chống biểu tình, bãi công, bảo vệ lãnh tụ, v.v... mà ngành Công an và Cảnh sát nước ta có thể trao đổi, nghiên cứu, học tập

N.X.Y.

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.