Theo các nhà điều tra, mỗi chặng dừng chân ở các chuyến bay đến một số nước châu Phi, Simon Wood lại đem theo nhiều món quà, thậm chí có cả những thứ đồ chơi mang thương hiệu British Airways - loại dành cho trẻ em trên những chuyến bay đường dài để thu hút các bé gái đến khách sạn nơi ông nghỉ.
Trong suốt 16 năm lái máy bay cho British Airways, Simon Wood đã chọn tuyến bay Anh - Đông Phi, vốn không được nhiều phi công ưa chuộng vì hầu hết các quốc gia trong vùng này - chẳng hạn như Somali, Ethiopia, Kenya, Sudan, Uganda…, rất nghèo đói. Nhiều nơi lại thường xảy ra nội chiến triền miên, phần lớn trẻ em - nhất là trẻ em gái thất học, sống trong những khu ổ chuột, trại mồ côi nên rất dễ bị dụ dỗ.
Được mô tả là một người vui nhộn, dễ mến, dễ gần, không ai tin rằng viên phi công người Anh vẫn thường kéo đàn accordion, dạy các bé gái châu Phi hát, hoặc cho họ những cuốn sách tập tô màu lại là một kẻ biến thái. Sự việc ấu dâm diễn ra suốt 14 năm, và nó chỉ bị phát hiện khi mẹ của một nạn nhân 5 tuổi, người Kenya lên tiếng tố cáo với cảnh sát.
Theo lời bà, con gái bà đã bị lạm dụng tại một khách sạn năm sao được thuê mướn cho các phi hành đoàn Bristish Airway nghỉ ngơi mỗi khi họ hạ cánh xuống Nairobi. Bà nói: "Sau khi cho tôi vay tiền, ông ấy đã bảo tôi dẫn con gái tôi đến chơi vì ông ấy rất thích trẻ con. Tin rằng ông ấy là người tốt, tôi đã đưa con tôi vào khách sạn Nairobi Intercontinental. Lúc ra về, tôi thấy cháu rất đau đớn. Bộ phận sinh dục cháu chảy máu. Bác sĩ nói cháu đã bị lạm dụng tình dục".
Lần lạm dụng tình dục trẻ em đầu tiên của Wood xảy ra vào năm 2000 với một cô bé 8 tuổi người Anh khi ông ta dẫn một nhóm thiếu niên đi lên miền Bắc Yorkshire, Anh trong chương trình tình nguyện vì bệnh nhân tiểu đường. Bị bắt giữ nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng để buộc tội ông ta. Vì thế, Wood vẫn tiếp tục công việc lái máy bay cho Bristish Airway, đồng thời tiếp tục làm "từ thiện".
Theo nhà chức trách Kenya, có bằng chứng cho thấy Simon Wood đã thực hiện hành vi ấu dâm với 15 bé gái, lớn nhất là 11 tuổi và nhỏ nhất là 5 tuổi tại quốc gia này.
Theo lời khai của Simon Wood, năm 2001, lần đầu tiên khi hạ cánh xuống Nairobi, thủ đô Kenya, ông ta đến thăm trại nuôi trẻ mồ côi Karen và nhanh chóng chinh phục được cảm tình của các bé gái. Vào lễ Phục sinh năm 2002, Simon Wood cùng với 20 thành viên của 2 phi hành đoàn thuộc Hãng Bristish Airway đã tình nguyện dành cả thời gian nghỉ ngơi để chơi bóng với các trẻ em trai, tắm rửa cho trẻ em gái đồng thời tặng quà, thuốc men trị bệnh và đóng góp tiền bạc để nuôi dạy những đứa trẻ này.
Trả lời một cuộc phỏng vấn của Hiệp hội Báo chí Anh, Simon Wood, cho biết: "Chúng tôi chơi đùa, hát, tổ chức hoạt động ngoài trời để tạo niềm vui cho trẻ. Tất cả trẻ em đều rất gần gũi với chúng tôi".
Với các quan chức Kenya, Simon Wood tuyên bố rằng ông là "một thành viên trong chương trình quan hệ cộng đồng của Bristish Airway" khi ông tiếp cận với các trại mồ côi và các trường học. Quản lý một trại mồ côi ở Uganda cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ mục đích từ thiện của Wood vì ông ta chỉ quan tâm đến các bé gái. Nhiều lần chúng tôi bắt gặp ông ta có những biểu hiện bất bình thường khi tắm rửa cho những bé này".
