Hàng chục công ty sập bẫy lừa kẻ giả danh cán bộ ngân hàng

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT - PC46), Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thọ (SN 1985), Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại và Xây dựng Sông Đà (gọi tắt là Công ty CP Sông Đà) về hành vi lừa đảo dự án. Đáng chú ý, Thọ bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội điều tra, khởi tố khi đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh trong một vụ án lừa đảo khác do chính y "đạo diễn". Kẻ lừa đảo suýt thoát tội do những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, đã được Viện KSND tỉnh Bắc Ninh kịp thời kháng nghị.

Công ty "ma", giám đốc lừa

Khi Nguyễn Đình Thọ bị Cơ quan Công an bắt giam, người dân ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội (quê của Thọ) mới ngã ngửa vì sự khoe mẽ thành đạt của anh ta trước đây. Ở vùng quê này, nhà Thọ thuộc diện nghèo. Bố mẹ Thọ ngoài đồng ruộng còn làm thêm phu hồ kiếm sống. Học hết lớp 12, Thọ ra Hà Nội làm đủ nghề.

Có thời gian, người làng nghe đồn bố mẹ Thọ bán đất đầu tư cho cậu con trai làm ăn, nhận thầu công trình. Nói là nhận thầu cho oai, thực ra Thọ chỉ nhận lại một vài phần việc nhỏ trong một công trình, vì bản thân anh ta làm gì có năng lực tài chính và kiến thức về xây dựng. Thế nhưng năm 2010, Thọ bỗng trở thành tấm gương thành đạt đối với những người ở quê khi thành lập Công ty CP Sông Đà do chính Thọ làm giám đốc.

Công ty này ban đầu được Thọ thuê trụ sở tại xóm 11 Cổ Nhuế, Từ Liêm. Sau một thời gian, để thực hiện hành vi lừa đảo, Thọ chuyển công ty đến địa điểm thuê mới tại Khu đô thị Mỹ Đình II (huyện Từ Liêm cũ), nơi tập trung nhiều văn phòng, trụ sở doanh nghiệp. Thọ treo biển, mua sắm trang thiết bị văn phòng hoành tráng để tạo vỏ bọc hoàn hảo thực hiện kế hoạch lừa đảo.

Một trong số nạn nhân của giám đốc lừa Nguyễn Đình Thọ là bà Lê Thị T., 55 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đây, bà T. công tác trong ngành xây dựng. Không bỏ phí thời gian nhàn rỗi, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng bà T vẫn đi làm thêm, nhận thầu các công trình. Được người quen giới thiệu, quảng cáo rằng Thọ có rất nhiều dự án ở các tỉnh, bà T. đến Công ty CP Sông Đà tìm cơ hội làm ăn.

Tại đây, bà T. được Thọ cho xem hồ sơ dự án kè sông Lô đoạn qua thị xã Hà Giang. Thọ nói công ty của mình đã nộp hồ sơ và được tỉnh Hà Giang chấp thuận đồng ý giao thầu. Thọ đề nghị bà T. cùng tham gia. Đọc hồ sơ, thấy dự án phù hợp với năng lực chuyên môn cũng như khả năng tài chính nên bà T. đồng ý tham gia. Thọ yêu cầu bà T. phải đặt cọc 300 triệu để anh ta lo chi phí "chạy dự án". Tính toán thấy việc thực hiện dự án trị giá hàng chục tỉ đồng vẫn có lãi nên bà T. không ngần ngại chuyển ngay số tiền mà Thọ yêu cầu. Để bà T. tin tưởng, Thọ lập phiếu thu tiền  có đóng dấu của công ty giao biên lai cho bà T. giữ.

Trong thời gian qua lại Công ty CP Sông Đà để bàn bạc việc triển khai thực hiện dự án, bà T. được Thọ khoe có rất nhiều mối quan hệ với các VIP ở các bộ, ngành, tổng công ty lớn và cả hệ thống ngân hàng. Nghe vị giám đốc "chém gió phần phật", bà T. phấn khởi tiếp tục đặt vấn đề nhờ anh ta xin việc cho 2 đứa cháu vào làm việc tại ngân hàng và không ngần ngại đưa cho Thọ 300 triệu đồng "chi phí chạy việc" theo yêu cầu của Thọ.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi giao tiền, bà T. đến gặp Thọ hỏi thăm tiến độ chạy dự án và xin việc cho cháu, bà giật mình khi thấy vị giám đốc cùng trụ sở công ty đã… biến mất. Đơn vị cho thuê mặt bằng cho biết giám đốc công ty đã trả nhà, dọn trụ sở đi nơi khác. Nhưng ở nơi nào thì họ không biết. Điện thoại giám đốc cũng tắt máy, cắt liên lạc từ đó. Bà T. đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức đi tìm "giám đốc lừa" nhưng anh ta biệt tăm nên đành làm đơn trình báo Cơ quan Công an.

Vi phạm về thủ tục tố tụng khiến "siêu lừa" suýt thoát tội

Không dừng lại ở hành vi lừa đảo trên, trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Đình Thọ tiếp tục thực hiện nhiều "kịch bản" lừa đảo mới. Tháng 3/2013, Thọ làm quen với ông Nguyễn Duy T ở Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thọ tự giới thiệu là Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank), chuyên thẩm định dự án cho vay vốn. Tin là thật, ông T. đã giới thiệu Thọ với người quen là anh Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Trường Thịnh.

Biết anh Thành đang có nhu cầu vay vốn để xây dựng cây xăng và trạm dừng nghỉ tại Yên Phong, Bắc Ninh, đầu tháng 4/2013, Thọ úp mở với anh Thành rằng Ngân hàng MB vừa có chủ trương đầu tư xây dựng cây xăng và trạm dừng nghỉ cho cho các doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân và đủ điều kiện về diện tích xây dựng như diện tích từ 1.000m2 trở lên, có 25m bám mặt đường sẽ được ngân hàng cho vay hạn mức đầu tư từ 15 tỉ đến 200 tỉ đồng.

Thọ nói anh ta là trưởng phòng tín dụng nên sẽ trực tiếp đi thẩm định dự án để cho vay vốn. Quá mừng vì gặp được đúng người, đúng việc đang cần, anh Thành đã cung cấp toàn bộ tài liệu, hồ sơ xin vay vốn của công ty cho "trưởng phòng tín dụng".

Tỏ ra sốt sắng muốn giúp anh Thành nhanh nên ngày 8/4/2013, Thọ hẹn anh Thành đi thẩm định, kiểm tra mặt bằng. Lượn một vòng quanh khu đất anh Thành dự định lập dự án, Thọ gật gù khen địa điểm đẹp, chắc chắn sẽ được phê duyệt cho vay vốn ngay. Dọc đường về, anh Thành mời Thọ vào một nhà hàng ở Yên Phong, Bắc Ninh để chiêu đãi, cảm ơn "trưởng phòng tín dụng".

Đánh chén no say, Thọ ghé tai anh Thành nói sẽ về báo cáo lãnh đạo sớm, giúp anh được phê duyệt khoản vay 50 tỉ đồng. Thọ không quên yêu cầu anh Thành phải trích cho mình 10% số tiền được giải ngân. Được vay một khoản tiền lớn như vậy không dễ nên anh Thành đồng ý, miễn là Thọ giúp công ty được việc.

Khoảng giữa tháng 4/2013, Thọ gọi điện thông báo cho anh Thành biết dự án của công ty đã được lãnh đạo ngân hàng chấp thuận giải ngân vốn. Sau đó, Thọ đưa cho anh Thành một bản photocopy quyết định chấp thuận đầu tư vốn của ngân hàng cho Công ty CP Sản xuất và thương mại Trường Thịnh. Để anh Thành tin tưởng, Thọ mang kèm theo một bộ hợp đồng tín dụng sử dụng thẻ quốc tế yêu cầu anh Thành ký với lý do để ngân hàng  chuyển tiền cho vay vào đó rồi giao cho anh Thành bản photocopy.

Những ngày sau, Thọ liên tục yêu cầu anh Thành chuyển cho 100 triệu đồng để lo các thủ tục lập dự án. Linh cảm hành vi thẩm định cho vay vốn của vị "trưởng phòng tín dụng" có nhiều điểm nghi vấn, khuất tất, anh Thành trực tiếp làm công văn tới Ngân hàng MB đề nghị xác minh những nội dung như Thọ đã nói.