Có lần, khi một quản lý lên tiếng phàn nàn về hành vi của Wood thì ngay lập tức, Wood tố cáo với cảnh sát, rằng nhân viên trong trại đã ăn bớt tiền xây dựng những căn nhà dành cho trẻ mồ côi. Kết quả là hai nhân viên quản lý bị bắt.
Tuy nhiên, những nhân viên quản lý khác không chịu bỏ cuộc. Họ âm thầm thu thập chứng cứ về hành vi ấu dâm của Simon Wood. Khi đã có đủ, hiệu trưởng một trường học ở Nairobi, Kenya liên lạc với một công ty luật của Anh và công ty này đã cử điều tra viên đến Kenya nhằm tiến hành những hoạt động pháp lý chống lại Simon Wood và Hãng Hàng không Bristish Airway. Thế nhưng, khi nhận ra mức độ ấu dâm của Wood, được mô tả là "người đứng đầu nước Anh về tội phạm tình dục trẻ em", công ty luật nêu trên đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cảnh sát Anh.
Ngày 18/8 vừa qua, Simon Wood bị bắt tại bãi đậu xe dành riêng cho nhân viên của Hãng Bristish Airway ở sân bay Heathrow. Khi kiểm tra máy tính xách tay của ông ta, cảnh sát đã tìm thấy hàng nghìn bức ảnh của các bé gái châu Phi, cùng nhiều bộ đồng phục học sinh được Wood dấu trong xe.
Theo các công tố viên, có đủ chứng cứ cho thấy Wood đã dùng những hình ảnh này để trao đổi với các trang web ấu dâm khác, và lần lạm dụng tình dục trẻ em gần nhất trước ngày bị bắt xảy ra trong chặng dừng chân ở Uganda. Từ Uganda, Simon qua Kenya rồi làm "từ thiện" với các bé gái tại các khu ổ chuột và trại mồ côi gần biên giới.
Xuất hiện trong một phiên tòa ở London, công tố viên Peter Zinner nhận xét về Simon Wood: "Đây là một con người đồi trụy, đã lợi dụng công việc là được đi đến nhiều nơi trên thế giới để thực hiện phạm tội tình dục trẻ em".
Không chỉ riêng Simon Wood, ngay cả Hãng Hàng không Bristish Airway cũng phải đối mặt với vụ kiện do các nạn nhân của Wood đòi bồi thường, một vụ kiện cực kỳ gây tổn hại cho thanh danh - cũng như tiền bạc của hãng. Phía luật sư của bên bị hại đưa ra chất vấn, rằng tại sao một người đã từng lạm dụng tình dục một bé gái 8 tuổi hồi năm 2000, lại được phép thực hiện các chương trình từ thiện liên quan đến trẻ em.
Phía Bristish Airway thì cho rằng, họ chưa bao giờ tổ chức chương trình này, mà do Simon Wood dựng nên để thực hiện hành vi đồi trụy của mình. Theo công tố viên, ít nhất đã có 100 bé gái châu Phi thuộc các quốc gia Uganda, Kenya bị Wood lạm dụng tình dục, chưa kể hàng trăm bé gái khác hiện vẫn chưa xác minh được.
Sau phiên tòa, Simon Wood được tại ngoại nhưng tòa án ra lệnh thu giữ hộ chiếu của ông ta. Hai ngày sau, Wood lao mình vào một đoàn tàu khi di chuyển đi ngang nhà ông ta ở Potters Bar, Hertfordshire để tự sát. Trước đó, Wood đã chuyển 64 nghìn bảng Anh cho một người đại diện ở châu Phi mà các điều tra viên tin rằng số tiền này sẽ được dùng để mua sự im lặng với các nạn nhân của Wood.
Dù Simon Wood đã chết nhưng vụ kiện Hãng Bristish Airway vẫn được tiến hành. Hai người anh của Wood là Nicholas, 52 tuổi, và Anthony, 51 tuổi, từ chối trả lời báo chí về câu chuyện này. Họ chỉ cho rằng: "Đó là một thời khắc khó khăn cho cả gia đình"