Đại diện ngân hàng đã làm việc với anh Thành và khẳng định MB không có chính sách đầu tư cho vay vốn như Thọ nói và không có nhân viên tên Thọ như anh Thành mô tả làm việc tại ngân hàng này. Để làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Đình Thọ, anh Thành đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Những giấy tờ thể hiện ngoài lừa dự án, Thọ còn lừa đảo xin việc làm.
Những giấy tờ thể hiện ngoài lừa dự án, Thọ còn lừa đảo xin việc làm.
Những giấy tờ thể hiện ngoài lừa dự án, Thọ còn lừa đảo xin việc làm.
Những giấy tờ thể hiện ngoài lừa dự án, Thọ còn lừa đảo xin việc làm.

Tối 12/6/2013, tại một nhà hàng ở Yên Phong, Bắc Ninh, khi Nguyễn Đình Thọ trong vai "trưởng phòng tín dụng" đang nhận tiền và viết giấy biên nhận số tiền 30 triệu đồng từ anh Thành, hắn đã bị Công an huyện Yên Phong bắt quả tang. Tại Bản án số 88/2013/HSST ngày 27/9/2013, TAND huyện Yên Phong đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đình Thọ 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên đến ngày 25/10/2013, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định kháng nghị số 03/QĐ-KN kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm trên của TAND huyện Yên Phong. Nội dung kháng nghị nêu: Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Thành, Thọ còn có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của 17 công ty, cá nhân khác, trong đó có 5 đơn vị, cá nhân tố cáo Thọ đến CQĐT huyện Yên Phong có lời khai phù hợp với khai nhận của Thọ và vật chứng thu hồi được.

Ngoài ra khi khám xét, CQĐT còn thu giữ nhiều giấy tờ, mẫu dấu mang tên các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, Thọ khai là giấy tờ giả. Tuy nhiên các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã không điều tra xử lý những hành vi phạm tội nêu trên và trưng cầu giám định những tài liệu, giấy tờ giả để xử lý đối với bị cáo là bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt tội phạm. Do vậy. Viện KSND  tỉnh Bắc Ninh đề nghị hủy bán án sơ thẩm để điều tra lại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đình Thọ đã khai nhận làm giả văn bản chấp thuận đầu tư vốn của Ngân hàng MB bằng cách copy một mẫu văn bản thật khác của ngân hàng, sau đó đánh máy thay đổi nội dung rồi scan màu con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng này, đưa cho anh Thành làm tin. Đối với những bị hại khác, Thọ cũng dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo.

Ngoài ra, Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng, cũng đã có công văn khẳng định quyết định chấp thuận đầu tư vốn cho Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Thịnh của Ngân hàng MB mà Thọ đã đưa cho anh Thành là giả mạo.

Tại Bản án số 03/2013/HSPT ngày 13/1/2014, TAND tỉnh Bắc Ninh đã kết luận, hành vi của Nguyễn Đình Thọ có dấu hiệu của tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo Điều 267 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm không yêu cầu CQĐT tiến hành giám định tài liệu này và các giấy tờ, tài liệu khác thu giữ trong quá trình khám xét để xem xét hành vi phạm tội của Thọ là thiếu sót.

Xét thấy bản án sơ thẩm có sự vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng do chưa điều tra đầy đủ, tại cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Hiện Nguyễn Đình Thọ đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo CQĐT Công an TP Hà Nội, trong quá trình điều tra hành vi lừa đảo chạy dự án của Nguyễn Đình Thọ đối với bà Lê Thị T, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định mẫu chữ ký và chữ viết của Nguyễn Đình Thọ trên các giấy nhận tiền của và Lê Thị T và phiếu thu tiền. Kết quả giám định chữ viết và chữ ký trên các giấy tờ nêu trên là do Nguyễn Đình Thọ ký và viết ra. Hành vi lừa đảo này của Thọ sẽ được các cơ quan bảo vệ pháp luật của Hà Nội điều tra, xử lý trong một phiên tòa khác.

Để làm rõ và xử lý triệt để hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Thọ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị, ai là bị hại của Thọ,  liên hệ Điều tra viên Vũ Văn Tiến (Đội 10 PC46 Công an Hà Nội) để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, Hà Nội; điện thoại: 0912117973

Hương Vũ

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.